1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi được giáo dục giới tính như thế nào ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi toico2chan, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. readytobebanned

    readytobebanned Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nào có người vẫn thích *** vào anal vì chắc họ cũng có suy nghĩ như chị này. Thế chị mới đầu có bị nhầm không ạ? hi hi.
  2. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên. Nhầm thế nào được hả em? Trẻ con thì mới nghĩ như thế chứ những người biết *** vào anus thì lại không phải là trẻ con nữa rồi.
    Được agressor sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 02/03/2005
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục ở trường hoàn toàn là không .
    Tôi được giáo dục ở ĐH , ở sự tự tìm hiểu và do người Yêu bảo cho .Và 1 phần không thiếu là cái box này .
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Khị khị ! Em cũng chẳng nhớ nổi là em được giáo dục giới tính như thế nào, đơn giản vì nó diễn ra trong cả một quá trình , và tất nhiên cái quá trình đó bắt đầu sớm hơn nhiều cái ngày mà cô giáo giảng bài đó trên lớp. Em là đứa bình thường cho nên em cũng phát triển bình thường như mọi thằng con trai khác. Cũng có ham muốn được khám phá, cũng thấy nóng mặt khi thấy người ta ******** với nhau trên phim,... Nói chung, những kiến thức về ******** chủ yếu là do em tích luỹ bằng kinh nghiệm thực tế là chính, tất nhiên trước đó phải đọc sách và coi phim (gọi là lý thuyết) rồi! 19 tuổi em qua được bài final test , bây giờ la yên tâm rồi.
    Có một điều mà chính điều đó đã xảy ra với em. Đó là : Ngay cả khi mình đã có đầy đủ những kiến thức, đã nhận thức rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm, nhưng đôi khi lý trí đó không thể vượt qua được những cám dỗ một khi đã...( khị khị). Em nghĩ em không phải là trường hợp duy nhất, nhưng đến giờ nghĩ lại thấy mình may mắn. Nếu không giờ này chắc ngồi nhà bế con rồi, thời gian đâu mà lên đây viết linh tinh.
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    làm mình thắc mắc đến tận bi rờ... cái gì cũng có giới hạn thôi chứ (chắc cô giáo nghĩ thế )
    __________________________________________________
    Thế em đã hết thắc mắc chưa?
  7. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Muốn học gì thì cũng phải via cái gì đó. Tớ thì via sách báo thôi, sách nghiêm túc nhé. CÔng nhận nền giáo dục VN chán òm, học được nhiều khi sang bên kia toàn chíp con nói cho mình nghe mới chuối
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko đi '' thị sát thực tế'' thì sách với báo cũng vất đi
  9. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    may mà thanh niên Việt Nam ta cũng mày mò chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ khắp nơi, chứ cứ chỉ dựa vào cái chương trình GDGT thì chỉ có nước nâng súng rồi lại hạ súng xuống, muối mặt với bạn gái
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế mà nhờ cái chương trình GDGT VN ấy mà hồi xưa,lần đầu tôi biết dc cái'' ấy'' nó ntn đấy,nhưng nó ko dạy mình cách đưa súng vào ....nòng,làm mình cứ phải loay hoay ...tìm tòi,vất vả lắm cơ.

Chia sẻ trang này