1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không lẽ bộ đếm người xem topic cũng bị sai à? Topic của mình sau khi viết bài thấy tăng con số trăm chứ không phải số lẻ hay số chục nữa. Kinh.

    Không biết sau khi mình viết cái này thì bạn trai mình sẽ nghĩ gì. Mình không biết tâm sự cùng ai, vì ai cũng chỉ một lời khuyên là bảo bỏ vì anh ấy lợi dụng mình. Mà nói với anh ấy thì không xong vì anh ấy lại sẽ im lặng, và khó khăn lắm mới làm huề lại mà làm huề lại cũng lâu lắm mới vui vẻ như cũ.

    Mà mình nói chia tay nhiều rồi, xong rồi lại làm huề. Anh ấy bảo mình làm tùm lum rồi bắt người khác dọn. Đại ý là nói mình thích gì nói nấy không suy nghĩ rồi sau đó hối lại thì anh ấy là người chịu trận tất cả sự nông nỗi của mình.

    Nhưng hôm nay mình viết ra đây vì mình biết, mình không thể bắt anh ấy dọn suy nghĩ của mình nếu mình nhắn tin trách móc hay hờn mát anh ấy lần nữa.

    Dạo này mình thực sự chán. Chán vì cách cư xử vô tâm của anh ấy bấy lâu nay và chán hơn vì ai đó cứ giục mình gọi điện cho anh ấy. Mà mình tay chân quờ quạng tìm điện thoại để gọi nhưng trong bụng thì sợ nghe cái giọng chán chường của anh ấy: "Gì thế?", "Gọi có gì không?". Tuy rằng nhiều lúc nói chuyện cũng vui vì anh ấy hay đùa giỡn nhưng kể từ khi mình nhắn tin chia tay cách đây mấy ngày rồi lại làm huề, mình có cảm giác anh ấy nói chuyện đáng ghét hơn trước, ít vui vẻ và hay cáu.

    Điều này làm mình chán thực sự vì mối quan hệ này bấy lâu nay chỉ có mình vun vén, chăm nom. Cứ nghĩ đến hẹn hò với anh ấy là mình nghĩ đến cảnh sinh hoạt phòng the chán chường, nghĩ đến anh ấy là nghĩ đến việc mình kiếm tiền cũng chỉ để chu cấp cho anh ấy, nghĩ đến gọi điện cho anh ấy là nghĩ đến việc anh ấy không nghe điện thoại của mình hoặc nghe nhưng bằng cái giọng chán chường.

    Vậy mình tiếp tục mối quan hệ này vì cái gì?

    Mấy hôm trước mình nhắn tin chia tay và thực sự đã rất cứng rắn trong lòng chỉ chán thôi chứ không có cảm xúc nào. Thế nhưng buổi chiều đọc bài viết của ai đó mình cứ nghĩ là anh ấy, nên mình đã khóc vì xúc động và nhắn tin nói không muốn xa anh ấy, thế là tối đến lại làm huề.

    Nhưng hôm nay thì mình không muốn nhắn tin chia tay hay gây gỗ dù là vì bất cứ chuyện gì vì mình sợ người đi năn nỉ lại là mình. Tuy nhiên mình thực sự chán và mất hết cảm giác với anh ấy.

    Ngày trước chỉ vì anh ấy chỉ gặp mình để quan hệ, nên mình muốn gặp anh ấy là phải hẹn đi NN. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến những việc làm trong NN thì mình thực sự chán. Anh ấy là người thỏa mãn. Còn mình vừa cho không người ta vừa phải phục dịch vừa phải tốn tiền bao người ta.

    Nếu chỉ vì những lý do đó thì mình không chán. Anh ấy ngoài đi NN ra thì không hẹn hò gì với mình, không quan tâm chăm sóc; cũng không nhắn tin gọi điện. Mình toàn là người chủ động nhắn tin gọi điện mà anh ấy ít khi trả lời.

    Thực ra mình còn cần anh ấy là vì lý do gì? Anh ấy có cho mình cái gì đâu? Cho dù mình muốn bỏ thì anh ấy cũng không nói không rằng, điều đó làm cho mình cứ suy nghĩ về anh ấy mãi. Hay đó chỉ là thói quen được yêu của niềm kiêu hãnh trong mình mà vốn không được anh ta trân trọng?

    Thực ra mình biết ai thúc mình gọi điện cho anh ấy. Đó là Minh bạn gái cũ của anh ấy. Bằng giọng nói thầm phát ra từ xa, cô ta nói gì đó vào não mình và mình tự dưng muốn gọi điện cho anh ấy khủng khiếp, mặc dù thực bụng đang rất chán.

    Sao mình quá nhạy cảm, dễ bị yếu tố bên ngoài chi phối thậm chí lời nói có ác ý cũng làm mình đau đầu, rồi nào là thể hiện suy nghĩ của người khác, nào là bị giọng nói điều khiển phản ứng của hệ thần kinh thực vật. Mình thực sự rất khổ.

    Bạn trai mình hình như biết điều đó, nhưng anh ấy không nói gì tới; mà anh ấy cũng chẳng mảy may làm cho mình bớt khổ bằng cách yêu thương mình, ngược lại anh ấy lợi dụng mình từ *** đến money.

    Bây giờ chán thì cũng đã chán rồi, nợ nần cũng đã trả đủ nghĩa tình cho nhau. Mình không dứt khoát thì còn chờ gì? Chẳng hiểu sao mình không thể dứt khoát được. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ của anh ấy sau khi dọn "sh!t" của mình là mình không thể làm gì cứng rắn được. Mà mình cũng đã chia tay đủ nhiều để không còn muốn thực hiện hành vi đó nữa vì nó vô nghĩa.

    Bây giờ mình không thiết tha gì nữa. Chỉ biết vùi đầu vào công việc để kiếm tiền thôi. Có tiền rồi lại chờ anh ấy lấy dần hết tiền của mình, chứ có làm gì khác đâu. Tình yêu. Vô nghĩa.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn mà còn không quý bản thân bạn thì người dưng đâu ai rảnh mà yêu thương bạn.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    1. Đang chả hiểu gì về cái vụ truyền tiếng nói loằng ngoằng ở trang trước.
    2. Đã già thế rồi ư???
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn không hiểu cũng phải thôi, vì chuyện này ai chứng kiến mới biết được; nghe kể thì hoặc là không tin hoặc là không hiểu. Nhưng mình bảo đảm với bạn là chuyện này có thật.

    31-32 đâu có quá già đâu bạn, nhưng tuổi cũng lớn rồi nhỉ. Nhưng được cái trông mình vẫn còn trẻ, so với tuổi.

    Anxiet: Cám ơn bạn đã chia sẻ. Mình chờ một thời gian nữa xem tình cảm trong lòng mình thế nào rồi mới quyết định. Giờ mình chưa hành động gì cả.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ấy nói là bạn ấy 32,5t ở một post trước.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình sinh năm 1980 mà lại cuối năm, còn mấy ngày nữa là sang năm mới. Nên mình nói tuổi ta là 32 nhưng tuổi tây thì chưa đủ 31. Nên mình mới nói độ tuổi là vào khoảng 31-32 như lúc nãy.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cứ giữ khoảng cách với anh kia, bạn sống yên tĩnh 1 tgian để suy nghĩ thật kỹ về mqh này là rất tốt. Từ từ quyết định chưa muộn.

    Tĩnh tâm suy nghĩ cũng là 1 kỹ năng. Thời đại này, nhiều ng sống vội, nhiều mục tiêu, dự định quá, làm việc quá mức, đâm ra quên mất thỉnh thoảng cũng phải tĩnh lại một chút.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn Anxiet, mình cũng thấy cần phải tĩnh tâm. Chưa quyết định gì vội vàng. Để cho thời gian trả lời.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật ra sống vội cũng có cái lợi là kiếm được nhiều tiền hơn một chút không biết mình nói vậy có đúng không, nhưng lại mất hết thời gian không dành cho những cảm nhận và suy nghĩ sâu sắc được. Mà không tĩnh tâm suy nghĩ thì khôngquyểt định đến nơi đến chốn được.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là tại vì đọc topic này những bài đầu tiên. Giờ đọc thấy trang trước nói đến tuổi, mới choáng.
    Mình sẽ tham khảo ý kiến một người chuyên đánh giá chuyện lạ về vấn đề này, sau đó sẽ nói tiếp. :)
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ok bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này