1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đòi hỏi a ấy như thế này liệu có quá đáng k ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Carol_moon_eyed, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tôi đòi hỏi a ấy như thế này liệu có quá đáng k ?

    Tôi và a yêu nhau được 2 năm 6 tháng... Thời gian đầu chúng tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi a bị tai nạn, lúc đó 2 đứa yêu nhau đc 10 tháng.
    Lúc mới tai nạn xong a đã rất muốn chia tay với tôi vì k muốn làm tôi khổ, nhưng tôi vẫn kiên quyết ở bên a, vì tôi yêu a nhiều lắm. Tôi biết tôi đã chấp nhận ở bên a như vây sau khi tai nạn thì cũng đồng nghĩa với việc chịu thiệt thòi nhiều, k thể như ngày xưa đc, nhưng đây là điều kiện khách quan mang lại chứ k fải do a nên tôi hoàn toàn vui vẻ chấp nhận và ngày càng yêu a nhiều hơn.
    Nhưng đã 1 năm 8 tháng rồi kể từ ngày a bị tai nạn, thời gian chúng tôi ở bên nhau vô cùng hiếm hoi, a tự mặc định cho mình là k đc ra ngoài vào buổi tối, trừ thời gian a đi làm đồ án TN ở nhà thầy cùng 1 ng bạn gái. Tôi chấp nhận tất cả. Trong 1 năm 8 tháng đó, chúng tôi chỉ đi buổi tối với nhau đúng 5 lần. 1 đôi yêu nhau mà gần như chẳng bg đi chơi tối, những ngày lễ tết 8/3,20/10, trung thu,tết tây... tôi luôn biết chắc mình lại ở nhà ôm máy tính chứ k đc đi chơi bên người yêu như những người con gái khác. Cũng có đôi lúc giận hờn, tủi thân, nhưng lại vui vì a là người biết nghĩ cho gia đình, sợ đi tối bố mẹ lại lo, vì a đã từng bị tai nạn như thế.
    Nhưng, a đã 24 tuổi, đã TN đại học, cũng chẳng còn bé bỏng j nữa, vậy mà ở bên người yêu lúc nào cũng lo nơm nớp bố gọi, lúc đó tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, vì tôi mà a ấy cứ lúc nào cũng vội vội vang vàng, lúc đang đi với tôi mà bố gọi là a lại fải fóng thật nhanh, thật gấp, đưa tôi về để còn về nhà. Tôi thương a nhiều lắm..
    Nhưng ( lại nhưng) đã gần 2 năm tôi chia sẻ với a những khó khăn như vậy rồi. Tôi cứ hi vong, hết tháng này thôi a có thể đi chơi tối với tôi, hếttháng kia thôi là a lại đc như ngày xua... cứ hv mãi. Tôi chẳng đòihỏi j nhiều, chỉ mong 1 tháng đc đi chơi tối với a 1 lần, vì chả còn mấy thời gian nữa là a đi du học rồi.Tôi cũng chẳng còn trẻ j nưa, con gái 23t đầu, ngoảnh đi ngoảnh lại là chồng con đến nơi, làm sao có đc những fút giây đi chơi tối lãng mạn với người yêu đc, tôi nghĩ ngợi và bắt đầu thấy thương cho mình. Tôi nói ra những suy nghĩ này với a thì a nói " A đúng là kém cỏi lắm, a cũng thấy nhục lắm rồi, ngay bg e có thể gọi cho bạn bè đến đón e đi chơi đi, rồi e sẽ lại vui như ngày xưa, a k trách e đâu, a chỉ trách mình đã kém cỏi, nhục nhã, hèn kém" Tôi thật sự buồn lắm... bế tắc lắm.
    Giá mà a k sắp đi du học, tôi k sắp cô đơn 1 mình thì tôi cũng chẳng nói ra để a fải suy nghĩ làm j, nhưng a sắp đi rồi, nhiều năm nữa mới về, chẳng lẽ tg này a k thể bù đắp cho tôi ??? Thật sự thì đi chơi 1 buổi tôi trong 1 tháng thôi chẳng lẽ khó đến thế ?
    Có phải là tôi đoì hỏi quá đang ? tôi phải làm thế nào bg khi mà a cứ tự ái như vậy ? hay tôi đã sai???
    Thật sự buồn lắm, từng ấy tg yêu nhau mà lại chia tay vì lý do này ư???
    A ấy cũng thường xuyên đọc box này, tôi sẽ gửi link này cho a để a đọc đc ý kiến của mọi người. Toi chỉ mong a đừng tự ái như thế nữa, tôi đau khổ lắm .
    Cám ơn moi người đã đọc .
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    nếu chị gửi link này cho anh ấy thì chắc anh sẽ đọc đươc dòng này đầu tiên.Anh sắp đi du học rồi mà trách mình kém cỏi thì.....Em có câu này muốn gửi anh :Năng lực của người đàn ông được đánh giá qua việc họ làm cho những người xung quanh họ cảm thấy hạnh phúc. Anh ngồi than thân trách phận làm gì hãy đi làm những gì có ý nghĩa đi tất cả chỉ là ly do thôi.Em chỉ sợ anh học nhiều quá nên.....
  3. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thong thuong trong chuyen tinh cam thi khong co ai dung ai sai. Co chang la 2 nguoi chua tim ra cach ma thoi. Nhung theo cau chuyen ban ke thi minh co 1 loi khuyen la neu la cua minh thi la cua minh. Ban mong mot co hoi co dieu ban co noi cho anh ta hay khong va anh ta co biet nam bat co hoi day hay khong. Neu anh ta khong nam bat duoc thi ban nen quen anh ta di ma tim cho minh mot hanh phuc moi. Tha dau 1 lan de roi khong dau vinh vien. Con neu anh ta biet nam lay co hoi thi tinh yeu day se vung ben va that dep. Minh chuc ban co tinh yeu dep va hay cu lam theo nhung gi con tim ban mach bao.
  4. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tôi không có ấn tượng gì về "anh ấy" của bạn lắm. Tôi có ấn tượng về bạn là một người cực kỳ bao dung và độ lượng. Đòi hỏi của bạn không có gì là quá đáng, nó quá bình thường so với nhiều đòi hỏi của bọn con gái bây giờ.
    Tôi thấy anh chàng kia thật đáng thương. Và anh ta xứng đáng với một ai khác hơn là bạn. Đây là cách giải thoát cho cả hai. Ý tớ là, anh ta không xứng đáng với bạn.
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều !
    Chỉ là 1 đoạn tâm sự nên mọi người chưa hiểu về a ấy. Thật sự ngoài chuyện này ra, a ấy là ng con trai tuyệt vời lắm, luôn luôn chăm sóc cho tôi từng ly từng tí 1, luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân.
    Có fải người ta bảo là, mối tình đầu thì hay tan vỡ vì người ta cứ đòi hỏi nhiều quá, mà chẳng có ai là hoàn hảo cả, từ mối tình sau ng ta mới biết chấp nhận thực tế, liệu tôi có fải là như thế k? Chỉ như thế này thôi có đáng chia tay k? Hay tôi cứ tiếp tục yêu như thế, dù sao bg chia tay a thì cũng đau khổ lắm, thà cứ tủi thân 1 chút như này vây, còn hơn là fải chia tay. Tôi chỉ muốn tìm giải pháp mà k fải chia tay nhưng cả 2 vẫn thấy thoải mái mà thôi.
    Nhưng tôi vừa nói với a là sẽ k gặp nhau nữa, và a cũng đồng ý rồi
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện chỉ đệp khi nó chưa kết thúc
  7. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bf cù?a chì chù? topic hì?nh như mẮt niĂ?m tin ơ? bà?n thĂn
    em biẮt là? chuyẶn tẮ nhì nhưng vĂfn muẮn biẮt bf chì bì tai nàn j?
  8. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bao giờ đưa link này cho anh ấy đọc, và đừng bao giờ làm những chuyện tương tự như thế. Con trai rất giàu tự ái. Bạn có biết khi bạn đưa link này cho người ta đọc người ta sẽ nghĩ gì không? Mình không hiểu bạn muốn gì nữa, bạn muốn chứng tỏ cho anh ấy biết rằng anh ấy lập dị chăng (dù có thể là vậy nhưng làm thế này thì thô quá bạn ah).
    Hai người chia tay rồi, vậy cũng tốt. Anh ấy bị tai nạn, mình tin là anh ấy bị nặng và có thể là hậu quả sẽ theo suốt cuộc đời. Nhưng anh ấy đã không biết cách đứng lên (dù thực sự đó là một cú sốc lớn). Mình biết rất nhiều người thương tật, nhưng họ không nhìn cuộc sống qua những thứ họ đã mất. Cuộc sống phải được nhìn tới những thứ mà anh sẽ có được. Anh ấy trẻ con, có lẽ vì anh ấy được bố mẹ quá bao bọc. Nên bạn bảo anh ấy biết lo cho gia đình thì không hẳn đâu. Đúng hơn là anh ấy quan tâm đến gia đình - còn lo cho gia đình - thì phải làm khác cơ.
    Hai người chia tay rồi. Đó là điều đáng tiếc. Nhưng có lẽ là nên làm. Có thể anh ấy sẽ nhận ra đã mất bạn vì sự yếu đuối, run rẩy của anh ấy. Và biết đâu anh ấy sẽ khá hơn khi nhận ra được điều này. Còn bạn, mình nghĩ rằng với một người con gái đã 23 rồi mà người yêu thì vẫn định đi du học, tình cảm thì ngày một phai nhoà, gặp nhiều vấn đề không hoà hợp được thì chia tay là một sự lựa chọn đứng đắn.
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn ng yêu mình muộn fiền hay muốn đi nói xấu ng yêu mình cả. Vì tớ k muốn a ấy sai lầm, cứ đi tự ái kiểu trẻ con thế, mà ý kiến của riêng tớ thì a ấy k nghe nên muốn có tiếngnói khách quan của moi ng.
    Dù sao thì a ấy cũng đọc topic này rồi và chắc chắn a ấy sẽ chia tay với tớ, vì tính tự ái của a ấy lớn lắm. A ấy sẽ yêu 1 người mà ng ấy k đòi hỏi, k làm a ấy cảm thấy hèn kém như tớ đã làm.
    Có lẽ close topic đc rồi.
    Được carol_moon_eyed sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 13/01/2008
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    " thà cứ tủi thân còn hơn phải chia tay "
    suy nghĩ thế này đủ hiểu là không khuyên can gì nổi nữa .
    chúc may mắn hết mức nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này