1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đúng hay sai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangchau, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangchau

    trangchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi đúng hay sai?

    Chào các ban,
    Tôi là người lần đầu tiên tham gia vao room này. T6oi cũng là người đã có gia đình, nhưng hạnh phúc thì ngằn ngũi , con đau khổ thì triền miên. nhưng cũng có lẻ vì sợ dư luận, va nghỉ đến con cái, mà ngày giờ này tôi vẫn đeo mang cai hạnh phúc giả tạo này. Đôi khi cười mà nước mắt lại tràn mi, Tôi không lên án bất cứ ai, đàn ông cũng như đàn bà đều có thể gây khổ cho nhau. Nhưng nếu không thương yeu nhau nữa, sao đàn ông lại không chịu buông tha vợ cũa họ nhỉ? Họ có quá tham lam khi muốn tất cả đều thuộc về mình không? Và khi có một hôm có một người đem đến cho tôi một tình yêu thật sự, trái tim tôi rung cãm và bắt đầu không chịu nghe theo lí trí cũa mình. tôi tội lổi quá phải không các bạn? Chỉ biết nói người sao bây giờ đến mình thì không biết sử ly?

    chau
  2. tuongxuannguyen

    tuongxuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi thì tình yêu là nền tảng của hạnh phúc gia đình . Vì thế cho nên khi không có tình yêu thi gia đình sẽ không bao giờ có hạnh phúc cả . Một gia đình mà không có tình yêu thì sẽ làm khổ con cái rất nhiều , cho nên nên giải phóng cho nhau khi tình yêu không còn nữa .
    Ca phe dang

Chia sẻ trang này