Tôi fải làm sao? Các bác à tôi đã chót yêu một người đã có người yêu rồi nhưng tôi biết người ấy không thể quên dc mối tình đầu mấy hôm nay cô ấy bảo cô ấy đã chia tay với người yêu nhưng cô ấy vẫn không thể yêu tôi vì chưa quên dc người kia . Liệu tôi còn cơ hội không nhỉ , Và nhiều lần tôi đã cố quên cô ấy mà không thể quên dc? Help me!!!!!!!!!
Lời khuyên của tui là hãy nghe con tim mách bảo bạn à! Cơ hội của bạn vẫn còn! Cố gắng lên! Fighting........! Bluesky
"Đừng gieo hạt vào đống tro còn nóng, hạt không những không nảy mầm mà còn bị nướng chín". Tuy nhiên, cũng có câu "thời thế tạo anh hùng". Cho nên bạn đừng bao giờ đưa ra những câu hỏi như thế này, mà hãy nhìn vào mong muốn của mình, cùng với việc rèn luyện tài năng cầm cưa cho tốt. Việc thành hay bại là do chính bạn, nhưng đầu tiên là fải dũng cảm dấn thân, kô thì coi như thất bại ngay rồi còn gì Lời khuyên bây giờ là: Kiên nhẫn chờ thời cơ. Không kết luận điều gì hết. Không tạo áp lực cho cả hai. Anyway, "cố quên" không fải cách để quên một điều gì đó. Đó chỉ là một ảo tưởng. Người ta chỉ có thể làm sự "nhớ" không còn tác động (phiền não) nữa mà thôi. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, mà những trái tim đang sôi sùng sục chẳng chịu nghe đâu...