1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi fải làm sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoami2585, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không khoái lém, thế này thì đúng là bọc trăm trứng rùi còn rì.
    [/quote]
    Sao bạn nói thế
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nếu ng thứ 3 mà thật sự ko tốt thì trước sau gì cũng bị nhận ra thôi mà.
    Nhưng đôi khi nhìn một cách thiên vị thì chưa hẳn đã đúng.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng là một người bạn của cô ấy mà, thậm chí còn thân hơn một người bạn ấy chứ, hãy giúp cô em bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé, và quan trọng nhất là phải để cô ấy ko mất niềm tin vào tình bạn, và cả tình yêu nữa. Ko thể ko có những người bạn xấu, nhưng những người bạn tốt thì luôn ở quanh bạn, đó là điều quan trọng. Có thể mất niềm tin vào 1 người hay 1 vài người, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào con người, hãy nói với cô ấy như thế ... Còn rất nhiều người để đặt niềm tin vào cơ mà... Nỗi buồn sẽ mau qua thôi ...
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều những điều bạn nói mình đã hiểu fải mình sẽ làm như điều bạn nói

Chia sẻ trang này