1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đứng giữa ngã 3 đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ko_Ta_Ro, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình thấy cưới hỏi mà nhà gái bắt fải theo họ đấy.
    Mình có ý kiến này, bạn sang nhà gặp mẹ và bà cô ấy, nói rằng cưới gấp wá bố mẹ bạn làm ko kịp, và xin ngày giờ sinh để mẹ bạn đi xem ngày dạm ngõ và cưới hỏi, nếu vài tháng có ngày tốt sẽ tiến hành. Bạn cứ nói chuyện với mẹ và bà cô ấy ko cần fải nói với cô ấy cũng chẳng sao, vì chưa cưới mà bạn gặp khó khăn như vậy cố ấy còn ko thông cảm mà ở đó hăm doạ chia tay nếu ko cưới này nọ, xin lỗi nếu cô ấy dám nói vậy chắc gì tình cảm cô ấy dành cho bạn sâu đậm.
    Sau này cô ấy về sống với bạn và bố mẹ, mà chưa gì cô ấy đã ko muốn làm theo ý bạn và bố mẹ bạn rồi thì sau này cưới về khó tránh khỏi fiền fức giữa cô ấy và bố mẹ bạn, nhất là như bạn nói mẹ bạn ko thích cô ấy lắm, nếu giờ còn ép buộc bố mẹ bạn làm đám cưới gấp như vậy khó tránh khỏi thiếu xót thì bố mẹ bạn sẽ bị mang tiếng lắm đấy.
    Mình nghĩ bạn nên xem lại cô người yêu này, yêu bạn nhiều mà có thể đòi chia tay lẹ vậy, yêu bạn nhiều mà ko cùgn bạn giải quyết khó khăn này còn gây áp lực. Chút ý kiến thế thôi chứ chắc gì bạn dám làm vì có vẻ bạn sợ mất cô ấy. Đọc tựa đề topic mà tưởng mối tình tay 3.
  2. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất bất ngờ,ngay cả đối với tôi,hôm thứ 4 cô ấy đi công tác trước hôm đó mọi việc vẫn rất tốt,và chúng tôi dự định tuần sau về nc với gia đình,nhưng đến buổi tối hôm đó cô ấy gọi điện về nói như thế,tôi thât ko hiểu
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nói xấu gì bạn gái anh, nhưng cùng là phụ nữ, tôi chỉ nói thẳng suy nghĩ của tôi, nếu tôi đang yêu anh mà ko có người nào khác ngaòi anh thì tôi sẽ cùng anh giải quyết vấn đề, ngược lại, nếu ngoài anh tôi cũng có chút tình cảm với người khác ( khả năng người khác có tình cảm thì nhiều hơn ) thì khi anh ko đáp ứng yêu cầu của tôi tôi có sẽ đưa ra quyết định như vậy.
    Anh nên hỏi thẳng bạn gái anh rằng chẳng lẽ dời ngày cưới lại ( chứ ko fải ko cưới ) ko được thì tình cảm bấy nhiêu năm giữa 2 người sẽ được xoá hết như lời cô ấy hay sao?
    Sẽ có nhiều người ko tán thành suy nghĩ của tôi nhưng phụ nữ nếu yêu thương hết lòng với 1 người đàn ông thì họ sẽ biết cách ko fải làm cho người đàn ông của mình khó xử, và cũng sẽ cùng người đàn ông mình yêu giải quyết mọi việc mặc dù có thể phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi, tất nhiên có trường hợp ngoại lệ.
    Cũng chúc anh gặp được người phụ nữ như tôi đề cập.
    Được hoaian812 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 19/10/2007
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    ấy đừng hô to thế vì cái gì cũng có lý của nó . Vớ vẩn lại phải đúng gia đình ấy đi xem thì ấy dám thực hiện cái câu " chửi thẳng vào mặt luôn " k ?
    Cách tháo gỡ duy nhất theo tớ là thời gian . Chỉ có dùng thời gian tính bằng năm thì may ra mới thay đổi đc quan niệm của gia đình . Còn bây giờ càng cố gắng làm gì chỉ càng sai và càng để ng ta nghĩ là ng ta đúng thôi .
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chị này nói đúng quá. Vote* liền.
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tôi không biết phải làm jì nữa,mệt mỏi có phát chút giận
  7. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà
    Bạn yêu cô ấy thì cũng nghĩ cho cô ấy một chút, chẳng biết có phải mê tín dị đoan không nhưng tự nhiên có việc như thế, không kiêng cũng sợ
    Rồi sau này có gì xảy ra lại đổ tại này nọ, mệt phết
    Tốt nhất là bạn xúc tiến trao đổi với bố mẹ xem, mình nghĩ 2 tháng đủ để cho bạn chuẩn bị mọi thứ, dù hơi gấp gáp một chút
    Chuyện chẳng có gì, bố mẹ nào chả thương con, ba má bạn sẽ ủng hộ thôi mà
    Chúc may mắn

  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bạn này nói chỉ là một khía cạnh thôi.
    Nếu nói là cưới ngày này, tháng khác mà nói 2 đứa sau này ko hạnh phúc hay thế nào còn bảo vệ được, chớ nói mẹ mình hay mẹ đối phương mà bị tai nạn hoặc xui xẻo đại loại thế, thì cũng phải suy nghĩ lại thôi

  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhanh trong 2 tuần thì cưới bằng niềm tin à ?2 tháng thì nói nghe còn đc
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chủ topic nói rằng người nhà bạn gái ép cưới trong vòng 2 tuần, chứ nếu được wa 2 tháng như bạn nói thì chủ topic đâu cần post lên hỏi mọi người làm gì, bạn đọc ko kỹ sao?
    Chỉ 2 tuần mà kêu cưới hỏi thì ai làm đựơc mình cũng khen hay, vừa dạm ngõ, vừa lễ hỏi rồi lễ cưới.
    Chugn qui mình chỉ muốn khuyên chủ topic hẹn gặp cô ấy và nói chuyện thẳng thắn với nhau, hỏi rằng nếu dời lại ko cưới trong tháng 9 âm này thì mọi tình cảm của nhau sẽ thành con số 0 hay sao? chờ cô ấy trả lời rồi tính tiếp chủ topic

Chia sẻ trang này