1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đứng giữa ngã 3 đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ko_Ta_Ro, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng giữa ngã 3 đường

    Các bạn thân mến,tôi đã nghĩ nhiều rồi nhưng hôm nay mới post lên để tham khảo ý kiến của mọi người.
    Tôi và cô ấy yêu nhau và cũng tính chuyện hôn nhân lâu dài,bản thân tôi cũng xác định là sẽ lấy cô ấy,tôi định là cuối tuần này sẽ về nhà để nói chuyện với bố mẹ,tuần sau dẫn cô ấy vê ra mắt chính thức thế nhưng hôm qua đã có chuyện,bà ngoại cô ấy lên nói: tuổi của con(cô ấy) chỉ cưới trong tháng 9 âm này là tốt nhất,còn các tháng khác thì đều ảnh hưởng đến gia đình,nhất là mẹ cô ấy(vì cả 2 cùng là năm hợi),người ta bảo sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên phải cưới tháng này,nếu là tháng khác dù trong năm nay thì cũng ko đc(cô ấy sn 83).Bà và mẹ cô ấy nói: hồi bố cô ấy mất mọi người đi xem và nói là vì khi cưới không chọn ngày nên vậy(bố cô ấy mất 7 năm rồi)
    Tôi thì tất nhiên đã xác định lâu dài và khẳng định là sẽ cưới cô ấy nhưng từ nay đến hết tháng 9 âm chỉ còn 2 tuần nữa mà chúng tôi lại chưa về ra mắt chính thức gia đình.
    Tôi phải nói thêm như này: bố mẹ tôi là người rất cổ điển,cả 2 đều là cán bộ có tầm cỡ ở huyện,bố tôi mới về hưu,bố mẹ tôi vốn ko thích cô ấy nhưng cũng ko cấm đoán chúng tôi nhưng dù jì thì vẫn phải thủ tục đàng hoàng với các cụ chứ,ko qua loa đc vì là chuyện cưới xin trăm năm mới có 1 lần,với lại thời gian quá gấp ko thể chuẩn bị đc,tôi đã nói với cô ấy,khuyen răn,nói hết nhẽ rồi nhưng cô ấy nói: nếu ko cưới và tháng này thì mình chia tay,em ko đợi anh đến 2 năm nữa đc.
    Tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy nhưng bây giờ cô ấy nói như thế thì tôi phải làm jì?Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
    p/s: đây là nick tôi mượn anh bạn vì tôi ko có nick ở TTVN
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vậy để sang năm đi anh. Cho chín muồi tình cảm và tất cả mọi sự, cho hai gia đình thỏai mái bàn tán cách thức tổ chức đám cưới
    Cơm ko ăn gạo còn đấy. Chưa về ở với nhau thì vẫn cứ yêu nhau. Chẳng mất đi đâu mà lo
  3. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi nhưng cô ấy ko nghe,thậm chí tôi đã đề nghị đi đăng ký kết hôn thôi nhưng cưới trong 2 tuần nữa thì thật sự nhà tôi ko làm đc
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì lại khác , đắng nào cũng cưới nhau , thì cưới sớm đi cho đúng mạng , không rồi sau này có chuyện gì lại đổ lỗi nhau là cưới không đúng ngày , năm .
    thì vẫn biết là gấp rút , nhưng nếu nói là chuẩn bị không kịp thì không hẳn , mình biết rất nhiều đám cưới , kết hợp dạm ngõ + ăn hỏi luôn . cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm 1 chút thời gian.
    nếu bạn thực lòng muốn cưới cô ấy ngay thì vẫn kịp chuẩn bị thoải mái , quan trọng là trong suy nghĩ của bạn có dám cá cược là nếu bạn ko cưới tháng 9 này thì cô ấy có chia tay bạn hay không mà thôi .
    là mình thì mình sẽ không thử thách điều này .
    chúc bạn có lựa chọn đúng đắn .
  5. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    úp sọt ố là là úp sọt .... cẩn thận đổ vỏ đóa
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ko phải là ở tôi,mà ở gia đình tôi chắc chắn sẽ ko đồng ý,nguyên lên danh sách khách mời và in thiệp cưới ít nhất cũng phải 10 ngày rồi,lại còn đi mời,rồi cỗ bàn nữa chứ,đâu đơn giản nói cưới là cưới
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    trong vòng 2 tuần mà đòi làm đám cưới . bố thánh nào làm cho kịp . cưới mà cứ như trò chơi í . trừ khi là tỉ phú quăng 1 đống tiền ra thì may ra kịp . mà chuyện cưới xin thì ko thể qua loa , chuyện 1 đời mà . làm gi ma bên cưới hối dữ vậy? cũng coi chừng có vấn đề . khéo bị đổ vỏ là nguy . mà cưới ko được nam này thì năm sau cưới . chứ tổ chức vội vàng nhiều thiếu xót thì sẽ bị mọi người dèm pha . người ta bảo ma chê cưới trách mà . ko thể làm qua loa được
  8. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đổ vỏ như các bạn nói thì là ko có vì bọn tôi yêu nhau cũng lâu rồi mà lại biết rõ nhau từ nhỏ,tôi dám khẳng định về tư cách đạo đức của cô ấy lẫn tình yêu cô ấy dành cho tôi(chúng tô cùng bên nhau lúc khó khăn,hoạn nạn của cả 2 đứa),hiện cô ấy đang đi công tác,tôi muốn đợi cô ấy về để nói rõ cho cô ấy hiểu nhưng nghe chừng là khó quá
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sang năm thì sn 83 Kim Lâu òi. Cưới làm sao được. Dẫn cô ấy đi xem để cô ấy hiểu là bạn chân thành thế nào. Với lại chuyện chọn ngày fải do bố mẹ bạn đưa đi xem chứ.
    Giải thích với cô ấy . ANh muốn cưới em 1 cách đàng hoàng chứ cưới qua quýt sau này em lại tiếc . Cả đời chỉ có 1 lần, chẳng nhẽ em lại muốn thế.
    Bạn ah, chỉ cần bạn tỏ rõ thành ý là bạn tha thiết cưới cô ấy thôi, chuyên còn lại thì để sau. Với lại đi xem thầy, thế nào chả tìm ra ngày phù hợp mà.
    CHúc 2 người hạnh phúc
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét nhất 3 cái chuyện mê tín dị đoan
    tớ lấy vợ , ai mà kều cái chuyện xem bói này nọ ra tớ chửi thẳng vào mặt luôn

Chia sẻ trang này