1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi được giáo dục giới tính như thế nào ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi toico2chan, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình có chị bạn, chả hiểu ngu giả vờ hay là không biết thật, vẫn tin phụ nữ sinh con bằng đường nách hoặc nách nhỏ quá thì đi toilet rồi tình cờ đứa bé rơi tủm vào bồn.. nghe chả biết nên cười hay mếu... bảo mẹ tao bảo thế... dân thành phố chứ có phải Mù Cang Chải đâu mà, lại sắp tốt nghiệp đại học... *sigh*...
    Hồi lớp 9 học về cơ quan sinh dục người, mà đúng là các bạn gái tò mò hơn bạn trai... hỏi quan hệ nam nữ diễn ra như thế nào hả cô, thế là cô bảo giống cái phích cắm điện cắm 1 cái "phập" vào ổ cắm.. rồi có đứa con gái hỏi.. cô ơi, thế mấy người đồng tính luyến ái thì quan hệ thế nào.. cô nói ỡm ờ: đàn ông thì cũng dễ nói chứ phụ nữ cũng hơi khó diễn tả cho các em biết... mà cũng chỉ nói thế thôi, chả nói đàn ông thế nào, làm mình thắc mắc đến tận bi rờ... cái gì cũng có giới hạn thôi chứ (chắc cô giáo nghĩ thế )
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Theo bác, cái gì là CẦN, cái gì là KHÔNG CẦN?
  3. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cần: nghiêm túc, có hệ thống mạch, giáo trình đàng hoàng, ko biết trường Y thế nào chứ các trường khác chuối lắm.
    Không cần: nói kiểu nưóc đôi, ỡm ờ, giải thích qua loa càng làm các cô các chú tò mò!
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả dc ai dậy cả,các cụ bận đi suốt ngày.tự lập nó quen nên GDGT cũng do mình...tự học hỏi,tìm hiểu mà có đấy chứ.
    Các bác cũng đừng đổ lỗi cho GD,vì hoàn cảnh,điều kiện cũng như VH của nước ta nó khác nên phải chấp nhận vậy thôi,nói thật các nước cạnh ta như TQ,Indo.......cũng chả hơn VN về cái khoản GDGT là mấy đâu,nhưng dc cái họ suy nghĩ thoáng hơn.Còn chuyện đưa nó vào ntn cho hợp lý thì cần nhiều người,nhiều ý kiến và cả thời gian nữa,đừng lấy nó mà bao biện cho sai lầm của mình
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi lớp 9 học sinh học thì cũng chỉ học về bộ fận cơ thể người thôi chứ có bao giờ biết vì sao lại có con rồi còn có chuyện xxx đâu chứ. Gà con vẫn nhớ hồi lớp 10 hay 11 gì đó Gà con còn hỏi mẹ là muốn có con thì ngẩng mặt lên bảo ông trời cho đứa con à.... Nhưng fụ huynh chỉ cười, chẳng nói năng gì cả >.< Gà con may mắn có người mẹ nuôi dạy, thật ra họ chỉ nói về chuyện xxx, lúc đó trong đầu chỉ có khái niệm nếu mà xxx là ********** của con gái sẽ bị rách... còn vẫn chưa hiểu là sẽ có em bé thế nào..... Từ hồi vào TTVN này + 1 thành viên trong TTVN ngồi dạy chương trình giới tính cho Gà con thì Gà con mới hiểu cặn kẽ được. Cũng may hồi xưa mình ko tò mò, chỉ có khái niệm rất đớn giản: Hôn nhau là sẽ bị AIDS ( gà thế ) thế nên lúc nào cũng như một con ngố tàu. Giờ thì hiểu hết rồi. Gà con cũng xem qua sách sinh học của bọn Tây bên này, nhớ lại hồi lớp 9, bên này họ dạy cặn kẽ hơn nhiều nhiều lần so với ở VN đó.
  6. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ có nghe bài thơ "... không con mà có triệu con ... " nên tò mò hỏi hai cụ
    - Mẹ ơi, tại sao ông X không con mà có triệu con ạ ?
    Mẹ tớ bảo :
    - Ông X có triệu con là triệu con tinh trùng, nhưng vì những con tinh trùng ấy không có trứng để thụ tinh nên không thành " con " được.
    Bố tớ thì bảo tại ông X vô sinh.
    Bài học giới tính đầu tiên của tớ đấy. Hồi đấy cóc hiểu gì cả, mãi đến lớp 9 mới biết thế nào là trứng và tinh trùng, mà hồi đấy cũng ngố, tưởng trứng là quả trứng giống trứng gà trứng vịt cơ.
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ặ vào 'Ây xem mỏằ>i thỏƠy cĂc bĂc ỏằY 'Ây 'ặỏằÊc GDGT kâm thỏ nhỏằ?. Tỏằ> biỏt sặĂ sặĂ tỏằô hỏằ"i lỏằ>p 6 vơ luc 'ỏƠy 'Ê xem phim xxx 1 lỏĐn rỏằ"i. Tỏằô 'ỏĐu xem hỏằ.ng hiỏằfu chi hỏt, sau xem vài lỏĐn mỏằ>i ngỏằT ra .
    Còn lên lỏằ>p 9 thơ hỏằc câng nhặ bt thôi, có ai ngỏĂi gơ 'Âu nhỏằ?. Co giĂo câng thỏ giỏÊng hỏn hoi lỏm. Nhặng theo tôi nghâ GDGT mà cỏằâ hỏằc cỏƠu tỏĂo bỏằT phỏưn ỏƠy thơ chỏÊ 'i 'ỏn 'Âu cỏÊ. Con gĂi thơ còn có tĂc dỏằƠng chỏằâ con trai biỏt tỏằ? mỏằ? cĂi ỏƠy cỏằĐa mơnh nhặ thỏ nào làm gơ. GIỏằ ko biỏt 'Ê cỏÊi cĂch chặa nhỏằ?. Chỏc phỏÊi qua mỏƠt box 9X hỏằi cĂc em bên 'ó quĂ
  8. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    nhớ lại thấy buồn cười
    em hỏi mẹ : làm thế nào mẹ sinh ra con?
    Mẹ bảo: mẹ nằm mơ thấy có em bé trong bụng. thế là bụng mẹ to dần lên. Rồi khi sinh thì bác sĩ mổ bụng mẹ ra. (mẹ em sinh em bằng mổ mà) Chời! ngất luôn.
    Sau này đọc sách vở tử tế mới biết. Hồi đầu sợ vãi linh hồn. Làm sao chỗ đó bé thế mà lọt cả 1 em bé 3kg. thế là ko dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Hic
    Bây h lớn lên, đọc nhiều sách vở mới hiểu 1 cach khoa học hơn
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, giống chuyện gần nhà mình thế? Nhà ông ở đâu? Nhà mình ở Hà nội.
    Gần nhà mình cũng có con bé hỏi mẹ nó rồi bố mẹ nó giải thích thế. Đến lớp nó ngây thơ nói lại cho bạn bè, chẳng may đến tai phụ huynh của bạn nó.
    Hôm họp lớp mấy phụ huynh gặp nhau, mẹ con bé này bị nói là ngu mà chẳng cãi được câu nào.
    Theo tớ dạy trẻ con cũng khó. Nhưng phải nhất trí là "Hiểu mới dạy, không hiểu thì để các cháu tự hiểu". Ô nhiễm trẻ con là có tội với chúng.
  10. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Lúc lớn rồi tớ vẫn còn tưởng em bé chui ra từ Anus. Thế là tớ cứ thấy bẩn bẩn vì nghĩ đến....****. Thấy giáo đầu tiên dạy SE là first love. Thầy giỏi nên trò cũng giỏi. Đến tận bây giờ tớ chẳng quên bài nào. Đơn giản vì thực hành nhiều hơn lý thuyết.

Chia sẻ trang này