1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi fải làm gì khi bị sếp có hành động như thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ khuyên người yêu, mẹ, chị em chú làm thế đi đã rồi hắng khuyên người khác. Đừng đùa cợt với những vấn đề nghiêm túc chú ạ
    Cách của langbam hay lắm, sẽ hiệu quả đấy.
    Bạn chủ topic cần có đồng minh, để chuyện này nếu có vỡ lở ra thì mọi người trong cơ quan sẽ đứng về phía mình chứ không dị nghị nhiều. Nếu cơ quan đó không ai đứng ra bảo vệ bạn thì bỏ đi, đừng tiếc.
    Việc tìm kiếm công việc khác bằng chính thực lực của mình không đáng lo. Làm việc trong một môi trường không tốt và để được thăng tiến, phải nhịn nhục và không dám nói lên ý kiến mới là cái đáng lo về lâu về dài!
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Mitdac, cảm ơn sự cảm thông thực sự của bạn, và những bạn đã coi đây là 1 diễn đàn nghiêm túc.
    Mọi lần tôi đều đứng bật dậy và đi ra ngoài, hôm nay ông ta gọi tôi xuống và lấy tài liệu, 1 tài liệu rất lãgn nhách, tôi nhận và cố gắng đi ra thật nhanh, trước khi ông ta kịp đứng lên.
    ông ta nói: sợ à, sao dạo này cháu cứ xong là chạy nhanh thế, sợ chú lắm à? tôi cười và nói cháu đang nhiều việc quá
    vậy đấy, tôi chẳng biết làm gì những lúc như vậy ngoài việc chạy trốn, tôi thực sự dù nhậtn đc rất nhiều tư vân từ fía các bạn, xong cứ gặp sự việc lại hoảng sợ và hoang mang
  3. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú ko có Chị, em gái cháu ạ, mẹ chú cũng ko làm nhân viên. Đấy là chú nói thật chứ chẳng khuyên ai, khôn thì sống
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn fải mạnh mẽ lên.
    Lần sau ông ấy mà còn hỏi như thế thì bạn trả lời: Tại sao chú nghĩ cháu lại sợ chú? Chú đã làm gì để cho cháu fải sợ à?
    Xem con yêu râu xanh ấy trả lời như thế nào
    Mà lần sau, khi nói chuyện với lão ấy thì bạn fải nhìn thẳng vào mắt lão ấy, với thái độ mạnh mẽ và dứt khoát, tuyệt đối k đc cái ánh nhìn lấm lét sợ sệt. Rõ chưa????
  5. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà phản kháng lại thì khó làm việc !
    Nếu mà không phản kháng thì sẽ có việc xảy ra !
    Đó bạn chọn 1 trong 2 cách giải quyết nhé
  6. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sói già và cừu non .
    không có cách nghĩ khác ,nhìn khác cứ cầu toàn thế thì còn lâu mới khá được , đây là yếu tố tâm lý . nói ví dụ nếu một người luôn sống trong cái bọc của sự hoàn hảo ,trong đầu luôn có suy nghĩ phải sống hoàn hảo người đó sẽ phải chịu ap lực chi phối từ chính ý nghĩ đó nên nhưng khi cảm thấy mình có những hành động không hoàn hảo người ta sẽ rất mất tự tin ,nếu muốn có được sự tự tin thì người ta phải vứt bỏ cái suy nghĩ phải hoàn hảo kia đi ,còn vừa muốn giữ cái ý nghĩ đó trong đầu và vừa có được sự tự tin là điều không thể . cũng như vậy với cái sự cầu toàn của cô chủ topic , nếu cô không vứt bỏ cái ý nghĩ an toàn đó đi thì chả bao giờ cô mạnh mẽ được , mà không mạnh mẽ dứt khoát cô còn gặp nhiều phiền toái nữa trong cái cuộc sống lộm nhộm này
    hy vọng một ngày mai tươi sáng sẽ đến với cô
  7. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cho nó 1 phát ................ hết đời zai lun "quên đời dê" ...............
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bôi to kia đích thị gặp phải thằng già vua nước Bỉ rồi.
    Gay đấy.
    Thông cảm với tình trạng của chủ topic, hôm nay tôi sẽ tư vấn xịn, hy vọng giúp bạn sớm thoát khỏi tình cảnh chớ trêu này.
    Như bạn gì đó bày cách ở trên. Bạn nên nhờ một người bạn trai, trông thật to cao, dữ tướng, ( không có thì phải ra công ty vệ sĩ thuê ) đưa đi đón về một thời gian. Việc làm này ( tôi đánh giá mức độ thành công đến 80% ) sẽ gửi một thông điệp cảnh báo chú Sếp biến thái kia biết " Chấm dứt ngay trò quấy rối ********, nếu không bạn trai tôi sẽ không để ông yên đâu".
    Đáng tiếc là tôi không đủ to cao, mặt mũi trâu chó,... để đứng ra làm anh hùng cứu mĩ nhân.
    Mỗi lần đối diện với con dê già kia, đừng chạy hay tỏ thái độ sợ sệt, nhanh chóng chuồn, làm thế càng bị thằng già cợt nhả. Tôi suy từ việc ngày xưa tôi hay thò bàn tay nháp nhúa ra rờ rẫm mấy em Admin hoặc các em đồng nghiệp trẻ măng, thậm chí cả bò già... tuy nhiên tôi luôn bị chùn tay trước những em nghiêm túc và chững chạc. Ngươi ta gọi là nhìn mặt mà bắt hình dong. Việc thả dê phải dựa trên điều kiện gì đó mới có thể .. dê được.
    Khi vắng người, sếp gọi vào .v.v có thể hiểu lúc này con dê bắt đầu bốc mùi hôi. Giải pháp là một tay cầm dao/kéo/cốc nước sôi, tay cầm tập tài liệu, có vấn đề gì ..cho con dê thành tái chín luôn. Chậc, chắc hắn sẽ hiểu mình đang ở tư thế phòng ngự.
    Trong trường hợp thằng Sếp kia bệnh hoạn đến mức 9, 10h tối gọi bạn đến cơ quan để dịch/đưa tài liệu. Bạn cương quết không tới, thủ tiết đời con gái, sau đó hắn ra mặt trù dập, bắt bạn phải thoả hiệp mới tha... Đến nước đấy, không còn cách nào khác là chuyển bộ phận, làm ầm lên hoặc chấp nhận duy trì bị véo má, bẹo mông. Quyết định thế nào, phụ thuộc vào bản lĩnh của bạn.
    Tôi biết, một số chị em không có đủ năng lực công tác, an phận thủ thường, lo mất miếng cơm manh áo, mất bổng lộc --> rất dễ bị kẻ xấu bắt thóp. Trên cơ sở đó, thằng già mất nết sẽ làm bậy thử một lần, không có phản ứng mạnh mẽ từ nạn nhân, thành tiền lệ, nó sẽ thực hiện hành vi đồi bại đến cùng.


    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 19/05/2008
  9. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đoạn 1 ko fù hợp khi sếp biến thái kia có vai vế ngon lành.
    Em thấy đoạn 2 ko hoàn toàn đúng nếu sếp có độ quái rất cao.
    Đoạn 3 cũng thế, đã cáo thì hắn sẽ có nhiều cách gỡ thế phòng ngự.
    Đoạn 4 là sự kém cỏi cực độ vì để rơi vào vòng xoáy do sếp tạo ra.
    Chị gì ơi, cung cấp đầy đủ các thông tin về sếp, gia đình sếp, thân thế sự nghiệp, công ty, và thông tin tương tự của chị. Chị sẽ nhận được giải pháp tốt nhất.
  10. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em cũng làm nn (em là nam) nên xin kể 1 câu chuyện thế này. Đứa bạn đồng nghiệp em trông xinh xẻo ngon lành, ăn mặc ***y một chút nên rất hay bị sếp thả dê. Lần nghiêm trọng nhất là lúc vào báo cáo trong phòng sếp, sếp kéo lại nắm tay nắm chân rồi nói đại loại là "anh quý em, yêu em lắm"... gì đấy.
    Bạn em xử lý như sau: kiên quyết giằng ra, bày tỏ thái độ phản đối (cháu đáng tuổi con chú, cháu coi chú như cha chú trong nhà, cháu không đồng ý ....).
    Sau đấy cũng nghĩ mãi không ra cách nào xử lý cả. Cuối cùng bọn em chơi thế này: Coi như không có chuyện gì xảy ra, hạn chế ra vào phòng xếp 1 mình (nếu đi 1 mình thì cũng cố mà chuồn nhanh). Cứ ngày tết và mấy dịp lễ bạn em nó kéo em đến thăm ông sếp, làm thân luôn cả con sếp, vợ sếp . Không biết có phải sếp ngại nếu xẩy ra chuyện gì thì có thể nhiều người biết chuyện không mà sếp cũng im không có hiện tượng táy máy nữa.
    Nói chung hoàn cảnh mỗi người khác nhau, mong bạn scarlet tìm ra được phương án thích hợp.

Chia sẻ trang này