1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 15/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn cách này là hay nhất , nhưng không biết em chủ topic đã có người yêu chưa và người yêu có đủ bản lĩnh học tập như vậy không
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa con gái chỗ mình lại lấy đấy làm điều vui, cười nói inh ỏi... Cuối cùng chẳng làm gì đc chúng mà chúng nó lai đc lợi . Thế mới là XH, mỗi ng 1 kiểu, ai ko thick ứng đc thì bị loại khỏi cuộc chơi. muôn thuẩ vẫn đúng
  3. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Như thế thật là dâm tiện đó !
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, nhìn ảnh là bit àh
  5. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp tình huống mà mình không thường đối phó thì tâm lý sợ sệt, muốn nó qua đi thật nhanh và giải quyết 1 cách cực kỳ êm thấm là điều bình thường. Nhiều bạn gái ở đây cũng mạnh mồm thế thôi, nhưng đến lúc chuyện xảy ra, chưa chắc sẽ mạnh mẽ hơn bạn. Bạn cầu toàn, cũng không phải là điều khó hiểu gì, nhưng tiếc là mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình được.
    Điều đầu tiên bạn cần làm là có được nhiều đồng minh trong cơ quan, tâm sự với đồng nghiệp nữ cũng sẽ làm bạn vững tâm hơn. Hãy tự tưởng tượng ra tình huống cũng như cách bạn cư xử thế nào khi tình huống đấy xảy ra, sắp sẵn trong đầu.
    Điều quan trọng nhất là bạn phải dứt khoát, và chuẩn bị sẵn tinh thần, tự tin vào khả năng có thể tìm chỗ làm khác của mình. Bạn hãy đối phó một cách thẳng thắn và trực tiếp nhất, nói rằng bạn không thoải mái khi sếp hành động như vậy.
  6. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ý kiến chị này đúng đấy, hãy gay gắt và đừng để lộ điểm yếu sợ mất việc của bạn. BẠn thử nghỉ mà xem, bạn còn trẻ, ông ta sắp nghỉ hưu tưởng chừng ông ấy o còn gì để mất, nhưng mà nếu bây giờ ông ta mà mất việc thì khỏang lương hưa mấy chục năm của ông ta cũng đi tong. BẠn hãy dứt khóac hơn, thật sự không phải đàn ông nào cũng dám làm điều bạn nói và khi làm thì chắc chắn rằng trong đầu học nghĩ rtằng đã hiểu nhiều về bạn và biết được điểm yếu của bạn. Có câu "tri nhân tri diện bất tri tâm" bạn hãy chứng tỏ điều ấy đi. Đừng quá yếu đuối, hãhy mạnh mẽ cái gì đúng thì chấp nậnh cái gì sai thì kiên quyết bác bỏ. Lúc trước gia đình tôi cũng có người làm cho mấy ông ĐÀi Loan, mấy ông ấy là chúa "dê" nhưng trong công việc mấy ông ấy vẫn phài kiêng nể, vì sự quyết định đúng đắn, sáng suốt.
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    1. Kiếm 1 cái điện thoại ghi âm.
    2. Lần sau vẫn lặp lại thì nói bác 1 câu: Sao bác lại làm thế, cháu chỉ đáng tuổi con gái bác thôi mà? Cốt để ghi âm câu trả lới của ông ý thôi. Ông ý trả lời gì thì mình cũng chẳng cần quan tâm. Mà nói thẳng là: Bác đừng làm thế nữa, không cháu la lên đấy. Rồi đứng dậy đi về, ông ý có nói thêm gì cũng bất lợi cho ông ý thôi. Đừng im lặng vì càng im lặng ông càng lấn tới, cũng chỉ cần nói ngắn thế thôi,nhưng lời nói phải cương quyết, không việc gì phải sợ hãi cả, không nói về đạo đức làm gì cho thừa, cũng không cần doạ nạt cái gì trước ngoài việc sẽ la lên nếu ông ý tiếp tục cả.
    3. Lần gặp sau đó, vẫn thế --->la thật... lúc đầu la nhỏ thôi, la thế nào tuy bạn, vì không nên làm quá căng làm gì khi chưa cần thiết, theo mình nghĩ thì lão sẽ thôi thôi, còn nếu tiếp tục thì la thật to... đúng kiểu đã thích thì bà chiều ý
    3.1 Nếu bạn phải la to thật để mọi người vào thì hoàn toàn có lợi cho bạn+ với cuốn băng, đủ để lao~ ve`hưu sớm.
    3.2 Nếu lão thôi sau lời đe doạ đó của bạn, nhưng lại ngấm ngầm hại bạn, đuổi việc bạn, nhưng cuốn băng nếu bạn biết gửi đến đúng nhung~ chỗ cần thiết, nó sẽ đủ để bạn có lại công việc bạn đang làm.
    4. Vì bạn làm công ty nhà nước, nên không có sự chuyên quyền tuyệt đối như công ty tư nhân, chứ gặp công ty tư nhân thì xác định nghỉ sớm thôi. Mình cũng làm trong nhà nước nên biết, càng làm to thì càng sợ tai tiếng, càng lắm thằng muốn hạ bệ lão để lên, nên bạn không đơn độc khi mọi chuyện rùm beng đâu, nhất là thời đại này dư luận luôn luôn thừa chứ không thiếu như thời tiền sử đâu.
    5. Theo suy nghĩ của mình thì trường hợp 3 chắc không xảy ra đâu, nếu lão là người khôn ngoan, vấn đề ở đây là thái độ của bạn và sự khéo léo. Trừ trường hợp lão thuộc dạng điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ... thì mình cũng: ông đã góp công thì bà cũng góp sức cho ông ý được lăng xe^ lên mặt báo thôi.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    36 cách giờ chỉ có nước chuồn thôi bạn ơi
    Thế giới này quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều vịêc để làm
    Kể cả bằng mọi hành động chống trả nào của bạn cho dù thành công hàng ngày bạn vẫn phải đối mặt với con người đó cảm giác cũng không thoải mái chút nào .
    Nếu ông ta bị đòn đau mất thể diện với hạng người như thế thể nào chẳng tìm cách trả thù
    Nhà nước thì nhà nước chứ , bạn có chết đói đâu mà sợ
  9. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em đồ rằng chị Scalet cũng không cương quyết sau nhiều lần bị quấy rối như vậy,đâm ra lão ta lần khân,nửa đùa nửa thật,vì đoán rằng chị sẽ không nói cho ai biết việc này.
    Đôi khi cũng chỉ là trò rửng mỡ của mấy cha già dê,nếu gặp đối tượng rắn thì lão cười xoà coi như đùa.Nhưng do lần đầu chị không rắn nên lão càng lấn tới.
    Quan trọng ở đây là miệng thế gian.Một vài lần chị vào phòng và bị lão đóng cửa lại,nếu có người biết,để ý và thêu dệt (cái này ở cơ quan nào cũng thế cả) thì từ cái lông gà sẽ biến thành con đà điểu ngay.Lúc đó có muốn thanh minh cũng khó.
    Cái dở nhất của mọi người là nghe chuyện chim chuột bao giờ cũng bán tín bán nghi và thiên về chiều hướng tin là thực,với câu " Không có lửa làm sao có khói" .
    Vậy đấy,mong chị cương quyết chọn giải pháp hợp với chính mình .
  10. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Miệng lưỡi thế gian cũng tuỳ tưng đối tượng mà nhắm vào. Nó thường nhắm vào những ai tỏ ra yếu đuối. Việc chủ topic để bị sếp đóng cửa vào mà không tỏ thái độ gì, chắc chắn người ta sẽ nói. Đến khi chuyện lớn ra rồi vỡ lở, 1 lần nữa miệng lưỡi thế gian sẽ lại chen vào "chắc scalet cũng đồng thuận chứ không thì đã phản đối ngay từ đầu, chứ chẳng để đến bây giờ".
    Mong muốn cầu toàn nhất đôi khi lại có kết cục xấu nhất!

Chia sẻ trang này