1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghen, ghen, ghen kinh khủng đấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GhenAnTucO, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GhenAnTucO

    GhenAnTucO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghen, ghen, ghen kinh khủng đấy

    Lục quyển nhật ký, đọc lại thấy tếu tếu, không ngờ có lúc ta ghen nhiều vậy.

    Phút Dậu Giờ Tị Ngày Thìn Năm Mão
    Khó thở quá trời ơi, anh giỏi lắm, cuối cùng tôi cũng biết thế nào là ghen, sung sướng gì đâu cái cảm giác này mà trướ đây tôi cứ thắc mắc, cứ muốn thử xem sao. Nó cứ anh ách, khó chịu trong người, chỉ muốn gây sự, hạch sách, chửi nhau với ai đó. Không, chính xác tôi không phải người thích gây gổ lung tung, ai gây cho tôi cục tức này, tôi phải trả lại bằng hết.
    Tôi nói trước nhé, anh tránh xa xa tôi ra, tôi đang lên cơn đấy, nói trước đấy. Anh cứ léng phéng, lởn vởn đi, tôi có gì tôi ném đấy, không chừng đánh anh cũng nên. Anh có bị sao ráng chịu, tôi không chịu trách nhiệm cho hành vi không kiểm soát được do chính anh gây ra đâu. TRÁNH XA TÔI RAAAAAAAAÂ

    Phút Tí Giờ Mùi Ngày Thìn Năm Mão

    Làm thế nào để xổ đây, tôi cảm giác mắt bốc lửa, đầu xịt khói, tay chân ngứa ngáy, phải cấp cứu ngay bằng nhúng đầu vào nước, giá mà có bao cát ở đây, chắc ngón tay búp bê Việt Nam này cũng chọc thủng, còn cái mặt anh ở đây à, tàn 1 đời trai ngay với tôi, tôi chưa cấu xé, véo ai bao giờ nhưng bây giờ ...chuyên nghiệp ngay .

    Phút Dần Giờ Thân Ngày Thìn Năm Mão
    Có ngủ không thì bảo? Không ngủ được, vẫn ...ngùn ngụt, bốc giời, ngủ đi mai còn nghĩ cách trả thù ...ờ, được đấy.. Thì ngủ
  2. GhenAnTucO

    GhenAnTucO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ....
    Chán ghi phút rồi, giờ ngày năm thôi...
    Giờ Tèo Ngày Tẻo Năm Teo
    Tôi bình tĩnh được 1 tẹo, nghe cái giọng anh, tôi laị nổi xung. Vẫn còn gọi cho tôi cơ à? Sao không đi với em yêu của anh đi, đoái hoài đến tôi làm gì? Hay anh gọi, để kiểm tra xem tôi có ghen không? Ừ, chả muốn thừa nhận đâu nhưng đúng là tôi ghen đấy, nhiều là đằng khác.
    Sao cái giọng anh hớn hở thế, có phải tôi ghen là anh lại sướng không, cái kiểu sướng gì mà quái dị thế? Mục đích của anh chỉ có thế thôi à, gọi tôi chỉ vì thế thôi à? Còn gì khác không? À, hoá ra vẫn lo lắng cho tôi cơ đấy, vẫn quan tâm lắm lắm.. ôi trời, tôi phải cám ơn anh nhiều lắm nhỉ, phải cảm động rớt khăn mùi xoá (giả vờ anh tí thôi, tôi ném bay nó đi đây, bà không cần khóc nhé).
    Giờ Khởi Ngày Nghĩa Năm Phản Công
    Ừ thì anh cũng yêu tôi đấy, cũng nhiều đấy, cũng kêu ca không quên được ngay đấy, thế sao anh không như người khác? Yên vị cứ yêu tôi nốt đi, cho đến khi chán chê mê mỏi đi. Ừ thì không thể nào khác, không đến được với nhau, thì phải quên, nhưng có cần chơi ác nhau thế khôngggggggggggggg?????
    Lại còn hỏi ý kiến tôi làm gì? Anh dùng cách nào để quên là việc của anh, cớ gì anh cứ nhè tôi mà hỏi. Liệu anh tìm 1 người khác để thay thế em, em có khó chịu không? Nếu em khó chịu thì anh không làm thế nữa?
    Trời trời, anh hỏi xong anh không thấy hài hước hả, quá bằng anh dưỡn dẹo qua lại trêu tức tôi. Ờ thì tất nhiên lúc đó tôi bình tĩnh lắm, chỉ cười, anh cứ làm điều gì khiến anh thoải mái. (Mà lòng chỉ muốn cho cả thớt vào cái mặt anh)
  3. GhenAnTucO

    GhenAnTucO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ....
    Chán ghi phút rồi, giờ ngày năm thôi...
    Giờ Tèo Ngày Tẻo Năm Teo
    Tôi bình tĩnh được 1 tẹo, nghe cái giọng anh, tôi laị nổi xung. Vẫn còn gọi cho tôi cơ à? Sao không đi với em yêu của anh đi, đoái hoài đến tôi làm gì? Hay anh gọi, để kiểm tra xem tôi có ghen không? Ừ, chả muốn thừa nhận đâu nhưng đúng là tôi ghen đấy, nhiều là đằng khác.
    Sao cái giọng anh hớn hở thế, có phải tôi ghen là anh lại sướng không, cái kiểu sướng gì mà quái dị thế? Mục đích của anh chỉ có thế thôi à, gọi tôi chỉ vì thế thôi à? Còn gì khác không? À, hoá ra vẫn lo lắng cho tôi cơ đấy, vẫn quan tâm lắm lắm.. ôi trời, tôi phải cám ơn anh nhiều lắm nhỉ, phải cảm động rớt khăn mùi xoá (giả vờ anh tí thôi, tôi ném bay nó đi đây, bà không cần khóc nhé).
    Giờ Khởi Ngày Nghĩa Năm Phản Công
    Ừ thì anh cũng yêu tôi đấy, cũng nhiều đấy, cũng kêu ca không quên được ngay đấy, thế sao anh không như người khác? Yên vị cứ yêu tôi nốt đi, cho đến khi chán chê mê mỏi đi. Ừ thì không thể nào khác, không đến được với nhau, thì phải quên, nhưng có cần chơi ác nhau thế khôngggggggggggggg?????
    Lại còn hỏi ý kiến tôi làm gì? Anh dùng cách nào để quên là việc của anh, cớ gì anh cứ nhè tôi mà hỏi. Liệu anh tìm 1 người khác để thay thế em, em có khó chịu không? Nếu em khó chịu thì anh không làm thế nữa?
    Trời trời, anh hỏi xong anh không thấy hài hước hả, quá bằng anh dưỡn dẹo qua lại trêu tức tôi. Ờ thì tất nhiên lúc đó tôi bình tĩnh lắm, chỉ cười, anh cứ làm điều gì khiến anh thoải mái. (Mà lòng chỉ muốn cho cả thớt vào cái mặt anh)
  4. GhenAnTucO

    GhenAnTucO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...
    Giờ Cay Ngày Cú Năm Con Khỉ
    Anh đừng có khôn lỏi, anh gọi tôi, anh giả vờ vô tình nhắc đến em yêu của anh, vô tình 1 cách tài tình quá anh ạ..Rồi anh dỏng tai lên, nghe từng thay đổi nhỏ trong giọng nói của tôi...Chỉ cần thoáng chút hờn mát của tôi là anh nhận ra ngay.. Anh cười khoái trá.Tôi gầm lên qua máy: Đồ điên! Tôi không sao đâu, anh biết tôi rồi mà, 1 khi anh có người khác , tình cảm của tôi cũng chuyển biến ngay Có khi tôi phải cám ơn anh nhiều.Anh vui vẻ thế này, tôi cũng vui lây , cũng quên nhanh hơn đấy. Đồ đạo đức giả, anh cũng nghĩ vậy.Tốt cho cả hai.. Hức hức Tốt lắm, chẳng thể nào tốt hơn.!
    Bực thật, bao kế hoạch trả thù bay hết, tự dưng thấy bực mình thôi.Chả muốn nghe 1 câu nào của anh nữa..Anh dập máy đi cho tôi nhờ
  5. GhenAnTucO

    GhenAnTucO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...
    Giờ Cay Ngày Cú Năm Con Khỉ
    Anh đừng có khôn lỏi, anh gọi tôi, anh giả vờ vô tình nhắc đến em yêu của anh, vô tình 1 cách tài tình quá anh ạ..Rồi anh dỏng tai lên, nghe từng thay đổi nhỏ trong giọng nói của tôi...Chỉ cần thoáng chút hờn mát của tôi là anh nhận ra ngay.. Anh cười khoái trá.Tôi gầm lên qua máy: Đồ điên! Tôi không sao đâu, anh biết tôi rồi mà, 1 khi anh có người khác , tình cảm của tôi cũng chuyển biến ngay Có khi tôi phải cám ơn anh nhiều.Anh vui vẻ thế này, tôi cũng vui lây , cũng quên nhanh hơn đấy. Đồ đạo đức giả, anh cũng nghĩ vậy.Tốt cho cả hai.. Hức hức Tốt lắm, chẳng thể nào tốt hơn.!
    Bực thật, bao kế hoạch trả thù bay hết, tự dưng thấy bực mình thôi.Chả muốn nghe 1 câu nào của anh nữa..Anh dập máy đi cho tôi nhờ
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sorry đã vào đây phá quấy. Đúng như tiêu đề của topic, bạn ghen ác quá chúc vui vẻ nhé
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sorry đã vào đây phá quấy. Đúng như tiêu đề của topic, bạn ghen ác quá chúc vui vẻ nhé
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ghen là chuyện bình thường thui ! Không ghen mới sợ chứ . Tui cũng ghen lắm , ghen hết với những kẻ nào loanh quanh luẩn quẩn bên cạnh người yêu tui, kể cả những cái rõ ràng chẳng nên ghen là gì , ghen hết, ghen cả với cái quá khứ chẳng liên quan tới hiện tại của anh , đơn giản bởi tôi yêu anh !!!!!!!!!!!
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ghen là chuyện bình thường thui ! Không ghen mới sợ chứ . Tui cũng ghen lắm , ghen hết với những kẻ nào loanh quanh luẩn quẩn bên cạnh người yêu tui, kể cả những cái rõ ràng chẳng nên ghen là gì , ghen hết, ghen cả với cái quá khứ chẳng liên quan tới hiện tại của anh , đơn giản bởi tôi yêu anh !!!!!!!!!!!
  10. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    mong ngừi iu mình sau này ko thía này ,ko thì sống làm sao nổi cơ chứ ....khiếp quá....khiếp quá....

Chia sẻ trang này