1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI&EM(NỖI BUỒN&NIỀM VUI..)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi darkmagicianxin, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    TÔI&EM(NỖI BUỒN&NIỀM VUI..)

    .....đời đâu nhiều ước mơ,thời gian đã xoá hết phai dấu những ân tình,đời cất bước cuộc đời sóng gió.....
    từng ngày qua,rồi lại qua,nhưng sao giống nhau,vẫn giống nhau.....biết bao giờ mới đến những ngày mới....quanh tôi là ánh sáng là cuộc sống muôn màu là trăm hoa đang khoe sắc..nhưng sao tôi ko nhìn thấy
    đôi mắt của tôi đã khác xưa,khi xưa nó cười và nói với tôi rằng tôi đang sống,còn bây giờ.....
    lòng tôi đã chết????? trái tim tôi đã không còn đập,thế nhưng.............
    RỒI MỘT NGÀY TÔI ĐÃ LỚN LÊN ,PHẢI TÔI ĐÃ LỚN,NHƯNG ............
    có phải mọi người khi lớn lên đều như tôi ,như phương như tú..
    chẳng biết nữa nhưng tôi đã khác kể từ khi yêu người....
    _________________________________________
    một ngày bình thường như bao ngày khác và tôi vẫn cười cả nó nữa<đôi mắt hay cười của tôi> nhưng cả hai đều đâu biết rằng trước mắt mình là đau khổ,là môt tình yêu,là chết ở trong lòng 1ít<ko hẳn đã ít>
    khi tôi nói yêu em ,tôi đâu thể hình dung rằng mình sẽ hạnh phúc như thế,và tôi đã thật sự hạnh phúc ,cuộc sống luôn cho ta những điều mà ta không mong chờ.cả tình yêu này cũng vậy,tôi đâu có mong chờ,nhưng thực sự tôi đã yêu em,yêu hơn cả chính bản thân tôi.Giờ tôi vẫn nhớ đã có lần em hỏi tôi....
    em :anh hạnh phúc chứ
    me:có,anh hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này,tôi nhìn vào trong mắt em ,cái nhìn ấm áp xua đi nỗi mong chờ,làm tan cái lạnh đầu xuân
    me:còn em,em có hạnh phúc ko?
    tôi chẳng bao giờ được nghe em trả lời tôi điều đó,nhưng ngay khi đó em ôm lấy tôi trao cho tôi một nụ hôn,.thật bất ngờ thật ngọt ngào,hạnh phúc hay không với tôi lúc đó không quan trọng,bởi vì lời nói gió bay,mà những cơn gió thì cuốn trôi tất cả,còn nụ hôn thì vẫn ấm áp cho tới bây giờ........
    làm sao cắt nghĩa được tình yêu
    có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều
    nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt
    bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
    lòng tôi vui sướng ngập tràn trong hạnh phúc,thế nhưng sau đó tôi đã bịt mắt lại để cho trái tim dẫn đường ,nhưng con tim ở bên trái nên thường hay trái khoáy và cuối cùng nó đã đi lạc đường..........sáu tháng sau và lẻ 2 ngày kể từ ngày chúng tôi đến bên nhau tôi,phải tôi đã nói lời chia tay,khi mà cả 2 còn yêu nhau,rất yêu nhau.........ÔI CUỘC ĐỜI ...<NÓ ĐÂU NHƯ TA MONG CHỜ>
    mọi chuêỵn bắt đâu không thể cứu vãn được từ sau điều đó,và cũng chính từ đây tôi đã đánh mất mình,và thực sự tôi đã.............<to be continuous>
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình yêu lãng mạn ... Chuyện tình nào cũng để lại nỗi đau nhưng mà rồi tất cả sẽ qua đi, Thật đó rồi nó sẽ qua và đem trả cho ta một người khác ... là người sẽ ở bên ta , đừng buồn vì những gì đã qua ,,, Hãy nhìn về phía trước ... Nơi có những điều tốt đẹp đang chờ đợi ta !
  3. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Nghĩ nhìu làm rì , khi mọi thứ đã qua 1 nảm rồi hà Linh ? Biết tại sao 1 năm rồi mà ông ko quên nổiko ? Biết vì sao 1 năm mà đủ để nỗ đau của tôi nguôi ngoai và 3 năm đủ để tôi quên trong khi ông thì ko ko ? Ko phải vì ông yêu nhiều hơn tôi , tôi yêu còn khiếp hơn ông ấy chứ .
    Đơn giản , vì ông đã đang và vẫn ko chịu chấp nhận sự thật NÓ KO YÊU ÔNG NỮA , Ông hi vọng gì đây ? Ông vẫn hi vọng phải ko ? Vẫn nghĩ chia tay vì 1 cái rì đó phải ko ? Quá nhầm ! Chia tay , là vì nó ko yêu ông nữa, nó chán ông rồi , nghe rõ chưa ? Hả đồ ngốc ?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh ... Dù sao cũng là chia tay ... Suy nghĩ thế nào để mình có thể quên đi một cách nhanh nhất thì sẽ đỡ khổ cho bản thân mình ... Dù sự thực nó có đến đâu chăng nữa mình cứ nghĩ theo những gì mình nghĩ để tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn ... Nếu muốn nhớ người đó cứ kệ cho mình nhớ đi ... Sao cũng đc miễn là cảm thấy vui ... Chúc mọi người đều vui vẻ !
  5. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chà Romantic quá ! Đọc mấy dòng này lại nhớ đến phim Classic ( Cổ điển ) ! Chả hiểu thực tế như thế nào chứ hình như tình yêu đẹp thường kết thúc ko có hậu !
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe chuyện anh đúng thật là hay và cảm động thật
    Tình yêu như thế này dường như đã trở thành những câu chuyện muôn thủa.... chỉ cho đến khi anh có thể gặp đc người con gái khác lại làm cho anh yêu và đc yêu.
    Thôi, chúc anh sẽ sớm gặp đc người khác vậy!
    Là con trai, phải cứng rắn hơn nữa anh trai ạ!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ... Chẳng biết là giữa anh và tôi là niềm vui hay nỗi buồn ... Niềm vui có , nỗi buồn có ... Chỉ muốn nói rằng " I miss u :x "
  8. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ..........đã có những lúc anh thường hay mơ về 1 ngày nào đó chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau,nhưng giờ đây giấc mơ ấy đã mãi mãi ko còn ,trong 1 phút tức giận tôi đã nói lời chia tay khi cả 2 còn yêu nhau,rất yêu nhau....và tôi biết mình sẽ hối hận và quả thật tôi đã rất hối hận,nhưng giọt nước mắt tôi lần lượt rơi trôi theo những bước chân người,em đã tha thứ cho tôi rất nhiều điều nhưng chỉ duy nhất điều này em đã không tha thứ cho tôi.Và tôi đã khóc ,phải khóc rất nhiều ,có lẽ em cũng vậy,tôi đã khóc trước mặt em .khóc rất nhiều vì thật sự tôi đau khổ,có lẽ tôi đã khóc đủ trong cuộc đời này rồi,những dòng nước mắt của tôi đã cạn rồi,khi em đi trời cũng buồn,tôi vẫn nhớ đó là những ngày mưa không ngớt,những ngày mưa buồn.............
    những ngày tháng của tôi trôi qua trong sự nuối tiếc và chờ đợi ,chờ đến một ngày kia nắng lên và em sẽ quay về......tôi đã chờ người ,chờ ngày em đến hơn 1năm dù không hi vọng tôi vẫn chờ,còn giờ đây tôi đã không còn nghĩ đến em nữa và cung chẳng chờ đợi chẳng hi vọng vì tôi biết rằng không có tôi em hanh phúc hơn bao giờ hết,và bây giờ em đã thật sự ra đi trong trái tim tôi,nhưng nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi??tôi còn yêu em ko??
    nhiều lúc tôi vẫn tưởng rằng chuêỵn mới xảy ra ngày hôm qua...................................mọi chuêyn đã qua rồi và tôi cũng không còn yêu em như xưa nữa,nhưng thật sư tôi tiếc,tiếc rằng em và tôi có duêyn nhưng không có phận.............
  9. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày ấy tôi đã đọc cho em nghe 1 bài thơ,tôi đâu biết răng chuêỵn của chúng tôi cũng xót xa như hai nhân vật trong bài thơ đấy...
    một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
    nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    tôi chờ người tới với yêu thương
    ***
    người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    thở dài trong những lúc thấy tôi vui
    bảo rằng hoa trắng như tim vỡ
    anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    ***
    thưở ấy nào tôi có biết gì
    màu hoa tan tác của chia ly
    cho nên cười đáp màu hoa trắng
    là chút tình trong chẳng nghĩ suy
    em còn nhớ không,bài thơ này anh đã đọc cho chúng mình nghe ngày ấy..................................
  10. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    chậc , ở đời mình sợ nhất là 2 từ " chia ly" và " chia xa"." chia tay" tức là vẫn còn cóa thể gặp lại còn chia xa thì bít đến bao giờ.Tôi chưa yêu nên ko thể hiểu thế nào là nỗi đau của sự xa cách trong tình yêu.Nhưng cũng có nỗi đau của sự chia xa mà tôi từng nếm trải.Nó thật đau dớn nó khiến tôi cô đôc và sợ hãi>lúc nào tôi cũng cầu mong đièu đó đwùng xảy ra.Twù khi biết nhận thức ,nó luôn là nỗi mong ước lwón nhất trong tôi.Và tôi tự nhủ fải cố gắng để nuôi dưỡng nó từng ngày.
    Ước gì mọi người đều đc hạnh phúc trong t/y và cuộc sống, sẽ ko ai fải nói đến lời biệt ly thì hay bít bao.Dẫu là ko thể có nhưng ta ko nên đánh mất hi vọng fải ko???
    Hãy hi vọng khi bạn vẫn còn có thể

Chia sẻ trang này