1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đòi hỏi a ấy như thế này liệu có quá đáng k ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Carol_moon_eyed, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ anh ta mà bỏ bạn thì anh ta không xứng đáng là 1 thằng đàn ông. Và thời buổi này kiếm được 1 người yêu tuyệt như bạn cũng fải nói thẳng ra là hiếm, cho nên, nếu bạn cũng cảm thấy mệt mỏi thì chia tay là chuyện nên làm.
    Anh ta cầu tiến để làm gì? Để chính bản thân anh ta được nhờ, thế nhưng anh ta hiện tại không tự chủ được ngay cả con người mình, không tự lập được trong cuộc sống thì liệu sau này người gánh vác công việc nặng nhọc và đòi hỏi sự quyết đoán sẽ là ai trong gia đình anh ta? Tôi tin chắc là không phải anh ta rồi.
    Người con trai, như bạn nói anh ta cũng 23, 24 tuổi rồi đấy, không có sự tự lập, không có lập trường riêng thì tôi chả hiểu anh ta đã học những điều gì trong 17, 18 năm đi học? Anh ta bị chi phối quá nhiều bởi những người bên trên anh ta. Chắc từ bé được cưng chiều rồi đâm ra bây h nhu nhược.
    Người đàn ông như anh ta học cao cũng chỉ để làm thằng sai vặt. Bạn chấp nhận ở bên anh ta, anh ta không biết quý trọng điều đó lại còn mở mồm ra nói câu này thì đúng là thối thật : " A đúng là kém cỏi lắm, a cũng thấy nhục lắm rồi, ngay bg e có thể gọi cho bạn bè đến đón e đi chơi đi, rồi e sẽ lại vui như ngày xưa, a k trách e đâu, a chỉ trách mình đã kém cỏi, nhục nhã, hèn kém".
    Đáng lẽ ra có bạn ở bên cạnh, anh ta fải biết yêu thương và bù đắp cho bạn chứ không fải mở mồm nói những câu chả mang tính trách nhiệm nào như thế cả. Cho dù có ra sao thì đã có ngừơi yêu bên cạnh để an ủi động viên. Thật đó cũng là 1 niềm hạnh phúc của người đàn ông. Mà anh ta lại không biết quý trọng, thất bại về suy nghĩ và lối sống như vậy sẽ dẫn anh ta tới những thất bại lớn hơn trong cuộc sống. Đàn ông thế này, vứt đi !
    Tớ mong là bạn hiểu những gì tớ viết, và cũng mong anh ta vào xem người ta nói gì về 1 thằng con trai vô dụng nhé
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là bị tai nạn về cái gì mà ghê gớm thế nhỉ
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không, bạn không đòi hỏi quá đâu!
    Ngược lại, chính vì bạn bao dung quá, vì bạn giỏi chịu đựng quá. Mà bạn lại chưa phải là vợ, cũng ko phải là bố mẹ người ta để cái sự chịu đựng đó là trách nhiệm nghiễm nhiên.
    Và vì thế, ko ở bên ai mà họ lại cảm thấy cái sự "mình là gánh nặng" rõ ràng như ở bên bạn. Không ở bên ai mà họ cảm thấy cái áp lực phải cố gắng nặng nề như bên bạn.
    Hơn nữa, người ta đang tự ti, người ta cảm thấy bất mãn với những khó khăn của bản thân sau cái tai nạn đó, người ta muốn trút vào đâu đó. Thế mà người ta lại ko thể trút lên bạn được, vì bạn tốt quá.
    Vì thê, theo tớ tốt nhất (ko đảm bảo thành công) là hãy để anh ấy tự mình giải quyết những vấn đề của anh ấy (thể chất và tâm lý), hãy thẳng thắn nói với anh ấy về việc tạm xa nhau một thời gian, tuy nhiên khẳng định bạn luôn chờ và tin anh ấy sẽ quay lại.
    Điều này nghĩa là bạn đang đặt cho anh một áp lực, nhưng là áp lực được phát biểu một cách rõ ràng và thẳng thắn_ anh sẽ nghĩ mình nên cố gắng vì một mục tiêu: để làm cho bạn hạnh phúc; thay vì không nói gì cả, quá tốt, quá bao dung _ điều sẽ tạo cho anh một áp lực vô hình, sẽ cho anh cảm giác là phải cố gắng để bù đắp sự hy sinh của bạn, nếu không sẽ làm cho bạn khổ.
    Thứ nữa, trong thời gian tạm xa nhau ấy, anh ấy có thể đảm bảo (ít ra là bạn khiến anh ấy nghĩ thế nhé) là bạn có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, bạn biết tự lo cho bản thân. Anh sẽ đỡ cảm giác day dứt và tự ti vì là gánh nặng cho bạn, vì ko lo được nhiều cho bạn (việc đi chơi mà bạn nói chẳng hạn) như lúc trước khi bị tai nạn, anh sẽ có thể tập trung tự mình giải quyết vấn đề của mình tốt hơn.

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 14/01/2008
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nói anh ấy vô dụng thì hơi quá vì khi gặp tâm trạng thất vọng thì suy sụp nghĩ quẩn bi quan kinh lắm.Nhưng có thể nói thiếu bản lĩnh đàn ông thì chẳng oan.Nếu anh đọc được những lời của mọi người trong topic này thì đừng thế mà tát nước theo mưa ừ mình không xứng với cô ấy mà hãy khuất phục khó khăn làm cho bạn giá của mình hạnh phúc,thấy rằng mình đã đứng lên.Anh không nên chia tay vì như vậy bạn gái anh càng lo lắng thêm nói thật khi không bên cạnh anh chị ấy còn lo hơn không,không thể "giám sát" anh xem anh có tiến bộ không,chị ấy càng buồn.Và quan trọng chị ấy đang có một nỗ lực,không biết đó có phải là nỗ lực thông minh và khôn ngoan nhất hay không nhưng em đánh giá cao nỗ lực của chị ấy-không dễ có người con gái nhưu vậy đâu anh ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này