1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 15/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có vài câu hỏi:
    1a/ Nếu bạn ở lại đó, thời BAO LÂU NỮA bạn sẽ đạt được điều bạn muốn và điều bạn muốn là gì? Du học? Đổi sang bộ phận X mà bạn đang nhắm tới?
    1b/ Nếu bạn không ở lại nữa, còn phương án khả thi nào khác để bạn đạt được điều mình muốn hay không?
    1c/ Nếu bạn không đạt được điều kể trên thì cuộc đời bạn sẽ rẽ sang hướng nào?
    2a/ Bạn SỢ mất việc hơn hay sợ bị harass hơn?
    2b/ Bạn KHÔNG MUỐN mất việc hay không muốn bị harass.
    NB: Sợ = bị động, không muốn = chủ động.
    Bạn cân nhắc nhé.
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    đùa mod cho em chửi bậy cái nha ,CBN.Đan Mạch thằng sếp nhà chị,con trâu con chó nó còn hơn thằng sếp như mày,mày không có tiền ra quán hả?Sư nhân mày,mày không có con hay sao mà ko sợ sau con mày bị đè vập ra hả?Hay anh em mình tổ chức một chuyến,làm đội thập tự chinh cứu giúp dân lành đinhân tiện xem dung nhan chủ topic thế nào mà ai nói cũng hô "Khó,Không làm đuợc,vì thế này,vì thế nọ..."thôi em hỏi lại câu của mod a xì xì..mục đích của chị là gì??????
    Nói thật là em điên lắm rồi đó,chả hiểu nổi chị nữa,ơ,không đi đứng im đó thì càng chết.Con milu nó sắp cắn rồi thì chạy huớng éo nào chả đuợc...
    ps:chị đọc xong quên luôn nha,tại em đang tâm trạng nên
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    xem có người thân nào trong CQ không, hễ lão sếp có ý định thì nháy máy cho họ, họ sẽ gõ cửa phòng, lặp đi lặp lại nhiều thế sếp sẽ nản
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    eo, nghe mà hãi
    là mình chắc ko chịu dzậy ( ơ mà nếu sếp trẻ thì khác)
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ____________________
    nếu mà mọi người tới giải cứu thì vinh hạnh quá! :)
    tôi đã nói rồi sao moọi người cứ hỏi mãi là rốt cuộc tôi cần gì nhỉ?
    jtôi cần lão ta sợ, dằn mặt lão ta và lần sau thì trờn cái thói đó, còn việc chạy viẹc hô hoán thì quá dễ dàng, các fòng đều ngay xung quanh ông ta không thể và k dám làm gì đc tôi nếu tôi kêu lên, điều quan trọng là lão mới khoác vai tôi tôi đã kêu thì tôi lại bị dị nghị, tôi k fảilà người chịu đc dư luận. đó chỉ là sự quấy rối, tôi k tin là lão ta dám làm gì xa hơn
    tôi cảm ơn 1 vài bạn đã giúp tôi hết sức tế nhị, đó là nhưũng giải fáp ôn hoà nhưng có vẻ khả thi, cảm ơn những bạn trai đã giúp tôi giải toả tâm lí những ngày qua đó là đã chửi giúp tôi
    đây là hành vi quấy rối tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng nhờ mọi ng tôi đã bình tĩnh trở lại hy vọng sẽ đối fó đc nếu nó tiếp diễn
  7. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hốhố. Cách hay thế này mà em không chịu áp dụng. Lần sau anh í mà tâm sự kiểu ấy thì em nhẹ nhàng bảo :" Em có số điện thoại chị nhà". Rồi cười duyên 1 cái.Hẹhẹ.
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì lúc làm thế mà lại nói chứ........ Là em mà làm thì cứ lẳng lặng mà làm........ Mở miệng ra làm gì. Phun mấy câu ngọt ngào nịnh nọt hay đe dọa .......... Cứ bước vào rồi đóng cửa tha hồ khoảng 15-20 phút cũng đủ rồi.
    Quay phim kiểu gì ở trường hợp này nhể.
  9. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị Scalet chủ nhân Topic !
    Trước hết,thành thật xin lỗi khi phải nói rằng chị là một người yếu đuối và nhu nhược . Chính vì vậy lão sếp mới thấy có thể "ăn" được :
    "...rồi quả thật ông ta sang ngồi cạnh, rồi ông ta quàng vai thân mật, tôi hơi sợ nhưng nghĩ là sự thân tình bình thường, rồi ông bắt đầu ngồi sát cạnh và quàng ôm một tay rồi muốn ôm dạng "chú cháu thôi mà", tôi đứng lên nhưng đã quá nhiều lần như vậy, ông ta luôn lợi dụng để làm chuyện đó..."
    Có lẽ trong cuộc sống chị là người ít nói,sống nội tâm và ngại quan hệ.Nói chung,tuỳ tính cách mỗi người ( cả nạn nhân và kẻ thủ ác) mà có cách xử lý khác nhau.
    Cá nhân em cũng gặp phải trường hợp tương tự như vậy,mới năm ngoái thôi,trong Công ty mà em làm thêm.Lương lậu cũng khá,cơ hội được học hỏi nhiều,sếp cũng cưng nên em cũng rất thích công việc ở đây.Nói thêm,
    tên sếp còn trẻ,khá đẹp giai nhưng cũng rất...bản năng.Một vài lần đụng chạm cố ý,em không nói gì.Sau không chịu được,về nói với người yêu,chàng im im một lúc rồi bảo " Để mặc anh".
    Cuối tuần,chàng bảo em cùng rủ sếp ra quán rượu,ngồi chén chú chén anh rất thân mật.Trong quán có mấy thằng trông rất gấu tới,ngồi bàn bên nhậu xỉn,rồi cứ nhìn em chòng chọc,cười nói bình luận rất khả ố.
    Thằng sếp ngồi im không dám nói gì ( mịa cái loại nhát gan) .Còn chàng của em tất nhiên ngứa mắt hùng hổ sang gây sự.Hai bên gầm ghè đập chai đập lọ định xiên nhau trong quán,may chủ quán và nhân viên can thiệp nên thôi.Em run gần chết.
    Bọn kia ra về,còn bọn em vẫn ngồi tiếp. Nói xin lỗi,thằng sếp mặt xanh như chàm đổ,còn người yêu em mặt như Trương Phi,chửi tục ầm ĩ " *** nó,thằng nào xúc phạm người yêu em em xiên chết con mẹ nó luôn "
    Sau lần đấy thấy thằng sếp tịt ngòi luôn.Em rất sướng,nhưng cũng thấy kỳ lạ bởi chàng của em bình thường rất ít nói,ít khi gây gổ,không hiểu sao hôm đấy lại mấu thế.
    Thêm một chi tiết nhỏ rất hài :
    Sinh nhật em,gặp lại mấy thằng rất gấu kia.Hoá ra đấy là mấy thằng học trò của người yêu em.Hết nói với ông ấy,đúng là dân Đạo diễn có khác,công nhận diễn rất Pro
    Về phần chị Scalet,có lẽ cách hay nhất để giải quyết là vẫn bình thường,hạn chế tiếp xúc trong phòng kín,nhất là tránh việc phải đi công tác với lão.Sau đó tới chơi,thăm nhà,biếu quà cho vợ sếp,tranh thủ tình cảm của bà này,chị em rủ nhau đi chợ,đi sắm đồ.Làm được vậy thì lợi đơn,lợi kép.Tất nhiên trừ khi vợ lão lại thích quần hôn,gặp cái vụ đấy thì thua luôn.
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nể

Chia sẻ trang này