1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anx đoán ra lâu chưa?=))
    Giờ đến trang 93 rồi, bạn KCB cũng không đọc nhiều, nhưng từ trang 1 đã đoán ra cái đỏ đỏ rồi. Hôm qua cũng cho chắc, nhân vụ ảnh bên tvty, nhờ người xem tướng, biết được vài điều, cũng không ngoài dự đoán.
    Nhưng mà thôi, tâm sự mà, ai thích viết gì thì viết. Mà ta thích viết gì ta cũng cứ viết, chả ảnh hưởng gì.:P
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Nán ngồi đọc thêm mấy bài ở trang này, thấy:
    - Vui quá chừng;
    - Thần thiên ( á ...thiên thần) quá chừng;
    - Ko ngờ ở chốn này cũng có cái tóp vui và nhộn đến thế ![:P]


    Xin bái biệt![:D]
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn dina nha :-p

    Admin và KCB nói tôi bị hoang tưởng cũng không sao. Tất cả những ai khi nghe chuyện của tôi đều nói tôi bị hoang tưởng, người nhà tôi cũng vậy. Nhưng tôi tin rồi một ngày tôi sẽ chứng minh những điều tôi nói là thật và những điều tôi cảm nhận là đúng [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chẳng hiểu hình của chị thì lquan j tới topix???
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tại vì mấy bữa trước chị post hình ở tvty, mà thấy trong topic của mình không có hình mình, nên post vào topic. Hơn nữa vì người ta nói là xem tướng chị thấy có bệnh hoang tưởng, nên chị post thêm hình mới trông có vẻ khỏe mạnh hơn một chút [:D]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ô... thế à, trông chả thấy khác mấy nhỉ?
    Chuyện hoang tưởng hay không thì không liên quan đến tướng, mà tướng nó nói lên những điều khác cơ, người ta có thể suy ra nhiều thứ theo tính chất bắc cầu...
    nguoicohuong: topic mình, post ảnh mình là chuyện quá bình thường, có gì là lạ mà em lại bảo...không liên quan???
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chắc mình không lấy chồng đâu. Nhìn thấy mẹ hi sinh cả đời vì gia đình và con cái mà ngán ngẩm cho thân phận người phụ nữ và nghĩ mình chưa chắc làm được như vậy. Hơn nữa mình không có đủ sức để quán xuyến việc nhà và lo cho cả gia đình cả về nội trợ lẫn kinh tế như mẹ.

    Nhắc mới nhớ bạn trai mình nói là khi nào ổn định thì mới tính đến chuyện hôn nhân. Thì cũng đúng thôi nếu anh ta thực sự nghèo và khó khăn như vậy thì mình cũng đành chịu, nhưng mình thề là mình cũng không muốn lấy chồng và gánh vác trọng trách trong gia đình. :-(

    Thế thì những năm tới đây mình sẽ sống như thế nào nhỉ? Bệnh thì mong hết bệnh nhưng không biết có hết không? Bạn trai thì mình không kỳ vọng và cũng tính là từ đây trở đi phải lơ là và giảm mật độ hẹn hò lại. Còn người yêu mới thì lại càng ngán ngẩm vì bắt đầu một mối quan hệ là bắt đầu chuỗi ngày vui sướng đau buồn đủ cả mà biết mình có lại vượt qua được hay không?

    Hạnh phúc là điều không tưởng. Có thể nó có đấy nhưng không phải là mãi mãi. Vậy thì khi buổi tiệc tàn ta sẽ phải chống chọi sao đây? Thà là cứ bình bình như thế, ăn cơm đi dạy online và làm vài việc lặt vặt trong nhà cho qua kiếp người. Nếu thế thì thà đi tu còn hơn. Mình sống cứ như tu tại gia mà lại bình yên, chỉ sợ khi nhan sắc xuống cấp thì cảm thấy cô đơn vì quanh ta không còn ai.

    Tự dưng mình có hứng thú viết văn ghê gớm. Vậy thì đang làm gì đây, không phải là viết văn à? Vậy cái hứng thú viết văn đó là muốn viết cái gì, chẳng hiểu.

    Mọi khi trời ui ui mát mát mình thấy vui thích lắm. Sao hôm nay cũng tiết trời này mà mình lại thấy chán nản tất cả mọi thứ, kể cả bạn trai và bố mẹ. Mình muốn có một điều gì đó thật sôi nổi để làm, cho thấy yêu đời và sôi động hơn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy nên bình tâm một chút, tiền thì không có mà ở đó sinh tật =))

    Bản chất của thế giới này không phải là tiền thì là gì? Có tiền mới có cơm ăn áo mặc và được yêu, được tôn trọng, được mời chào, được chưng diện, và ăn những món mình thích, và nhiều thứ nữa. Mình không có tiền thấy cuộc sống vô nghĩa thì phải :-p

    Tóm lại là plan cho vài năm sắp tới thì mình phải làm gì đây? Vẫn là đi làm đi học. Trời ơi cuộc đời còn có gì vui nữa trời. Tôi sống không có mục đích... Mà cần gì vui nhỉ, bình yên là phước lắm rồi. Hay tại nhàn nhã quá mà sinh ra chán nản. Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà...

    Tôi phải làm gì đây ~X
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ừ nhỉ :)) em quên mất tiêu chị @ke_chien_bai ạh :)) lại tat type ko suy nghĩ ròi :">
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thích thú cái cảm giác khi bị mọi ng gọi là hoang tưởng thế này thì làm sao tự bạn dứt hoang tưởng được.

    Bạn tướng phốp pháp trắng trẻo, chắc được ăn no ngủ kỹ, lại cả ngủ trưa, dẫu trong lòng có điều chưa vừa lòng với cuộc sống, nhưng làm sao tính là khổ được chứ. Vậy nên sao bạn không tỉnh táo lên mà cứ mãi nhâm nhi cái chứng hoang tưởng của mình làm gì.

    Tự bạn đi mua hoa đi. 100k là được đầy hoa đẹp.

    Học hành cho giỏi giang lên, đi dạy cho nhiều tiền vô, để chi tiêu mua sắm ăn chơi cho sướng, việc gì phải lượn lờ nhìn mót mấy cái giỏ hoa ngoài đường làm gì.

    Bạn bệnh không phải vì bạn bệnh, mà vì bạn thích thú cái cảm giác bệnh tật của mình.
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    E xả ra thân mến, hậu trường chụp ảnh của em vừa quay film hành động xong hay sao mà quần áo thùng thiếc mũ bảo hiểm tứa lưa thế .
    A chưa đọc tâm sự e chỉ ngó ảnh thôi, théc méc tý[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này