1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 15/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

    trước hết tôi không xin tư vấn tình yêu nhưng tôi không biiết mình fải xin lời khuyên từ box nào nữa.
    chuyện là sếp của tôi, một kẻ đã ngoài 50 t, trong khi tôi mới ở tuổi hơn 20. tôi đi làm đã lâu, ông ta chưa bao h có cử chỉ gì khiếm nhã cho tới hôm gần đây, vì fòng làm vệic là fòng điều hoà nên khi chỉ có tôi và sếp tôi đã cảm thấy k ổn, rồi quả thật ông ta sang ngồi cạnh, rồi ông ta quàng vai thân mật, tôi hơi sợ nhưng nghĩ là sự thân tình bình thường, rồi ông bắt đầu ngồi sát cạnh và quàng ôm một tay rồi muốn ôm dạng "chú cháu thôi mà", tôi đứng lên nhưng đã quá nhiều lần như vậy, ông ta luôn llợi dụng đê làm chuyện đó.
    tôi đi làm đã lâu, một cơ quan nhà nuơc và tôi có vị trí thích hợp, công việc ổn định cho việc chăm sóc gia đình rát fù hợp với 1 ng fụ nữ.
    fòng chúgn tôi chỉ có 2 người, tôi fải làm sao để dừng hành động này mà k mất việc làm, nếu ông ta cứ mạnh dạn thế này thì tôi cắhc chắn 1 ngày ông ta sẽ dám làm việc lợi dụng nhiều hơn.
    tôi làm fòng bên cạnh nhưng hay fải sang chỗ ông trình giấy tờ, mỗi lần ông ta hào hứng ra khép cửa lại là tôi vô cùng hoảng sợ, ở cơ quan tói k thể kêu to lên đc.
    Tôi thực sự rất đau đầu, tôi fải chịu đựng cho tới khi ông ta về hưu hay fải làm sao đây, tôi k thể nào mất việc đc,
    rất mong mọi ng giúp dỡ dù là 1 giải fáp nào cũng đc.
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường ở cơ quan nào chẳng thế
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên là em nên tâm sự với 1 ng thân tín nhất trong cơ quan để đc chia sẻ và trấn an tinh thần (việc này hơi khó vì k fải ai cũng là ng biết kín mồm kín việc, nhưng k fải là k có ng như thế). Sau đó, mỗi lần trình giấy tờ cho Sếp thì em nhờ họ cũng vào theo, cũng trình giấy tờ hay giả vờ hỏi han chuyện gì đấy, cốt yếu để tránh rơi vào tình huống chỉ có 2 chú cháu ở trong fòng. Hoặc em có thể nhờ ng khác trình ký cho em cũng đc.
    Đấy là giải fáp tình thế trước mắt. Còn về lâu dài, em nên tìm cách xin sang làm ở fòng khác hoặc bộ fận khác. Chỉ có như thế mới giải quyết đc vấn đề.
  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tỏ thái độ với cụ dê ngay
    nghe bức xúc quá ,mịa mấy cái thằng già này phải tay mình binh cho hết cái nhai cơm
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thế thì nghỉ làm nhé
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nếu thằng già mất nết là đồng chí Tổng, thôi thì ;
    1. Nghỉ việc
    2. Dưới một người trên muôn người.
    Nếu là thằng sếp cấp trung gian
    Công khai chiến đấu, ghi âm, quay lén. Dĩ độc trị độc. Ngọt nhạt với thằng cha đó, đòi đi nhà nghỉ, và công bố luôn mình có sở thích chụp ảnh lúc ********. Anh đồng ý thì em làm, không thôi. Có vài tấm ảnh, mày biết tay bà. Hê hê, Có chiến thắng nào mà không có hy sinh.
    Cùng lắm thì hô ầm, lu loa chạy sang các phòng ban khác, vừa chạy vừa tự xé quần áo, khóc rống lên rằng thằng mất nết vừa sàm sỡ em lên, trạng chết chúa cũng băng hà. Dằn mặt nhau coi.
    Vụ này để tôi lo. Không phải nói phét thành tích. Tôi tư vấn cho mấy nhỏ em đập chết mấy thằng già dê rồi.
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể mất việc được?
    Còn nếu bạn biết cách thì người sợ phải là ông ta mới đúng.
    Thế này nhé, mượn ai đó hoặc ra ngoài mua một cái máy ghi âm.
    rồi đong đưa câu chuyện để ông ta phải nói ra một số câu nhạy cảm....... rồi...........
    tóm laị là do bạn quá yếu đuối thôi, lão gặp gái cá tính thì tuổi gì
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng chung ở các cơ quan nhà nước, he he . Mấy con dê này nên chơi đểu nó 1 vài lần là sợ ngay.
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cực kì khó vì không thể tìm được dạng như vậy.Hai là tìm được cũng không thể bên cạnh suốt đời được(nên không trị tận gốc căn bệnh).Ba là 1 kẻ biết thì 99% cơ quan sẽ thành 1 cái chợ buôn lê ,bán mệt cũng không nghĩ.
    Biện pháp giải quyết:
    1/Tìm 1 bác trên bác sếp này hậu thuẫn ,nẹt vài tiếng sếp nhỏ cũng thành sếp xó ngay
    2/Không tìm sếp thì tìm ban giai khi về gửi vài lời thăm hỏi sếp,hơi mặn nồng đến mức xanh mật càng tốt(điểm hại là hết đường thăng tiến)
    3/Chuẩn bị tập viết Đơn Thôi Việc vậy(Trường hợp này cũng nên thôi việc với vài lời gửi gắm như biện pháp 2)
    4/Nhắm mắt làm ngơ
    Còn trẻ lo gì không cơ hội,không được chỗ này cứ tìm chỗ khác.Làm việc kiểu môi trường như vậy cũng kg thể gọi là good job
  10. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến bác này, đi làm rồi có khác, suy nghĩ chín chắn hẳn.
    Dù mình có làm gì đi chăng nữa, thì cũng phải để cho lão có đường mà rút, cho tự trong thâm tâm lão biết mà phải nể, phải sợ mình, không dám manh động. Vì dù sao lão cũng là sếp mình, bù lu bù loa lên có được cái gì. Vấn đề này chỉ có người trong cuộc là biết rõ sự tình, người ngoài thì ai nói gì biết nấy mà thôi. Nếu chị làm toáng lên, đảm bảo cả cơ quan sẽ biết lão ấy có máu dê, nhưng chị cũng không tránh khỏi tiếng xấu. Sẽ có người nghĩ là: "Nếu như mà nó không thế này, nó không thế kia, thì làm sao lão ấy dám....".Hơn nữa, lão ấy lúc ấy sẽ căm chị đến tận xương tủy, và dù bằng cách này hay cách khác, mục đích cuối cùng của lão vẫn là hành hạ chị.
    Còn nếu mà chị chủ topic có thể kiếm được ngay việc khác thì cần gì phải lên đây nhờ tư vấn, phải không mấy bác?
    Mấy bác đây tư vấn thì ít mà xui dại thì nhiều, em sợ bị xui dại lắm rồi

Chia sẻ trang này