1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghen có đúng không????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Tôi ghen có đúng không????????

    Người yêu tôi hay đi chơi vơi thằng thích cô ấy .Tât nhiênlà tôi tin cô ấy.Nhưng làm sao mình chịu được khi 1 thằng khác có cơ hội cưa như thế,đúng không ạ???Cô ấy bảo là muốn khẳng định với tôi.Tôi phải làm gì đây??????
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có một cách sẽ làm cho Bạn quên ngay vụ này. Hãy rủ cô ta đi chơi và luôn mỉm cười với những cô gái đẹp quanh mình, hoặc gọi điện di động và nói những lời gần gũi tiền ẩm sự "huyền bí" với một người bạn gái khác trước mặt cô bạn của mình. Nếu cô ấy tỏ vẻ khó chịu thì hãy xin lỗi một cách lịch sự và thật lòng, nhưng đừng quên nói với cô ta rằng cô ta cũng đã làm cho mình đau khổ mà chưa thấy nói với ta một lời xin lỗi nào.
    Tuan Son
  3. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tin cô ấy thì còn gì phải lo. Bạn nên lo thằng kia chứ ghen cô ấy làm ì
    Hôm qua đã là quá khứ
    Ngày mai là một phép màu nhiệm
    Còn hôm nay là một món quà
    Đó là lý do tại sao người ta gọi đó là" Present"
    VuIt
  4. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của tôi cũng đang ở trong tình huống của bạn.Thật sự là rất bực nhưng mà cũng chẳng thể làm gì được vì ai cũng có quyền tự do mà.Cách tốt nhất là chiến thôi.Đừng để cho người đó có thơ ì gian đi chơi cùng kẻ khác nữa.
  5. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    còn nếu tôi là cô ấy thì tôi sẻ ko cho thằng ấy có cơ hội đi chơi cùng mình,thực ra thì nghe vẻ cô ấy làm thế ko đúng cho lắm ,nếu là bạn thì còn được
    nhưng bạn cũng nên thể hiện là bạn ko thích thế(1 chút thôi),vì yêu thì mới ghen.khéo nhỡ đâu cô ấy làm thế là để thử lòng bạnđừng có thể hiện quá nhé ko là cô ấy giận đấy
    BK_VT
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tui cũng gặp hoàn cảnh gần như thế này.. nhưng mà ko phải người thích mà còn là người yêu cũ và vẫn muốn quay lại cơ .. Nhưng tôi tin nàng nên tôi ko ngăn cản nàng.. chỉ là bạn bè gặp nhau trò chuyện thôi đâu có chuyện gì lớn.. Rất may là nàng cũng rất hạn chế vì nàng ko muốn tôi ghen, đáng ghen quá đi chứ.. Tự nhiên nhìn người yêu mình đi uống cafe với thằng người yêu cũ, bực thấy bà cụ luôn.. Nhưng chỉ là lúc đó thôi .. Tui cảm thấy mình càng trưởng thành thì càng coi chuyện này chẳng đáng gì..
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!

Chia sẻ trang này