1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đứng giữa ngã 3 đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ko_Ta_Ro, 18/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi vốn quan hệ rộng,riêng việc đi mời khác ở HN với quê cũng mất hơn tháng trời thế mà cô ấy bảo: anh thật nhu nhược,mình cưới chứ cần ji đến sỹ diện,khách khứa thì cứ đến ko gặp thì vất thiếp mời ở đấy.....nếu khác bình thường thì ko nói làm ji chứ như tôi: nguyên các xếp cũng hơn 10 người rồi,mà toàn là có máu mặt chưa kể khách của bố mẹ tôi ở HN thì cỡ cục trưởng,giám đốc DN là rất nhiều,tôi đã giải thích cặn kẽ cho cô ấy nhưng cô ấy ko nghe,tôi bó tay rồi
  2. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kỹ đi anh, chưa cưới mà đã như thế rồi, cưới về thế nào thì tự anh suy nghĩ thôi tôi ko cần nói ra thêm.
    Chúc anh có quyết định sáng suốt
    Được hoaian812 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 20/10/2007
  3. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hoaian812 vì đã rất tận tình,cô ấy đã nhất quyết mặc dù chúng tôi chưa nói chuyện trực tiếp với nhau,có lẽ tôi đành phải đồng ý với quyết định của cô ấy mặc dù rất yêu,để cho cô ấy đi con đường đi của chính mình,thực lòng tôi chúc cô ấy HP.Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện tan vỡ vì bói toán hay xem tướng rồi nhưng tôi ko tin lắm vì luôn tự nhủ là: HP là do mình tạo ra nhưng bây giờ tôi thực sự hết cách,Cảm ơn các bạn
  4. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là cô ý có người khác thật à, buồn nhỉ, ép cưới trong vòng 2 tuần cũng có thể là 1 cách để anh phải bỏ cô ý, cũng cao tay đấy.
    Mà yêu nhau đến được với hôn nhân mà chả lẽ cô ý lại không biết về gia đình anh như thế nào hay sao mà ép nhau 2 tuần (như anh nói có nhiều quan hệ thì chắc khá giả), nhà nghèo thì cưới đơn giản, 2 tuần chắc xong. Nhà giàu cưới nó mới phức tạp vì có nhiều quan hệ, vậy mà cô ý còn không biết thì....thôi, tìm cô khác cũng chả ân hận gì.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi người anh em,rồi mày sẽ tìm lại đc chính mình.Vẫn phải gặp nhau nói chuyện rõ ràng,phân tích tỉ mỉ,nhẹ nhàng thôi nhưng tao báo trước là không có kết quả jì đâu,cảnh báo từ lâu rồi,âu đây cũng là bài học
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Xời! Gái 83 mà đã thúc đít giai đòi cưới cứ như là cháy nhà tới nơi... Bó tay gái nhà bác!
    Nói tóm lại là giục tốc bất đạt.
    Nhưng có kế này bác thử áp dụng xem: Đại khái là bóng gió kiểu gì đó, cho em ấy hiểu là thiên hạ đặt câu hỏi: Vì cưới gấp nên đám cưới của bác ko được chu đáo, nhiều thiếu sót, khách thưa thớt, vậy là thiên hạ ngứa mồm: Con đó bụng ễnh nên cưới chạy hay sao mà giấu diếm vụng trộm vậy?
    Đại ý vậy xem em ấy phản ứng thế nào. E đang buồn ngủ quá, đầu óc u mê ko nghĩ ra cái gì trơn tru hòan hảo hơn. Chúc bác sáng suốt!
  7. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người sẽ cho tôi là yếu đuối vì như tôi nếu ko có cô ấy thì sẽ có những cô khác có khi hơn cô ấy nhiều nhưng biết làm sao được vì đã trót yêu mất rồi.Nhưng không sao,rồi sẽ ổn cả thôi,rất cám ơn các bạn đã chia sẽ với tôi,ngày mai tôi sẽ gặp cô ấy và nói chuyện,rồi mọi việc sẽ rõ ràng.Tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận lời chia tay từ cô ấy
  8. ImissU_missingU

    ImissU_missingU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi chuyện kô đến nỗi phải chia tay đâu. Có thể bạn gái bác muốn nói như thế để ép bác thôi, còn nếu không được, thì yêu nhau bao nhiu năm chả lẽ lại phủi tay 1 cách dễ dàng như thế.
    Gia đình bác quan hệ rộng như thế, bố mẹ fải chuẩn bị đám cưới thật long trọng và chu đáo là đúng rồi, cô ấy quen và yêu bác từ lâu mà kô hiểu tính của bố mẹ bác thì đúng là dở quá. Còn nếu bác ý muốn chia tay thật thì đành chịu thôi. Chứ nếu ép cưới, bố mẹ bác sẽ kô đồng ý, mà dù có đồng ý thì sau này nhìn con dâu cũng thấy ngứa mắt lắm đó.
    Chúc bác hạnh fúc và sáng suốt nhé.
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn luôn theo dõi câu chuyện của anh, dù thế nào cũng chúc anh vượt wa mọi khó khăn, em cũng như mọi người muốn biết kết quả thế nào, nếu anh đồng ý cho mọi người biết thì post lên nhé.
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    vào private YM với e đi

Chia sẻ trang này