1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ai nói là chuyện bình thường có vẻ nhận xét sai lệch rồi.
    chủ topic: nên có thái độ dứt khoát với sếp của bạn, nếu bạn nhân nhượng thì "chú" sẽ càng lấn tới
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cô tát bỏ mie lão dê cho anh. Sao phải ngại.
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú chưa đi làm ở cơ quan nhà nước hoặc chưa rơi vào hoàn cảnh như vậy nên k hiểu đc môi trường ấy như thế nào và những hệ luỵ của việc lu loa chẳng khác nào "vạch áo cho ng xem lưng" ra sao.
    Còn chuyện "có năng lực thì nghỉ, làm chỗ khác" đó là chuyện bất đắc dĩ thôi. K fải ai cũng "ngựa non háu đá" như thế đc.
    Tóm lại, chỉ những ng đã hoặc đang làm trong nhà nước mới tìm đc cách xử sự và hiểu vì sao fải làm thế.
  4. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    chủ topic an mặc kín đáo 1 chút ,xấu 1 chút thôi.đừng khiêu gợi quá,và phải quuyết đoán và mềm mỏng hợp lý khi bị lợi dụng thé ,làm cho nguoi ta nể mình .
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hỏi bác sau đó mấy chị đó thăng tiến,công việc thế nào (hỏi thật nha) làm như bác có hai khả năng thằng dê đó sợ lại thăng chức,hoặc he he,
    Chị bày tỏ quan điểm đê,thẳng thắn vào kết nhiều đồng minh nữa,nhất là sếp to hơn và ...vợ lão nữa
  6. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic mua lấy cái mấy ghi âm xịn,ghi âm vài lần ông ấy sàm sờ ,sau đó báo với ông ta nếu ông ta làm trò gì thì sẽ ghi ra dĩa CD gửi vợ ,con ông ta mỗi người 1 cái và gửi cho công an 1 cái .Đảm bảo ông ta cạch đến chết luôn
  7. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Viết một đoạn giấy rồi gửi riêng chú là cháu sợ cảnh chú ôm vai cháu lắm vì sợ người khác dị nghị và cũng không hay ho lắm.
    Như vậy bác ấy đọc một mình và tự hiểu thế là đủ rồi còn nếu tiếp tục nữa thì lên đây hỏi tiếp.
    Cách trên là cách tỏ thái độ với thái độ nhẹ nhàng tránh việc nói mặt đối mặt. Hai bên âm thầm giữ kín là xong!
    Ngoài ra chơi thân với vợ sếp thì bố sếp chả dám làm gì! THỉnh thoảng bảo là sếp ơi hôm nọ em gặp và nói chuyện với vợ sếp....
    Nếu không dám phản đối thì chỉ có cách tránh hiện tượng đó xảy ra, bằng cách nào thì tuỳ hoàn cảnh của bạn. Để nó tiếp diễn thì mất cả chì lẫn chài!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 15/05/2008
  8. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng biết một câu chuyện thế này ,không biết bạn có tham khảo được không .
    Một người bạn mình có bạn gái cũng y hệt tình trạng của bạn.Rất may ,cô bạn gái đó đủ tin tưởng để tâm sự hết với cậu bạn mình.
    Cậu bạn mình giận lắm ,định cho lão sếp đến trung tâm nha khoa ngay lập tức .Nhưng cậu ấy đã không làm như thế .
    Cậu ấy bảo người yêu hẹn gặp lão sếp ở một quán cà fê.Sau 5 phút thì cậu ấy xuất hiện và bảo người yêu lui đi .
    Nói chuyện một cách lịch sự ,nói về tình yêu của hai đứa ,và tỏ ý rằng chúng cháu rất tôn trọng chú thế này thế nọ ,ko đả động gì đến chuyện xảy ra,và cuối buổi nói chuyện thì nói với ông ta một câu đại ý như là : H nó rất khâm phục chú,một người rất có năng lực và đạo đức,H cũng hay kể chuyện về chú cho cháu nghe và cháu mong chú sẽ mãi như vậy.
    Thế đấy,cuối cùng thì mọi chuyện đều êm đẹp .Chúc bạn cũng sớm tìm được hướng giải quyết cho riêng mình .
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Không dám nói phét. Thăng tiến tới mức làm trong uỷ ban LHQ rồi. Tháp tùng Sếp Tổng, gặp được một vị trong nội chính nước bạn, đá thằng Tổng cũ, nói chung bá phát.
    Mấy em đẳng cấp thấp hơn, ở gần Trung ương, lộc rơi lộc vãi nhiều, ai nói xấu, ghen ghét ở đâu không biết, trước mặt không 1 điều chị hai điều em. Thời thế thay đổi thế nào không biết. Bố tướng cái đã.
    Nói về mấy thằng sếp cấp thường thường bậc trung, chưa biết mình là ai, gàn dở làm trò xằng bậy. Gặp phải thằng bẩn tính như tôi, thế thiên hành đạo, gọi điện về cho con vợ thằng già mất nết, tố cáo thằng già đó léng phéng với bồ tôi, chuyện đến cả bộ cùng biết, súc sỉ vô cùng. Chị về đóng cửa bảo chồng, nếu không 49 chưa qua 53 đã tới, hạn rơi vào đầu, hoặc bị chiến sĩ đâm sau lưng chết đừng kêu.
    Trường hợp này phải có anh hùng cứu mỹ nhân. Thiên hạ vô đối như tôi nè.
    Chuyện chị em tự túc giải quyết có nhiều cách. Viết thư tố cáo lên Tổng, phó tổng giám đốc, Ban Giám đốc. Sẵn sàng nghỉ việc. Sếp trung gian mà không được sếp cao sủng ái, chắng mấy mà bị dập. Việc vở lở ra, thành anh hùng lao động, dũng sĩ chống tiêu cực.
    Có chị em mạnh bạo xử lý bằng kiểu tầu nhanh giá rẻ. Đợi dịp thằng già nổi máu dê, mình chủ động kéo phéc mơ tuya, xóc cho vài xóc, oIIo ọc hết cả o-> ra. Già cả, cứ gọi là thở dốc, ba bữa đi văn điển. Tiên thủ hạ vi cường.
    Chỉ có những thằng già muốn tự sát, về hưu non trong cà chua trứng thối mới mất nết như thế. Người đường hoàng có muốn cũng phải chọn đối tượng lẳng lơ, ra chỗ kin kín hành lạc. Mình gái trinh thủ tiết, léo việc gì phải sợ.

  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thằng già đó non gan thôi. Gặp già trơ chẽn nó vẫn phệt như thường.
    Văn vẻ như cậu cu kia, có ngày không kịp trở tay.

Chia sẻ trang này