1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đối thoại với chiếc gương

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi gianghaduy, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi đối thoại với chiếc Gương
    - Gương: Sáng nào anh cũng ngắm nhìn tôi thế, anh không thấy nhàm chán à?
    - Tôi: Thế người ta phát minh ra Gương để làm gì?
    - Gương: Thì để soi
    - Tôi: Thế thì tôi soi gương là đúng lắm, sao lại trách tôi.
    - Gương: Bởi anh soi tôi nhiều quá, lúc nào về đến nhà là anh soi tôi.
    - Tôi: Vì tôi muốn chiêm ngưỡng mình chứ sao?
    - Gương: Nhưng anh đâu có đẹp trai, gầy còm, xấu xí
    - Tôi: Tôi soi gương đâu chỉ ngắm dung nhan mình
    - Gương: Thế anh soi để làm gì
    - Tôi: Để tôi nhìn rõ mình hơn
    - Gương: Tôi chả hiểu, ý anh đang nói gì?
    - Tôi: Tôi soi chính tôi, soi ý nghĩ của tôi, ý trí của tôi, cuộc sống của tôi và bản thể tôi. Gương không hiểu à?
    - Gương: À thì ra thế!
    - Tôi: Gương lại lập lờ rồi, đúng là kẻ láu cá, chắc anh đã biết mọi thứ về tôi!
    - Gương: Cũng có thể, vì anh đã nói ra những điều tôi hoài nghi về anh.
    - Tôi: Thế này nhé, tôi sẽ không đập vỡ Gương, nếu Gương không làm lộ bí mật của tôi và tôi sẽ để Gương luôn trong nhà tôi.
    - Gương: Được thôi, tùy anh!
    Đối thoại lúc 10h02 phút của Trường Giang và Gương=)):)):)):))

Chia sẻ trang này