1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bác nói phải,em cũng nghi nghi
  2. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Vote anh nha!
    @chủ topic:
    Em à, đâu phải lúc nào cũng lưỡng toàn kỳ mỹ được. Cần phải hy sinh một số cái để có được cái mình coi là quan trọng hơn.
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi ng, có lẽ mọi người k thể nào hiểu đc tình cảnh này đâu, trc hết tôi nói tôi ngoà i hai mươi, nghĩa là tôi có thể lớn hơn 1 trong những số các bạn, tôi nói như vậy chỉ nhằm gia tăng khoảng cách giữa tôi với con ng đó.
    tôi 25t, sắp sang tuổi 26, và công việc của tôi là làm có liên quan tới hoạch định chiến lược, xin lỗi tôi k thể nói rõ hơn.
    tôi thực sự hy vọng có ai đó cũng đi làm nhà nước mới có thể hiểu đc ở đó dư luận có vai trò như thế nào, sếp của tôi chỉ còn khaỏng vài năm nữa là về hưu trong khi tôi phấn đấu bao lâu và có đc vị này nhờ sự tín nhiệm của cả cơ quan, nó rất phùhợp với chuyên môn và cá tính của tôi, chả lẽ vì 1 con ng khác mà tôi fải từ bỏ đó
    nếu quả thực fải lu lên thì tôi có thừa khả nănglàm điều đó nhưng đó là 1 giải fáp k thượng sách dù tôi chả biết thượng sách là gì, tôi k muốn mất việc nên mới tìm kiếm 1 giải fáp mà có thể vừa tiếp tục đi làm vừa khiến ông ta fải nể trọng tôi mà k dám thù ghét tôi.
    lúc này tôi chỉ dám hạn chế gặp gỡ hoặc tranh thủ có ai trong fòng ông ta thì chen vào trình ký.
    tôi quả thực k biết nói gì cho các bạn hiểu ý tôi, tôi chỉ dám hy vọng thực lòng có ai đó đã trải qua công việc này, nguyên việc thi vào công chức của tôi đã fải học hành rất vất vả tôi k thể vì 1 chuyện như vậy mà nghỉ việc ở nhà, như thé tôi cũng thấy cùng đườg qúa
    quả thực cái tôi cần là giải fáp, tôi đang định làm theo 1 bạn ở trên là kể với 1 ng thân trong cơ quan nhưg lại nghĩ các cô ấy k chừng lại kể cho nhau và tôi trở tành đối tượng xì xào.

  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đi học võ phòng thân đi, khi hắn tấp vô thì cho phát shoot vào thằng nhỏ là oke roài.
  5. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Kô bao giờ đc kể, con gái các chị là kô có giữ đc bí mật jì đâu, khẳng định 100%, nhất là mấy bà cô ở cơ quan buôn chuyện thì thôi rồi
    Đến lúc mọi nguời biết đc lại đến tai ông kia thì xong luôn đấy
  6. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ tưởng ấy nói "ngoài 20" là mới 21, 22 thôi, hoá ra ấy 25, xin lỗi nhé
    Ấy cứ dùng cách ghi âm đi, đây là để doạ ông ấy, ko phải để tung ra cho mọi người nghe, nên làm sao mọi người biết được mà xì xào, ấy có nghĩ thế ko?
  7. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự bạn có năng lực thì cứ gì phải bám lấy cơ quan Nhà Nước. Biết bao nhiêu chỗ khác có thể phù hợp với chuyên môn.
    Bạn gì ở trên nói đúng, hôm nay đòi được 1, mai nó đòi 2, rồi 3, 4, 5... Khi đó có nhịn tiếp được không?
    Chẳng cái gì trọn vẹn cả, nếu thực sự có năng lực thì nói thẳng ý kiến of mình với nó, được thì ở lại, ko thì đi.
    Còn nếu cho rằng vị trí đó quá ngon, chấp nhận đổi cả xxx thì miễn bàn...
  8. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn 1otherNewMem, quả thực có lẽ bạn là bạn gái nên hiểu mình, mình lúc này đang cần lời khuyên thật sự sáng suốt nhất, có lẽ sẽ làm theo ý bạn,
    xin lỗi các bạn trai, thực sự là các bạn k hề hiểu tâm lý người fụ nữ, chúng tôi yếu đuối nhu nhược vậy đấy, tôi k thể kêu um cả cơ quan lên, lại càng k thể nhất là bét chửi rủa hò hét đập phá hay xông lên đấm đá, tôi quả thực là k thể mạnh mẽ đc lúc đó, tôi luôn e sợ tất cả xung quanh, tôi luôn tưởng tượng giá tôi kêu toáng lên thì tôi sẽ fải đối đầu với nhữg cái gì tiếp theo đây.
    còn bạn gì nói chấp nhận ông ta nếu muốn giữ chỗ làm .... bạn đánh giá chúng tôi như vậy sao, nếu như vậy thì tôi lên đây xin các bạn giúp làm gì,
    dù sao cũng cảm ơn mọi người.
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đề nghị ra tiệm rèn đặt một bộ giáp , xong rồi cứ khi nào phải gặp sếp thì mang , cho mò mẫm đã đời chả sợ gì.
    cái sự nhục nó cũng chả thiệt hại gì về vật chất cả ,nhưng mà chân lý là chết chứ không chịu nhục ,nếu đem ra dư luận " thằng già dê nhân viên " chả lẽ người ta khai trừ đảng cô nhân viên à ? hay trục xuất về quê hay cô ấy tự tử vì dư luận ..... chả có lý do gì cả ,lý do là cô ta cầu toàn một cách ngu .hết
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Mang máy ghi âm đến, xem lão phun ra câu gì mang tính "sàm sỡ", "khêu gợi"... Dùng cái đó đe lại, giống như em sinh viên bị tên công an Từ Liêm dụ vào nhà nghỉ ko ngờ, em kia ghi âm lại....

Chia sẻ trang này