1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nhỡ hắn ko nói mà "làm" thì sao....vd như nhét giẻ vào mồm, đè ra hấp luôn trong phòng. Lúc đó có làm gì thì cũng đều mất thể diện thôi
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hình tay nào đô con, mặt có vẻ dân anh chị chút, rồi gọi đó là anh trai hay bạn trai và khoe với lão .
  3. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý tưởng với bạn này. Chỉ sợ scalet ko dám làm thôi.
    Hôm nào mang máy ghi âm vào rồi gợi chuyện để con dê già đó tự thú nhận. Kiểu như: sao thỉnh thoảng chú cứ sán vào đụng chạm, ôm cháu thế. Chú định làm gì vậy ? ......Sau đó bật lên cho nó nghe sau khi đã sao lưu đầy đủ ở nhà. Nếu nó còn tán diễn hành động đó hay là trù úng trong công việc hay là bất cứ cái gì mà khiến bạn bất mãn thì cứ mang cái đó ra dọa. Như thế có khi lại là hay đấy.
  4. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Lên gối một nhát chứ còn làm sao (tiêm nhiễm từ truyện Marưkô) .
    Bác ấy 50 già rùi làm sao mà thắng được!
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    thế nên trước mắt lo học võ phòng thân đi đã, cứ lừng khà lừng khừng thì chưa biết "nạn" úc nào đâu. Ý kiến cá nhân là bạn này dễ toi lắm, cảm nghĩ từ tính cách của bạn mà suy vậy thôi, đừng trách tui nhá.
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    fải, tôi cầu toàn, tôi muốn giải quyết câu chuyện 1 cách có học thức và khiến ông ta fải nể sợ tôi chứ k fải mọi thứ tanh bành.
    còn ở mức độ, thực tế ông ta đang dừng ở mức quàng tay qua vai tôi và ngồi sát vào tôi. nếu câu chuyện đi xa hơn tôi đã k điên mà để yên như vậy ,
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    bảo trú ơi ,chúng ta đều là dân có học chú đừng sờ mó linh tinh kẻo người ta bảo trú thất học , trú hiểu cho tấm lòng của tráu ( sếp gật gù : ừ phải mình là dân có học cơ mà mang vào hotel có phải đàng hoàng không ? )
    diễn viên xiếc tài năng đến mấy cũng chả huấn luyện thay đổi được con chó dại
  8. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu là quàng tay qua vai, ngồi sát. Nếu ko phản đối gì thì sẽ còn lấn tới.
    Giải quyết một cách có học thức chỉ áp dụng được với người có văn hóa. Còn với môt số hạng người cách đó không ăn thua.
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    fải, có lẽ tôi sẽ cố gắng học cách mạnh mẽ hơn
    ý tôi k nói tôi hay ông ta có học, mà là tôi muốn dằn mặt ông ta mà k fải để tất cả mọi ng trong cơ quan biết. để ông ta vừa sợ vừa để yên cho tôi làm việc mà k dám gây khó dễ cho tôi
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy.
    Mà làm một người sợ khi và chỉ khi nắm được thóp người đó.
    Mà để nắm được thóp khi mà nó chưa có thì phải làm cho nó có, tức là đẩy cho nó rõ ràng hơn để mình tóm được.
    Nên đến giờ, tớ vẫn thấy cách ghi âm anh nào nói là cách hay nhất đó.

Chia sẻ trang này