1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghen, ghen, ghen kinh khủng đấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GhenAnTucO, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    mong ngừi iu mình sau này ko thía này ,ko thì sống làm sao nổi cơ chứ ....khiếp quá....khiếp quá....
  2. GhenAnTucO

    GhenAnTucO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đọc thì cũng đừng choáng quá, nhật ký chứ hiện tại, già rồi mà còn.. thế thì.. chết quá .
    Ai đã từng ghen khủng khiếp hơn thế nữa nào Chia sẻ đi.
  3. GhenAnTucO

    GhenAnTucO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đọc thì cũng đừng choáng quá, nhật ký chứ hiện tại, già rồi mà còn.. thế thì.. chết quá .
    Ai đã từng ghen khủng khiếp hơn thế nữa nào Chia sẻ đi.
  4. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chả bít các ấy ghen khủng khiếp đến đâu nhưng fải công nhận 1 điều là trong cơn ghen thì dù ở mức độ nặng hay nhẹ, các điều quan trọng khác đều bị che mờ hết. Thế mới đau!!! hihi
    Tôi ghen theo cái kiểu rất chi là thiệt cho tôi, nghĩa là giống với khá nhiều chị em đấy, ghen cái kiểu tự dằn vặt mình. Mà hiệu quả thế nào thì chưa thấy nhưng gặp fải đúng lão hồn nhiên như cô tiên thì đứa đầu tiên đứt chính là mình.
    Tôi nhớ rõ 2 lần mà tôi tự cho là khủng khiếp nhất đấy: một lần tôi bị 1 ả rửng mỡ lên trêu, cứ xí xớn bên cạnh lão kia, mình biết thừa là chọc ngoáy, ấy thế mà cũng lộn ruột suốt cả một ngày, ko ăn uống được gì, ậm oẹ nôn !!!!!!!!!!! chân tay rã rời, hichic Thảm chưa??? Ngắn gọn thế thôi. Còn lần thứ 2 thì coi như xong, chả nể nang gì nữa vì lần đó là bắt dính rùi nên em fi thẳng ra góc tường của cái quán cafe <chấm chấm> đấy rùi hì hục fun hết cả đống thực phẩm ra, sau đó còn khóc lóc thảm thê một hồi đến nửa đêm. Kết cục thì khỏi nói rồi: 1lần và mãi mãi nhé hihi...Giải tán luôn cho đỡ ảnh hưỏng sức khoẻ còn cỗng hiến cho đất nước.
    Nói chung ko ghen thì bảo ko yêu nhưng cá nhân tôi thì thấy ko fải ghen thì tốt, thế nên tôi chủ trương thế này: chuyện tình cảm ko nên khiên cưỡng, ko ghen !! thấy mầm mống đánh võng thì cảnh cáo thẳng thừng, còn ngoan cố thì pause....pause thui đã nhé. Nói là cực đoan thì có cực đoan thật nhưng cá nhân tôi cũng đành áp dụng fương sách này, ko thì mệt lắm, cuộc đời có mấy tí mà ghen kiểu như mình chắc off sớm nên đành fải thế thui...
    Mà túm lại là ko yêu thì ko fải ghen nhể
  5. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chả bít các ấy ghen khủng khiếp đến đâu nhưng fải công nhận 1 điều là trong cơn ghen thì dù ở mức độ nặng hay nhẹ, các điều quan trọng khác đều bị che mờ hết. Thế mới đau!!! hihi
    Tôi ghen theo cái kiểu rất chi là thiệt cho tôi, nghĩa là giống với khá nhiều chị em đấy, ghen cái kiểu tự dằn vặt mình. Mà hiệu quả thế nào thì chưa thấy nhưng gặp fải đúng lão hồn nhiên như cô tiên thì đứa đầu tiên đứt chính là mình.
    Tôi nhớ rõ 2 lần mà tôi tự cho là khủng khiếp nhất đấy: một lần tôi bị 1 ả rửng mỡ lên trêu, cứ xí xớn bên cạnh lão kia, mình biết thừa là chọc ngoáy, ấy thế mà cũng lộn ruột suốt cả một ngày, ko ăn uống được gì, ậm oẹ nôn !!!!!!!!!!! chân tay rã rời, hichic Thảm chưa??? Ngắn gọn thế thôi. Còn lần thứ 2 thì coi như xong, chả nể nang gì nữa vì lần đó là bắt dính rùi nên em fi thẳng ra góc tường của cái quán cafe <chấm chấm> đấy rùi hì hục fun hết cả đống thực phẩm ra, sau đó còn khóc lóc thảm thê một hồi đến nửa đêm. Kết cục thì khỏi nói rồi: 1lần và mãi mãi nhé hihi...Giải tán luôn cho đỡ ảnh hưỏng sức khoẻ còn cỗng hiến cho đất nước.
    Nói chung ko ghen thì bảo ko yêu nhưng cá nhân tôi thì thấy ko fải ghen thì tốt, thế nên tôi chủ trương thế này: chuyện tình cảm ko nên khiên cưỡng, ko ghen !! thấy mầm mống đánh võng thì cảnh cáo thẳng thừng, còn ngoan cố thì pause....pause thui đã nhé. Nói là cực đoan thì có cực đoan thật nhưng cá nhân tôi cũng đành áp dụng fương sách này, ko thì mệt lắm, cuộc đời có mấy tí mà ghen kiểu như mình chắc off sớm nên đành fải thế thui...
    Mà túm lại là ko yêu thì ko fải ghen nhể
  6. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đã khác nhiều rồi. Chỉ còn có thể cảm thấy đau vì ko được cái quyền ghen.
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Ghen => khổ ! Không biết ghen => Khổ nữa...Thỉnh thoảng ghen tí cho thêm chút gia vị !
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 05/02/2006
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 06/02/2006
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì fải công nhận là con gái ít nhiều gì chẳng ghen...chả qua..biểu hiện thế nào thôi...đối với những người tính nóng như cô nương "ghen ăn tức ở" thì nó fát hoả ra ngoài thế cũng là fình fường..nhưng ghen mà ghen ngấm ghen ngầm..như con bạn tớ thì cũng ác liệt chẳng kém....
    Ghen mà fát tiết hết ra ngoài thì có cái lợi là giải toả được ức chế tạm thời....nhưng mờ..sau có vụ gì..là lại ầm ĩ...tớ thì nghĩ...làm sao để ghen 1 lần..là tiệt nọc luôn...cấm có ho he hay à ơi gì lần sau...
    Cái lúc mà thấy ngyêu mình rất vô tư mà thân mật(hay không vô tư thì không rõ) với 1 con bé mà bạn tớ ghét(hoặc nói là căm cũng được),nó cũng sôi hết cả máu...chỉ muốn bay ra mà cho nó cái guốc vào mặt thôi....tức tái cả mặt...nó ngồi fệt xuống...chờ cho đầu mình nguội bớt đã...rồi đứng lên...đi qua coi như không thấy..nhưng vẫn ném cho ngyêu một cái nhìn như kiểu"anh sắp chết đến nơi rồi"...để mình nó thấy thôi..kệ xác con bé kia...
    Rồi về đến nhà...nó không đả động gì cả... vẫn cười...thỏ thẻ"anh có thích thế không?Nếu anh thích em cho anh tự do đấy...nhé....em cũng thấy là mình nên thoáng 1 chút...uh mai anh cứ đi..nhé...em nhờ anh X/Y/Z nào đấy(dù nó đang điên như hổ vồ)..rồi cúp máy...sau đấy mấy hôm...nó kệ thằng ngyêu,đi với 1 ng khác,tất nhiên là trong giới hạn....gặp con bé ấy..hay ngyêu...nó giả lả cười..nhưng ánh mắt thì..mẹ ơi...như muốn ăn thịt..nó nhìn kkhéo lắm...sao chỉ để 2 đứa kia thấy...tất nhiên là ngyêu thì sợ,con bé cũng hãi...mọi người xung quanh thì không nhận ra...
    Ngyêu nó sau mấy ngày không đc quan tâm,không đc ngọt ngào...lại thấy anh nảo anh nào đèo...thì cũng chột dạ...hỏi cứng"em giận anh à?hay em ghen?"--->không,anh ạ...lẽ ra anh không nên hỏi...1 con người không thể là gỗ là đá..trừ khi em không yêu anh...thì em mới có thể bình thản khi thấy anh thân mật với người khác....giận thì không..nhưng ghen thì có..em chỉ cho anh biết là em ghen..mới là nhẹ..em không muốn...em mất bình tĩnh hơn...thì con bé kia...cũng không yên ổn..nhưng em tôn trọng anh.......
    Nói chung hơi dài dòng......tớ kể sau...
  9. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ghen. hì hì. Nhưng tại biết là không đúng lắm nên chỉ tìm cách gây sự vô cớ thôi. Mặt nặng mày nhẹ, buồn cười lắm. Nhìn mặt "hắn" buồn thiu, không hiểu gì lại thấy thương, ai bảo hắn đẹp trai, vui tính làm chi, lắm em mê. Đáng đời lắm. Mà lẽ thường, mèo có bao giớ chê mỡ đâu
  10. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Đây rồi!!! Muôn màu muôn vẻ cực, từ lý do cho đến hình thức, cấp độ... Và do đó những gì kể trên ko bít đã là kinh khủng lắm chưa.
    Tiếp tục share đi nào Phải là kinh nghiệm thực tế, ko fải fóng sự đâu

Chia sẻ trang này