1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đố các bác dân Thái Bình Thái Lọ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Otro_trangian, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi đố các bác dân Thái Bình Thái Lọ

    Tôi đố các bác biết ở trường PTTH Tây Tiền Hải Thái Bình, có 3 người từng học và trở nên thành đạt nhất của ngôi trường đầy truyền thống. Vậy họ là những ai????
    Ai đoán trúng trước nhất một bộ tranh(post card) về Melbourne Australia sẽ được gửi tới tận nhà.
    Chúc các bác tham gia và trúng thưởng.
    Nghiêm túc đó. Hôm nay là 4 tháng 2 rồi không còn cá tháng Tư, mong các bác hưởng ứng



    Sống trên đời nay cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để cho gió cuốn đi
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chịu chít, một trong ba người đó có Otro_trangian không đấy? Bác cũng ở Melb à? Ha ha, ... gặp đồng hương Thái Bình đây rồi. Thái bình là đất ăn chơi, đi đâu cũng đụng nhau.
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, cái này đúng là chịu thua..
    ngày xưa, có đánh bóng chuyền giữa Nguyễn Đức Cảnh với Tây Tiền Hải nhiều lần (ĐH TDTT toàn tỉnh ấy) , nhưng cái vụ này thì quả thực là kô bít..
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Có thể là cụ Nguyễn Minh Hiển bộ trưởng bộ giáo dục không.
    Do Not Give Up
  5. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có tới 3 người nên các bác cố gắng tìm hiểu xem thế nào......

    Sống trên đời nay cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để cho gió cuốn đi
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí cũng là người Thái Bình đó
    và Bí thư Thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh anh Hoàng Bình Quân cũng là người Thái Bình
    kô bít có đúng kô nhỉ ?
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Wel, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển thì hình như là người Thái Thuỵ ?!?! Cái này em không biết chắc! Còn Viện trưởng Hà Mạnh Trí là học trò của ông ngoại tôi, ở Đông Hưng cơ!
    Quê em không ở Tiền Hải nên đành chịu!
    Best regards,
    Harry Kism
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    ặ.BỏằT trặỏằYng hơnh nhặ ỏằY Tiỏằn HỏÊi chỏằâ.
    Do Not Give Up
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tui không ở Tiền Hải nên không biết tý tẹo gì về các bậc tiền bối hay là nhân tài ở đó! Bác Ở Trọ Trần Gian ơi, bác làm mọi người sốt hết cả ruột. Vậy bác giải đố đi nào!
    Bác à, hôm nào bác cho tui cắp tráp theo hầu rồi bác dạy cho tui cách đánh cảm bằng gừng và tóc rối nghe. "Thằng cu" nhà tui thỉnh thoảng cũng ươn người mà tui không biết cạo gió như thế nào ngoài cách dùng trứng! (Đút lót bác trước 5 * nghen).
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 03/04/2003
  10. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, tôi xin trả lời đây,
    Thật ra, tôi cứ nghĩ các bác sẽ trả lời được tới 2 người cơ đấy, buồn 5 giây
    Vâng chữ H có 2 chữ H, bác Your Friend đã đoán đúng một trong hai người, đó chính là đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, người thứ 2, các bác không biết cũng phải, xa xôi quá mà, vâng ông chính là hiệu trưởng trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TpHCM. Người thứ 3, e hèm cái này, các bác đáng bị trách đó, ông chính là tướng Phạm Tuân.
    Các bác thấy thế nào, nhân nói về tướng Phạm Tuân, cũng co' một câu chuyện hy vọng nó không thuộc vào hàng "nhạy cảm" vì chính cụ Tuân khi kể câu chuyện này cho mọi người cũng cười rất tươi. Nguyên là sau thời gian nhiều năm, Phạm Tuân bay vào vũ trụ trên phi thuyền của Liên Xô, một lần đi trên con đường ở Thái Bình, thì các bác vẫn biết đó, trước đây, trời mưa đường lầy lội không thể tả. Cụ Phạm nhìn thấy một chiếc otô con đang chạy liền vẫy tay. Chiếc xe dừng lại, người lái xe nhìn thấy một ông già, và ông già này ngỏ ý muốn đi nhờ xe. Sau cái nhìn từ đầu đến chân, của tay lái xe trước ông lão, hắn chẳng nói chẳng rằng, cho xe từ từ chạy tiếp, điều quan trọng là hắn nghe một tiếng chửi, mà đảm bảo gần chục năm qua rồi hắn chẳng thể quên. Vâng cụ Phạm nhà ta, tức quá:
    -************, ông sang Liên Xô nó còn cho ông đi nhờ tàu vũ trụ, bây giờ về đây mà không cho ông đi nhờ oto được ahhh?
    Cũng nói thêm về tướng Phạm Tuân năm 2001 tại Moscow, cụ Phạm- Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, đã được trao giải Piot Đại Đế -giải được trao cho công dân nước ngoài có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển hợp tác với Nga trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học.
    Đấy mọi chuyện túm qua, túm lại là như vậy, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia dự đoán, tôi sẽ vote cho bác Your Friend 5* (bác là người thứ 2 có được vinh dự này từ tôi, sau, sau bác Steven) cho việc bác đoán trúng một trong 3 người. Vâng, tôi vừa nhận được tin nhắn của nhà tài trợ, xin bác gửi PM cho tôi cái địa chỉ của bác, một phần quà bí mật đương nhiên là có giá trị sẽ được chuyển đến bác trước ngày 30 tháng Tư tói đây.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bác, chúc cho Box quê hương 5 tấn sẽ luôn giàu đẹp.
    ^v^^v^^v^^v^^v^
    To bác Co-ne'c-to(chẳng biết bác to lắm không, nhưng em đọc chỉ nhớ đến cái cây kem Wall đắt tiền nhất thôi): có 2 chuyện muốn thưa với bác:
    Thứ nhất, em xin cám ơn bác về chuyện vote cho em, nhưng em cũng xin nói luôn cái thân ở trọ như em xem thì lại xem thường danh lợi, bác là người thứ 2 vote cho em sau con cháu gái.
    Thứ hai, là chuyện đánh cảm bằng gừng và tóc rối Va` lòng trắng trứng. Tôi không biết thế nào nhưng ngày nhỏ được Ngoại tôi đánh cảm, tôi vẫn thường thấy có đủ các vị trên, có lẽ gừng để giải cảm, còn tóc rối làm cho màu của đồng bạc rõ hơn chăng?????!!!! Chuyện cũng chỉ có vậy, mà em nghe bác đi cắp tráp theo em, hồn vía em lên tới giời, chả là cả đời em lang thang lãng đãng, đi học thiên hạ chứ chưa dám để thiên hạ học ở em điều gì xất......
    Chúc bác luôn vui vẻ và "to"!
    Thân chào bác

    Sống trên đời nay cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để cho gió cuốn đi

Chia sẻ trang này