1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chị chưa có Mary, khi nào lấy chồng thì mới tính đến Mary
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào nhạt chủ nhật nhé [:D]
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em chào chị cao ngày cn đẹp ạ.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình nghi lắm. Cái người đó chắc hẳn là anh ta, vậy mà khi hỏi chuyện bị anh ta mắng cho té tát, sao lạ thế nhỉ.
    Dẫu biết rằng đàn bà phụ nữ khi yêu là phải bình tĩnh khi biết tin, giữ lấy bằng mọi cách và sẵn sàng tha thứ khi người yêu quay về bờ. Nhưng mình vẫn thấy sao sao ấy.
    Cơ bản là mình không có bằng chứng??? Mà có bằng chứng thì không biết mình xử trí ra sao chứ tình hình này... Anh ta không thừa nhận rồi mắng mình xa xả, rồi giờ mình lại thấy người đó post bài nói ân hận, sao mà trùng hợp thế nhỉ.
    Lý ra là phải thế này: Biết anh ta say nắng, nhưng giờ anh ta đã hối hận và thừa nhận cảm giác kia là lầm lẫn thì thôi, tha thứ cho anh ta, và bao dung đón anh ta về.
    Nhưng mình vẫn băn khoăn vì mọi việc ngoài tầm tay, mình không làm chủ được tình hình và không có bằng chứng để chỉ tận tay day tận mặt.
    Xem ra mình thất bại lắm ru.
    Tự hỏi liệu có người phụ nữ nào có được người yêu toàn tâm toàn ý và không bao giờ say nắng không? Ngay cả chính bản thân mình cũng nhiều lần bị kẻ khác say nắng dù họ đã có người yêu nên mình hiểu lắm, chỉ cần mình lạnh lùng là họ yên ấm bên người yêu ngay.
    Nhưng nếu mình dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, thì chẳng khác nào mình là kẻ ngốc, mình không chịu làm kẻ ngốc chứ thực ra mà nói vô trách nhiệm với chuyện tình cảm của bản thân là điều dễ dàng với mình.
    Người yêu mình thì khác, trường hợp của anh ta là cả hai bên đều dành tình cảm cho nhau, nên khó tránh khỏi việc anh ta càng ngày càng xao lòng.
    Giờ thì nói đã ân hận, càng khẳng định nghi án của mình là xác xuất cao.
    Thôi cứ thử một lần vô trách nhiệm xem sao. Xem ra làm người đôi khi cũng nên vô trách nhiệm với tình cảm của bản thân mình một chút thì mới sống vô tư được. Vậy là không phải mình bao dung mà là mình vô trách nhiệm, bởi vì mình có biết được gì đâu, không xác nhận được liệu đó có phải là anh ta hay không thì làm sao đứng ở vị thế của kẻ vị tha được. Nếu anh ta nhận sai và xin lỗi mình biết đâu mình cũng mở rộng vòng tay đón kẻ lầm lỗi về với chính nghĩa. Nhưng khồng, anh ta mắng mình là vô căn cứ, vô lý và vô nghĩa thì mình đành vô trách nhiệm vậy. Không bận tâm tìm hiểu chuyện nó thế nào nữa. Vì có tìm hiểu cũng không thực sự biết được.
    Anh ta vốn dĩ đã hay giấu mình, nay lại giấu thêm chuyện này thì có nước mình đành như vậy thôi. Những tưởng anh ta giấu mình nhiều thứ vì có lý do riêng và rằng tình cảm anh ta cho mình là rất bao la. Nhưng giờ nghĩ lại, bỏ mình thì anh ta cũng đã từng, say nắng thì nay là 85%, đối xử tệ với mình cũng đã có, thì xem ra việc mình nghĩ anh ta toàn tâm toàn ý là sai lầm. Thôi thì đành vô trách nhiệm với bản thân vậy :-??
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :) chị cao lại có tâm sự mới, ngủ đi chị..
    ngày cn vui vẻ và hp bên chị nhé
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em là gì của ta mà bảo ta đi ngủ?
    Bữa nay chủ nhật rồi sao :-??
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mệt chị thế, em thấy thức khuya không tốt, em nhắc chị không đc cảm ơn lại còn bị trách..
    cười.. :)
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế thì cảm ơn em nhé. Ta ngủ mới dậy chứ không phải là thức khuya, sao em giống một kẻ...
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mới cài lại windows không có cái unikey, bây giờ tải được unikey rồi viết tiếng Việt có dấu được mừng húm.
    Bạn trai mình phải nói là tệ thật, giờ nghĩ lại mình thấy thật ê chề vì bị anh ta lợi dụng đủ đường. Tiền bạc thì cũng lấy của mình, ăn chơi đú đởn thì cũng kiếm mình nhưng không bao giờ gặp nhau ngoại trừ những lúc anh ta có nhu cầu về tiền bạc hoặc về sinh lý.
    Mấy hôm trước mình gọi điện nhắn tin nhiều lắm. Anh ta không trả lời. Đây không phải là lần đầu và mình nổi cáu nhắn tin chia tay cũng không phải là lần đầu. Thế nhưng lần này anh ta im lặng, mình cũng im lặng luôn.
    Hôm sau mình lại nhắn tin xin lỗi (điên thế chứ lị). Anh ta không trả lời nhưng cuối cùng khi mình bảo hãy nhắn tin cho mình không mình buồn lắm thì anh ta có nhắn tin bảo mình đi ngủ và chúc ngủ ngon.
    Thế là mình lại điện thoại cho anh ta, cũng vài cuộc, nhưng anh ta không nghe máy.
    Đến hôm sau mình lại nhắn tin gọi điện như mọi hôm, cũng lại không trả lời.
    Thế là từ hôm đó đến nay mình hay đúng hơn là anh ta đã im lặng được 4-5 ngày rồi.
    Mình không hiểu nổi, mình cũng hấp dẫn lắm, lại yêu và chìu anh ta nữa; thế nhưng anh ta không trân trọng mình. Lại đối xử với mình như một bó rau, vừa rau vừa mỏ nữa. Mình không tốt hay anh ta quá tệ? Tất nhiên là anh ta tệ rồi, nhưng mình không hiểu mình mắc sai lầm gì mà bị bạn trai lừa dối như vậy?
    Hay nếu yêu phải một người quá tệ thì mình không có cách nào cứu vãn tình thế. Điều này là hợp lý bởi cách xử sự của anh ta là như vậy rồi, có quen người khác thì kết quả cũng thế mà thôi. Nhưng chỉ có những cô gái nhẹ dạ như mình thì mới bị lợi dụng kiểu đó, còn người khôn ngoan thì có lẽ anh ta phải mất thời gian hơn, thế thôi.
    Bỏ qua việc mình nhìn thấy anh ta chạy xe ngang qua quán trà và những lẵng hoa, thì anh ta quá tệ. Mà mình chắc hẳn đã lầm to vì anh ta không phải là người sành điệu như thế.
    Mãi sau này khi nói chuyện với em họ mình thì mình mới ngộ ra không phải mình không biết không hiểu mà là mình đã gạt qua tất cả sự thật để sống trong cái ảo tưởng rằng anh ta rất tử tế với mình. Thực tế là anh ta đã không chịu đi với mình khi mình không có tiền, mượn tiền mình nhiều lần không chịu trả và còn vay mình tiền để chuộc xe; nhiều lần yêu cầu mình nạp thẻ điện thoại cho anh ta...
    Đến nay thì tình trạng đó không còn nữa, và mình cũng không muốn tiếp tục tình trạng đó nên để cho anh ta yên cũng là cách tốt. Vì mình sẽ không liên lạc với anh ta thêm một tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa.
    Giờ cảm giác của mình mà nói thực ra rất chán, chán từ khuôn mặt đến thân hình và những lần giao hoan với anh ta từ trước đến nay. Bởi anh ta đã không thể hiện chút tình cảm thân mật nào ngoài những phút hoan lạc, như thể mình là một bó rau sạch sẽ và đầy tiền để anh ta có thể rút tỉa bất cứ lúc nào anh ta muốn.
    Thực tế mình rất khó khăn về tiền bạc, tiền gia đình mình xài toàn là đi vay để trả nợ và lãi ngày càng chồng chất. May có miếng đất lần trước mình bảo mẹ mua nên giờ bù đắp được cho những khoản nợ đã lên tới cả tỷ đồng. Bán đất xong trả nợ thì gia đình chỉ có kế sinh nhai nho nhỏ mà sống qua ngày.
    Sau này có làm quen với ai mình cũng không để cho họ mượn tiền, nếu mở miệng nói đến tiền với mình là mình cho tạch ngay không nói lôi thôi. Phải hiểu rõ hoàn cảnh tư cách của ai đó thật rõ ràng rồi mới tiến tới, chứ không vội tin ngay như những lần vừa rồi nữa. Giờ mình cũng không vội gì, ai yêu mình thì mình khắc biết, không tìm mối tình mười mấy năm làm gì nữa cho nhọc xác vì nếu họ thật tình thì đã tìm đến mình chứ không để mình đi tìm mãi như vậy.
    Còn tình yêu là phải như vầy: Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không phải mình chưa xác định mà đã vội quy chụp cho bạn trai là vô tình đâu. Hôm đó mình đã nhắn cho anh ta một cái tin, bảo là nếu còn muốn tiếp tục với mình thì nhắn tin trả lời; không thì cứ im lặng mình tự biết.
    Thế là anh ta im lặng luôn.
    Vậy là anh ta bỏ mình chi nữa.
    Mới quen nhau hơn một năm mà đã chán nhau thế, thế thì những đôi yêu nhau 5 năm, 10 năm thì thế nào nhỉ? Rồi cũng đến lúc họ xa rời nhau. Có mối tình nào bền bỉ không nhỉ?
    Vẫn có những cặp vợ chồng ở bên nhau đến già, nhưng đó không còn là tình yêu nữa rồi; mà là tình nghĩa. Vợ chồng già ăn ở với nhau bởi chữ nghĩa chứ tình yêu nỗi gì.
    Mình năm nay cũng hàng ba rồi, không hi vọng có một tình yêu kéo dài mãi nhưng cũng muốn tìm một chốn nương thân. Mình có đối tượng hẳn hoi nhưng không chắc lắm, vì anh này với mình mà nói thì hơi phiêu. Phải chờ người xác nhận tình cảm và mối quan hệ.
    Trước đây cũng vì lời ra tiếng vào, cho rằng mình ảo tưởng về anh ấy nên mình đã give up (bỏ cuộc), và thay vào đó là những mối quan hệ hết sức tầm thường và chóng vánh. Thế nhưng giờ đây mình xác định là chỉ có anh ấy mình mới chấp nhận, ngoài ra mình không chấp nhận ai cả, kể cả ex vừa mới chia tay.
    Chiều nay ngồi quán trà thấy anh ấy chạy ngang qua 2 lần, nhưng trong không nhìn rõ lắm nên không biết chắc có phải không. Có điều thấy người ngồi giữa hàng ghế sau có vẻ buồn và không dám nhìn mình, chẳng lẽ video dự báo cho người là mình lại quay lưng??? Lần này mình đã xác định rồi mà, không thể có chuyện mình quay lại với ex được. Nhưng cái gì đã lên video thì chắc chắn phải xảy ra. Mình không muốn như vậy chút nào. Nó làm mình chùn bước và suy nghĩ lại. Nhưng mấy năm qua sống trong sự dung túng với những mối tình hời hợt đã khiến cho mình chịu rất nhiều đau khổ, mất mát.
    Lần này mình quyết phải tìm lại hạnh phúc của chính mình, dù cho mọi người có nói gì đi nữa. Nhưng bằng cách nào đây khi mà mọi thứ quá mơ hồ và chính bản thân mình không có cách nào khẳng định đó là sự thật. Mình e rằng mình lại đang sống trong ảo tưởng...
    Người ơi, nếu anh có đọc những dòng này thì hãy giúp em khẳng định niềm tin của chính mình, hãy cho em được biết rằng tình cảm của người là có thật. Để em thôi không còn hoài nghi và được bước đến bên người. Để thôi không còn những câu nói em dối gian, không thủy chung, người nhé.
    I love pink roses.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Người xưa của mình giở đã dứt khoát với mình, mình cũng không rõ nhưng qua một vài comments trên diễn đàn mình có cảm giác người ấy nghĩ mình là loại con gái đùa giỡn với tình yêu.
    Thôi mình không dám tìm người ấy nữa. Cuộc sống sau này có ra sao thì mình cũng không tìm đến người ấy thêm một lần nào nữa, vì mình không kiên định chỉ làm người ấy khổ thêm thôi.
    Người xưa không phải là ex mới chia tay, mình nói người xưa là nói cái người mà mình chưa từng hẹn hò bao giờ ấy.
    Bây giờ tạm thời mình sống không có tình yêu một thời gian đã. Sau này hẵng hay, chừng đó không chừng mình vui với cuộc sống tự do tự tại mà không dám nhận lời yêu ai nữa chứ. Giờ thì mình không thể quyết định được gì. Nhưng quả thực nghĩ đến tình yêu vừa có chút chán chường vừa có chút đau lòng vừa có chút ê chề. Ê chề vì tất cả những điều đã qua và vì hoàn cảnh bây giờ.
    Mình đã bị thằng ex bỏ rồi mà con nhỏ Minh nó vẫn chưa buông tha cho mình, có lẽ trong thâm tâm nó mình vẫn là người gây ra niềm đau khôn nguôi của nó.
    Thôi quên hết tất cả, làm việc để kiếm tiền và nhất là ở bên gia đình người thân là một niềm hạnh phúc rồi, không có gì mà phải ngợi nữa cả. [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này