1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi fải làm sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoami2585, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Thằng đó là thằng hèn
    Sống không có lập trường nên nhanh chóng bị quyến rũ: Giả sử là vẫn yêu em gái chị mà lại bị đứa khác hút hồn.
    Thằng đó là thằng "Xanh như lá bạc như vôi" : Ti`nh cảm nó giành cho em chị đã hết rồi nên mới nhanh chóng thay đổi thế.
    ==> tóm lại là không có gì phải tiếc,phải khóc
  2. tantro01

    tantro01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    còn trách gì đàn bà không chung thuỷ
    khi đàn ông dễ đổi dạ thay lòng
    đã từng hận từng giận, từng ghét,, muốn quên mà sao thật khó quên, cố tìm những điểm xấu xa, cố moi những điểm xấu nhất của ngta khiến m k chấp nhận được , để bỏ và để quên cho dễ
    có người đã nói với em rằng : khi có 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có muôn vàn cánh cửa khác mở ra, mất đi 1T.Y nhưng biết đâu em gái chị sẽ tìm cho mình được 1 T.Y khác có khi đó lại là may mắn
    anh chàng kia như vậy không đáng đâu, và đứa con gái ngoại tỉnh kia không đáng để so sánh với em gái chị, em hiểu 1 số kiểu con gái như vậy, rất ghê ghớm và bon chen, thậm chí thủ đoạn, chúc chị giúp được em gái sớm vượt qua, vì có lẽ thời gian này cô bé đó đang rất đau khổ
  3. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn e rất nhiều,thời gian này c bận chuyện gia đình quá nên cũng chỉ biết nhắn tin an ủi em chị rất nhiều...Có lẽ do em gái c hiền quá nên nó vẫn khóc nhiều,nó vẫn hay gọi cho chị và nói em sai lầm khi tâm sự hết ruột gan của em cho người em gái kia...Khổ thân nó vì đây lại là mối tình đầu nên có lẽ sẽ rất lâu nữa nó mới vượt qua được...Nếu biết như thế này chắc chị ko là người ở giữa giúp nó và người con trai kia thành đôi...
    Chị thấy chị cũng là người có lỗi
  4. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tình yêu chẳng phân biệt nam hay nữ, khi một người không còn tình cảm, còn ngừoi kia thì vẫn yêu, rốt cuộc chỉ có ngưòi còn yêu là đau khổ.....Em của bạn dang khổ đau , mình hiẻu, và mình cũng vậy, chúng mình yêu nhau đã hơn 2 năm...rồi chỉ sau một chuyện nhỏ...cô ấy đã nói hết yêu, và muốn ra đi....Vậy đấy, khi chia tay, cái cớ chỉ là cái cớ thôi, tình cảm đã mất thì níu kéo cung chả để làm gì, tôi chẳng biết sẽ quên đưọc cô ấy trong bao lâu...chỉ biết trái tim mình vẫn nhói đau khi đêm về....
  5. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một cách chuộc lỗi đền cho em í anh khác
    Tui tình nguyện gánh vác trách nhiệm ấy giúp bác cho tui số đt của em ý đi Mình làm chị em kết nghĩa đi bác
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Em gái bạn là một người yếu đuối và nhạy cảm nhưng cũng đã nhận thức được vấn đề rồi. Chàng trai đó bản lĩnh thấp nên mới ko chèo chống được con thuyền tình yêu trước sóng gió bởi một người con gái biết tính toán và tham vọng gây ra. Mình thì mình vẫn trách chàng trai kia hơn bởi câu chuyện này giống như trên báo mình đã đọc (kết quả là anh chàng đó nhận ra vấn đề nhưng đã muộn....).
    Chỉ biết giờ là chúc cho cô em bạn mau quên và tập trung vào cuộc sống đi thôi. Mình đã trải qua nên cũng hiểu và thông cảm với cô ấy. Cuộc sống luôn luôn khiến ta bất ngờ và không ngờ mà.
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này thật đáng sợ và lòng dạ con người thật đáng sợ, ở hiền k fải lúc nào cũng gặp lành
    sống fải có bản lĩnh, k có bản lĩnh thì, hix hix......
    nhìu lúc : k yêu cảm thấy cô đơn
    có y mới biết tình đời trái ngang
  8. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uh rất cảm ơn pác,nếu pác thật sự muốn làm chị e kết nghĩa với mình thì hay quá.
    Mình sẽ pm cho pác sdt của e ý biết đâu có thêm người bạn như pác bạn ý sẽ thấy đỡ buồn hơn...Thanks pác
  9. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [
    Chị thấy chị cũng là người có lỗi
    [Cái này tôi thấy chị cảm nhận gần đúng thôi chứ không đúng hoàn toàn. Chắc chị biết câu này: ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC CHỮ YÊU chứ. Thế nào là yêu; hay chỉ là thương hại; hay..... chỉ thế thôi nhỉ? tình yêu khó nói và khó đoán lắm. Nếu thực sự yêu nhau thì làm sao chỉ có 1 sự hiểu lầm mà đã vội vã bỏ đi với người khác nhỉ. Làm sao chỉ một sự hiểu lầm mà đã vội vã giận nhau rồi. Làm sao chỉ mới biết nhau 1 thời gian trên tình cảm bạn bè anh em kết nghĩa mà đã chớp được cơ hội yêu và được êu rồi. Đành rằng yêu phải có giận hờn ghen ghét thật như gia vị trong món nem : có đủ chua cay mặn ngọt nhưng chỉ quá một vị gì thì cũng làm hỏng cả một món ngon đó, tình yêu cũng vậy thôi Cái gì đến nó sẽ đến muốn không được mà không muốn cũng không được mà. Suy nghĩ làm gì cho mệt óc. Còn muón đỡ áy náy thì chị làm sao "lừa đảo" được 3 người em họp mặt trong 1 lúc để nói cho ra môn ra khoai đi( cái này dễ thôi mà vì cả 3 dều là em kết nghĩa với chị) Nói cho hết để mà sống cho dễ chứ lúc nào cũng suy này nghĩ kia thì chóng già lắm .Mệt. cái mệt này chuyển sang đi tìm kiếm thứ khác cho nó sướng đi tội gì để nó trong đầu.( Tới bây giờ tôi cũng chưa biết chính xác thế nào là yêu đấy .Đành rằng đã vơ lấy tội hơn chục năm rồi và chưa có vấn đề gì cả; vẫn như ngày xưa thôi. Thế "lên "cũng mệt "nắm").
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Không khoái lém, thế này thì đúng là bọc trăm trứng rùi còn rì.

Chia sẻ trang này