1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI&EM(NỖI BUỒN&NIỀM VUI..)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi darkmagicianxin, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ái biệt ly khổ...một trong tứ đại khổ của con người...người ta nói hội ngộ tất có biệt ly...dù sao thì cuộc đời con người ngắn lắm chẳng nhẽ cứ chờ đợi mãi cũng càng thêm đau khổ...thôi thì hưu duyên thiên lý năng tương ngộ...biết sao được...
  2. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    này mọi người,dmx lập chủ đề này ra ko phải để mọi người than thở,cũng không phải để mọi ngưòi thấy buồn khổ,mục đích dmx viết những bài ở trên thì cũng chẳng biết để làm gì cả.......nói chung là để tự nhìn lại chính mình thôi,thế cho nên các bạn đừng có than thở làm dmx cụt hứng,ok
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cái đó tuỳ chứ chẳng nhẽ 1 cái topic chỉ dành riêng 1 người thì có mà loạn cái 86 này à...ông thích viết thì cứ viết chứ...
  4. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ........nước mắt đôi khi làm vơi đi nỗi đau ,hãy khóc cho vơi buồn đau nơi trái tim.......
    nếu tôi có thể khóc thì đã khác,nhưng giờ chẳng khóc được,thế cho nên ......nhưng bây giờ tôi khóc thì không những đỡ buồn mà còn thấy hạnh phúc nữa,chưa bao giờ xung quanh tôi u ám như bây giờ,chẳng biết nữa,chắc là streess lặng rồi <hehhe>
    __________________________
    ngày đó tôi và em hay ngồi ghế xích đu<hồi đó tôi ghét lắm.vì cứ mỗi lần ngồi là tôi chóng mặt>thế nhưng bây giờ lại thây quí những phút giây đấy,nó đã ra đi mà kô trở lại...những chuyện cũ đã xa lắm rồi,như những cơn gió qua đi mà thôi,dòng đời đã cuốn trôi tất cả,tôi cũng không mong chờ em nữa ,còn bây giờ tôi chẳng yêu ai nữa cả nhưng không hiểu sao tôi thấy cô đơn lạ lùng những lúc tôi mệt mỏi có ai để tôi dựa vào đâu,vậy điều đó có gì quan trọng...nhưng tôi như người đi trong bóng tối ,tôi không biết mình đi đâu cả......ƯỚC GÌ TÔI TÌM THẤY ÁNH SÁNG Ở CUỐI CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH
  5. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    rất may là khi đọc topic này mình đang ở trong 1 tâm trạng vui chứ 0 thì0 bít se có chuyện gi xảy ra nhỉ????????mà các nhân trong box 86 này hình như rất đa cảm thì fảiai cũng thấy như chứa cả 1 bồ tâm sự vậy
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa làm gì cho càng cảm thấy xót xa ra ... Mọi thứ nó đã trôi qua chẳng thể nào mà níu kéo lại đc ... Thôi hãy để nó thanh thản ra đi , đừng có gọi nó lại kẻo nó buồn !
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ai dà nếu như mọi người lập chủ đề để tâm sự thì hãy viết bài vào tâm sự nhé!em sẽ chuyển bài vào tâm ssự!những bài ngoài chủ đề sẽ xóa đi!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự gì ... Đang viết về những mối tình ...
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 13/10/2004
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    okie!nhưng chủ nhân bài viết lại ko muốn ai than thở tâm sự về chuyện mình mà chỉ muốn một mình độc thoại!nên cho vào tâm sự là hợp nhất!
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    thui thì chiều chủ nhân chút đê - ko muốn ai than thở về bản thân thui - nhưng ko có nghĩa ko muốn người khác nói về chuyện TY chứ !
    Tôi xin lỗi trước ! phải nói rằng CHIA TAY KHI 2 NGƯỜI VẪN CÒN IU NHAU THẬT LÀ NGU !
    Bạn cho rằng đối phương còn yêu bạn .
    Bạn cho rằng chia tay sẽ tốt cho cả hai .
    Bạn cho rằng bạn yêu người ta chân thành như vậy và người ta cũng thế ...
    .... Và bạn tự hy vọng - chờ đợi - chờ một ngày người ta sẽ quay lại . Hão huyền .
    YÊU : đơn giản chỉ là tình cảm khác giới - Nó chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi . Vậy tại sao lại đem tình cảm đó thi vị hoá nó lên - nói ra những lời yêu thương trong chốc lát ---> để rồi tình yêu đó lại chóng nguội phai ???
    --> chia tay là điều tất yếu .
    Thật tiếc là bạn iu người ta chân thành như vậy nhưng ko được đáp trả ? Bạn có bao giờ nghĩ nếu người ta cũng iu bạn như vậy thì sẽ ntn ko ? Thưa rằng sẽ chẳng có chuyện chia tay đâu . Bởi nếu yêu thì chắc chắn họ sẽ luôn gìn giữ tình yêu đó . Dù 2 bạn có giận nhau - giận điên cuồng nhưng chốc lát vì tình yêu họ lại nghĩ về nhau - lo cho nhau - xem người này có giận quá ko ? họ sẽ ra sao --> tức khắc phải giải hoà thui . Bởi niềm vui hay nỗi buồn thì cũng sẽ trôi qua rất nhanh . Và bạn CẦN NGƯỜI ẤY - MUỐN Ở BÊN NGƯỜI ẤY BIẾT BAO !
    uhm thì chỉ nghĩ thế thui - vì cảm giác đúng là như vậy ! ?
    Bạn nói bạn quên người ta rùi nhưng vẫn nghĩ vẫn viết ra những điều tốt đẹp về kỉ niệm xưa cũ thì bạn đang dối lòng mình đó .
    HY VỌNG - YÊU - HỐI TIẾC - XÚC CẢM .. đôi khi cũng khác nhau chứ !?

Chia sẻ trang này