1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi fải làm sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoami2585, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi fải làm sao???

    Tôi có 2 người e kết nghĩa 3 chị em tôi rất thân với nhau.Thời gian trôi qua 2 người em đó có tình cảm với nhau,tôi là người ở giữa đã giúp 2 người đến với nhau.
    Tình cảm của 2 người rất vui và chúng tôi lại quen thêm 1 đứa em gái nữa,dần dần rồi thành thân.
    Nhưng chuyện gì đến cũng fải đến 2 đứa em của tôi có chút trục trăc với nhau,tôi đã nói đã là người ở giữa giảng hoà.Nhưng vì thời gian đó tôi cũng đang bận chuyện chuẩn bị cho tương lai của mình nên ít có thời gian ở bên 2 người em đó.
    Em gái đó tìm đến người em gái kia để tâm sự và coi như cầu nối giữa 2 người với nhau,nhưng đúng là ở đời ko ai biết được chữ ngờ.
    Người em gái mới đó vẫn lắng nghe em gái tôi tâm sự vẫn luôn động viên nhưng ai nào ngờ...đó lại là cái bẫy của người em gái đó,dần dần rồi nó tiếp xúc với người em trai và nó cướp luôn người yêu của em gái tôi.
    Thật sự khi nghe tin này tôi đã sốc thật sự sao lại có người sống vụ lợi như thế nhi?Nó biết 2 người đang yêu nhau nhưng chỉ hiểu nhầm nhỏ nó đã làm cho người em trai ko muốn gặp em gái tôi.
    Và cuối cùng cái đích của người em gái đó là chiếm được người em trai tôi.Nhưng tôi cũng ko hiểu được nó đã dùng những lời lẽ mật ngọt gì mà người em trai tôi lại tin và dành tình cảm cho nó...
    Đến bây giờ nó vẫn còn trả vờ tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra vẫn nhắn tin và gọi điện cho em gái tôi theo kiểu ko có gì...Thật sự tôi thấy ghê sợ người con gái đó sao lại có thể nhẫn tâm và vụ lợi đến mức như thế.
    Giờ đây em gái tôi buồn lắm tôi ko biết fải động viên chia sẻ với em gái ntn?Tôi sợ mình nói gì cũng làm em gái tôi buôn và khóc nhiều hơn.
    Tôi có nên trách người em gái kia ko?trách ai đây?Cuộc đời vốn ko ai biết được chữ ngờ mà..
    Mọi người hãy nói cho tôi biết tôi fải làm thế nào đây
  2. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tình yêu sự công bằng _ đến trước hay đến sau ko có nghĩa lý gì trong ty
    Bác chủ topic là người đứng ngoài trong cuộc tình tay ba này bác chỉ có thể giúp ba người kia nhìn rõ bản chất chân thực trong tình yêu của họ. Bác cũng đừng vội phán xét người em thứ 2 của bác vì nếu họ yêu nhau thực thì sao?
    Vấn đề là ở chàng trai kia có thật sự yêu người em thứ nhất ko? và anh ta yêu người thứ 2 ntn? Anh ta sẽ phải lựa chọn tất nhiên chọn đúng a chàng sẽ có hạnh phúc còn sai sẽ ân hận thôi
    Chúc các bác sớm nhìn ra vấn đề và có giải pháp đúng đắn
  3. tantro01

    tantro01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    người con gái kia là thứ 3, nếu như có người thứ tư nữa vào thì sẽ ra sao, em có cách đó ( chỉ là thử thôi)
    sẽ biết được người con trai kia ntn ngay thôi, cũng có thể là do người em trai của chị nhưng cũng có thể là do người con gái kia đã cố tình quyến rũ, vì ccon gái dễ lôi kéo con trai hơn, mà con trai thì dễ bị lôi kéo nếu người cgái biết cách
    chia buồn với em gái của chị, em cũng là người chỉ biết y mà k biết giữ và cũng hay bị người khác cướp mất nhiều cái trong tay mình
    em bật khóc khi thấy mình thua thiệt
    vòng tay này không giữ nổi người yêu
    buồn làm sao trong cuộc sống cô liêu
    anh yêu dấu ngàn đời bên kẻ khác
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  5. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bác nên khuyên cả 2 em của bác hãy thận trọng với cái mà bác gọi là "rất yêu" và "tính hay thương người" của anh chàng kia đi nhé. Ở đây mình thấy có mùi hơi của cái đại loại gọi là "chiến dịch săn tình" mà mấy anh chàng mới lớn nhà giàu hay sử dụng đó
    Với một tình cảm sâu đậm thì người ta ko dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều bởi một người thứ 3 có lý lịch nhạt tuếch như cô em bán nước kia của bác đâu. Thứ nữa là chuyện cô em bán nước lợi dụng hoàn cảnh của 2 người kia để mồi chài anh chàng đó cũng chỉ là chuyện vặt vãnh bình thường hàng ngày hay xảy ra trong xh thôi bác chủ ko cần phải bất ngờ đến vậy. Với cánh nhìn non nớt của bác thì mình nghĩ sẽ còn nhiều cái bất ngờ hơn nữa cho bác đấy
    Mình chưa rõ hoàn cảnh cụ thể của từng người trong các bác như thế nào nên chỉ cho được ý kiến đến vậy thôi còn đúng sai thế nào bác phải tự xét lấy nhé. Goodluck
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chủ topic nói đúng 1 câu trong bài đầu tiên" ở đời ko ai học đc chữ ngờ".
  7. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tất nhiên mình chỉ là người đứng ngoài mình chỉ muốn có 1 lời khuyên nào đó dành cho em gái mình thôi.Còn dù có thế nào thì mọi chuyện đã xảy ra ko lam được gì nữa..Còn người em trai của mình ko như điều bạn nói đâu.Rất cảm ơn những lời khuyên của bạn..Hihihi có lẽ bạn biết đời hơn mình đó nhưng vì giờ mình đã có gia đình nên ko tham gia được nhiều chuyện đó chỉ muốn tâm sự những điều khó nghĩ và muốn mọi người cho mình lời khuyên để giúp người em gái đỡ buồn và ko fải khóc nữa thôi.
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, chẳng việc gì phải khóc.
    Nếu người đó không còn tình cảm với mình thì cũng không nên luyến tiếc làm gì.
    Chỉ tiếc là mất một người bạn thôi.
    Còn người yêu như vậy thì cũng không nên tiếc làm gì!!!
    Hoan hô chôm!!!
  10. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, chẳng việc gì phải khóc.
    Nếu người đó không còn tình cảm với mình thì cũng không nên luyến tiếc làm gì.
    Chỉ tiếc là mất một người bạn thôi.
    Còn người yêu như vậy thì cũng không nên tiếc làm gì!!!
    Hoan hô chôm!!!
    [/quote]
    Thanks tất cả các bạn!Tất nhiên là mình cũng đã nói với e mình như thế rồi...Có lẽ do nó đang thất vọng vì người bạn chứ chắc nó cũng ko buồn vì mất người yêu đâu... Đúng là ở đời nhiều điều mà ko ai ngờ tới được,cầu mong sao người e mình sẽ mau trở lại bình thường

Chia sẻ trang này