1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi được giáo dục giới tính như thế nào ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi toico2chan, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toico2chan

    toico2chan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi được giáo dục giới tính như thế nào ???

    Định nghĩ trong dầu thì nhiều, nhưng lúc viết ra chả biết bắt đầu từ đâu, thôi xin kể chuyện bắt đầu từ hồi học lớp 9 vậy.

    Như bao học sinh khác, khi vào lớp 9 ai cũng chú ý đến môn sinh vật, đơn giản thôi, bởi vì giữa học kỳ sẽ có một chương học về cấu tạo bộ phận sinh dục. Bọn con gái thì cầu mong đừng có học chương ấy, bọn con trai thì háo hức chờ đợi. Ngày ấy cuối cùng cũng đến, cô giáo sinh của chúng tôi bắt đầu buổi giảng bằng câu nói dành cho tất cả các lớp : " Muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng cấm cuời, ai cười sẽ bị đuổi ra ngoài". Cả lớp im lặng lắng nghe, bấy giờ mới biết bọn con trai chỉ được cái anh hùng rơm, lúc chưa học thì háo hức lắm, đến lúc được dạy lại ngượng chín cả mặt ( trong đó có cả tôi nữa ), bọn con gái lại có mấy đứa cười khúc khích ở dưới (híc híc, đừng bao giờ khinh bọn con gái nhé ). Bữa sau, qua bài giảng về con gái, thì bọn nó chả có vẻ gì gọi là mắc cỡ cả, cứ thảo luận oang oang, tôi chỉ nhớ được mỗi câu trong bài giảng đó " Mỗi kỳ kinh nguyệt, lượng máu ra bằng 1/2 chai nước tương" . Với những câu hóm hỉnh như thế, bọn tôi dần không còn mắc cỡ nữa mà lại tìm hiểu, hỏi nhiều hơn, cả nam lẫn nữ .....
    Kết thúc chương, cô giáo nói với chúng tôi : " nhiều phụ huynh trách tôi tại sao tôi lại chỉ rõ, nói sâu về vấn đè giới tính cho các em như vậy, như thế có khác gì vẽ đường cho hưu chạy, nhưng tôi thà vẽ đường cho các em chạy đúng, còn hơn để nó chạy lung tung, một cách tự do"
    Cũng cùng năm ấy, chúng tôi ( bọn con trai ) bị bắt khi đang chuyền nhau cuốn phim 3 X, chúng tôi đứa nào cũng sợ hãi vì chuyện này sẽ được cảnh cáo trước toàn trường, thông báo về cho phụ huynh biết. Tôi cũng rất lo lắng, dấu tịt tờ giấy mời phụ huynh đến sáng hôm ngày mời mới đưa cho ba tôi, ông rất bực mình không phải vì chuyện tôi bị mời phụ huynh, ông chỉ tức vì tôi không báo trước, làm ông lỡ một cuộc hẹn với khách hàng. Bữa đấy, tôi học mà trong lòng cứ thấp thổm. Đến giờ họp, bọn chúng tôi được mời đến ngồi chung với phụ huynh để nghe bị đưa lên thớt như thế nào. Bữa họp diễn ra với không khí nặng nề. Có bà khóc lóc um sùm, có ông mặt nghiêm, không nói gì, nhưng tôi chắc thằng bạn tôi sẽ không yên thân khi về nhà. Cố giáo chủ nhiệm nói rất nhiều, đại loại như các em không được gia đình giáo dục kỹ lưỡng, mất dạy,sa vào lối sống buông thả quá sớm, nhà trường sẽ có biện pháp thích đáng cho các em .. vv....
    Kể đến đây, tôi xin ngắt một chút, vì có bạn sẽ cho rằng đoạn sau đây là bịa đặt, nhưng tôi khẳng định với bạn đây hoàn toàn là sự thật, không cần bịa làm gì cả. Nói thế thôi, tin hay không tùy bạn cả.
    Quay lai câu chuyện nào. Đến phần phát biểu của phụ huynh, ai cũng nhận lỗi và xin hứa dạy dỗ, kèm cặp con mình đến nơi đến chốn hơn. Đến phần của ba tôi ( ông nói gần cuối ), thì ông làm cho cả phòng họp từ cô hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, các ông bà phụ huynh xửng sốt, có phần hơi bị sock. Ông nói thế này :" ở đây các cháu không có lỗi, lỗi là ở những người lớn chúng ta. Các cháu đã đến tuổi lớn, tuổi của sự tò mò giới tính, thế nhưng những bài học ở nhà trường không đủ cung cấp cho các cháu những bài học thật cần thiết, mà lại dạy kiểu mập mờ, khiến các cháu càng tò mò, muốn tìm hiểu thêm. Thầy cô, phụ huynh đều tránh nói chuyện đó hay nói một cách mập mờ, tệ hơn lại gieo vào đầu các cháu la quan hệ ******** là đồi trụy. Quan hệ ******** không gọi là xấu, tại sao chúng ta lại lảng tránh nói chuyện này cho các em nghe, lại dạy sai cho các em. Các em còn nhỏ, khi không được dạy kỹ lưỡng, tự đi tìm hiểu, bị kích thích bởi những hình ảnh sẽ giống như một con ngựa hoang không cương, tự hoành hành. Ngược lại, những em có tính nhút nhát hơn lại quan niệm quan hê ******** là xấu xa, sau này lại tạo nên tâm lý sợ hãi khi quan hệ với ngưòi khác giới, hoàn toàn không có lợi cho các em. ........ ( đoạn này còn một khúc nữa, nhưng đang buồn ngủ, vả lại không nhớ kịp, hẹn bữa sau viết tiếp ) .........".
    Ba tôi còn đề nghị nhà trường không phạt chúng tôi nữa, nhưng cuối cũng thì thằng nào cũng ăn con HK khá . Đúng là mấy ông bà giáo già, chết đến nơi vẫn còn giữ từ "SĨ". Mấy thằng bạn cứ tấm tắc khen mãi về ba tôi, khiến bây giờ tôi vẫn còn phổng mũi.

    .... Còn tiếp .....
  2. nhanvientrungtam

    nhanvientrungtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi được hưởng một bài giáo dục giới tính là khi tôi hỏi mẹ tôi tại sao con gái lại ngồi khi đi tiểu còn con trai lại đứng. Mẹ tôi bảo vì con trai có vòi, muốn rót đâu cũng được, còn con gái phải tiến sát mục tiêu để rót cho chính xác.
    Nhân viên trung tâm đây!
  3. sakuragi

    sakuragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chào bạn !!! mình rất thích câu chuyện của bạn.Bài phát biểu của bố bạn đã nói được hết những bức xúc của mình về chuyện gioá dục giới tính ở Vn ....Nói nghe to tát wa' ,,,,Nhưng mà bố bạn dễ xương thật !!!
    Mình là con gái nhưng thực sự mình ko hề thấy những thằng bạn mình hư hỏng khi bọn nó chuyền cho nhau những bộ phim XXX .Mình cũng biết việc đó là ko nên nhưng quả thực ,nếu ko thông qua những thứ lén lút đó thì làm cách nào mà trẻ con Vn biết được cơ chế của TD ,biết được ng` lớn làm việc đó như thế nào ,ra sao ????Ngày trước ,hồi học lớp 9 ,chỉ mới là tiết dạy cơ quan sinh dục của động vật có vú thôi nhé ( chưa đến người đâu ) ,thầy Sinh đã chuồn đi uống nước cho cả lớp tự họn rùi ,ke ke ,,,,Còn những giờ "nghiêm trọng" hơn thì...nghỉ khoẻ !!!!
    Ngày nay ,ng` ta càng có cách nhìn cải thiện hơn về chuyện giới tính.Nhưng chỉ hô hào vài đợt trên tivi ,báo ,đài rồi thôi mà ko có biện pháp giáo dục cụ thể ,nhấn mạnh,thật cụ thể và trung thực ,thì đến bao giờ bọn con trai ( và ngay cả con gái ) ko còn cần đến những cuộn băng XXX nữa ?!
    Dù cuộc sống tối tăm như hầm mộ
    Tôi vẫn yêu sự khủng khiếp này
  4. Macedonia

    Macedonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ.
    Tôi chả biết bây giờ và nơi khác giảng sinh học chương "Cơ quan sinh dục" thế nào.
    Nhưng tôi chịu cô giáo dậy sinh học của tôi, đến tận bây giờ. (mười năm rồi đó).
    Đến hôm học chương đó, cô đem cả tranh phóng to của sách lên lớp. Tranh này do học sinh khoá trước vẽ. Giảng giải cặn kẽ. Nói đến việc vệ sinh cơ quan đó, khuyên con trai chơi đùa nghịch không bao giờ được để tác động đến nơi đó kẻo ảnh hưởng sinh sản về sau.
    Sau đó tiết sau cô bảo "Bây giờ tất cả các bạn nam xuống sân", các bạn nữ ở lại.
    Chúng tôi chả biết cô nói gì khi đó, nhưng giờ có thể hiểu cô giảng giải hướng dẫn cho hội con gái cặn kẽ suốt một tiết.
    Và, hic, tiết sau cô bắt lên trả bài. Ba thằng con trai bảo là "em không học", và đến cô lớp phó lao động. Cô lớp phó lên trước lớp đọc thuộc lòng vanh vách cơ quan SD nam có gì, nữ có gì... nhận điểm 10 về chỗ.
    Thế đấy. Sự thẳng thắn có tác dụng hơn hẳn. Nhưng sau này gặp bạn bè khắp nơi, tôi chưa thấy cô giáo giảng sinh học nào làm được như vậy.
    Chúng tôi càng quý cô hơn.
    Macedonia forever - Alexandre the Great forever
  5. toico2chan

    toico2chan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi, về đến nhà tôi vẫn sợ ông cho ăn cây. Nhưng không, ông không trách gì tôi cả, kêu tôi đem cống nạp cho ổng mấy cuốn 3X còn cất dấu trong nhà, ổng chỉ kêu : " năm nay con thi tốt nghiệp, thi cho tốt đi cái đã, xong rồi ba sẽ nói cho mà biết". Thời gian cứ trôi, tôi cứ hồi hộp từng ngày không biết ổng định làm gì, hay là cho tôi thi tốt nghiệp xong rồi ổng mới đem chuyện cũ ra thịt. Trong trường thì tôi cùng một số nữa luôn bị chăm sóc đặc biệt, có ông thầy còn hù dọa có công an đến trường định bắt bọn tôi vì tội lan truyền văn hoá phẩm đồi trụy, nhưng được nhà trường xin nên các chú công an tha cho nữa chứ Hồi đấy tôi nghe cứ tưởng thật, sợ nơm nớp.Cuối năm còn xém bị đuổi học vì tội viết chữ "W" thay cho chữ "QU" trong bài kiểm tra nữa chứ Thế mới biết làm thầy làm cô ở VN có ác cảm với chuyện chăn gối như thế nào ( chả hiểu sao thầy cô nào cũng chục đứa con). Cũng may tôi chỉ phải sống trong lo sợ có 2 tháng, thi tốt nghiệp, xin trường xong là alê hấp, mỗi đứa một ngả, thành tích cũ trôi vào dĩ vãng.
  6. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết gì về giới tính , học năm một DH rồi nhưng vẫn mù tịt , thôi đừng thắc mắc nữa , hệ thống giáo dục của Việt nam là vậy mà , ...hơn nữa tự mò mẫm hay hơn nhiều các bác ạh , chúng ta tự ngiên cứu học hỏi có khi lại .... tiến bộ hơn các cụ ngày xưa ấy chứ !!!

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??
  7. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, tự học cũng tốt nhưng mà các cụ có những bài hay lắm. Theo em thì thế này hay nhất " Kế tục và phát huy bản sắc dân tộc dựa trên suy nghĩ và phương pháp hiện đại " Các bác nghĩ có được không?
    Nhưng học thế nào thì học. Đừng đi vào nhà tù là được hic hic
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ah, cái chuyện kế thừa và phát huy là nhý thế này.
    1- Kế thừa là ông bà ta có nhiều cách thức đạt đến khoái cảm và đặc biệt là giữ gìn sức lực " Nhất là các bài thuốc bổ âm bổ dýõng ". Chúng ta cần giữ gìn bản sắc này vì nó có ích cho chúng ta " Bác nghĩ xem đến năm 30 tuổi là hết xí quách thì còn gì nữa hic hic "
    2- Việc phát huy thì đơn giản thôi, ông bà ta chỉ có mấy chiêu đơn giản cứ diễn đi diễn lại hoài cũng chán. Ta phải kết hợp Âu - Á - Mỹ các kiểu mới hay bác ạ. Nhý thế gọi là nhiều chiêu đó hi hi.
    Quy lại là làm gì thì làm nhýng quan trọng là phải làm cho việc QHTD là một điều tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là cả hai ngýời đều hi hi " Cái này chắc em chẳng cần phải nói hi hi ".
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. mmvc

    mmvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe, một chủ đề cổ xưa nhưng cũng hay hay, khai quật lên cho nó vui
    Tôi được giáo dục giới tính như thế nào ưh? Chân thành mà nói nhà trường lẫn gia đình chẳng giúp ích gì cho tôi hết, nhà trường thì không dạy, còn tôi sống xa gđ từ khi năm 18 tuổi đến giờ cũng khá lâu rồi.
    Khái niệm have *** đến với tôi rất lần đầu tiên qua những bộ phim xxx, sau đó là đến những truyện-người-lớn (ban đầu là lén lút chuyền tay nhau, sau đó thì ê hề trên in tẹc nét). Xin đừng cho tôi là xấu, là hư hỏng nhưng thực sự đó là cách thông thường nhất đối với hầu hết con trai thế hệ sau này. Từ khi có khái niệm rõ ràng hơn về QHTD và các chuyện khác như STDs, AIDS, nạo phá thai, BCS, tôi bắt đầu tự tìm hiểu những bài viết về chuyện ấy trên mạng, các trang web về GDGT lẫn đọc sách báo (tôi có một cuốn sách tên là ''Khám phá nguồn cảm xúc bản thân'' nói về bệnh lãnh cảm ở phụ nữ) Và thật không khó gì khi tìm ra những tài liệu, hình ảnh, phim ngắn về ***ual organism, *** positions, safe *** lẫn những chuyện ''thanh cao'' hơn như giá trị đạo đức của người việt, ý nghĩa của tình yêu và ***, thái độ và trách nhiệm với người bạn đời, hôn nhân và gia đình..... Rồi tham gia vào các diễn đàn về QHTD đã giúp tôi hiểu biết rõ hơn về chuyện ấy. Tôi nghĩ, đây cũng là cách thông thường và phổ biến để được giáo dục giới tính trong một điều kiện còn quá thiếu thốn và nặng quan niệm như ở VN, cho dù có thực sự trải qua chuyện ấy hay chưa. Như Box SE này cũng là một kênh giáo dục rất có ích đáy, điều này thì ai cũng nghĩ thế phải không các bác nhẩy
  10. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    chương trình giáo dục giới tính trong trường học ở VN là một chương trình vô bổ nhất, cái cần thì không dạy, cái không cần thì lại dạy rất chi tiết.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/

Chia sẻ trang này