1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghen như thế này có đúng không ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angeloflife, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghen như thế này có đúng không ???

    Tôi và anh yêu nhau, cũng đã được gần một năm rồi. Tôi và anh ở hai thành phố khác nhau. Cái khoảng cách của tôi và anh nhiều khi khiến tôi nghi ngờ anh, nhưng chưa bao giờ là sự ghen tuông thật sự cả.
    Anh có một cô em kết nghĩa, cũng khá thân. Và tôi cũng chẳng nghi ngờ anh làm gì cho đến những lúc gần đây, tôi cảm nhận nhiều điều bất ổn nơi anh. Anh ít viết thư cho tôi hơn, cũng thỉnh thoảng mới gọi điện cho tôi. Tôi quan tâm anh nhiều hơn là anh quan tâm tôi. Nhưng mà, tôi được biết trong hòm thư của anh, anh nhận những bức mail có chủ đề " Anh của em ..." do cô út của anh viết. Rồi mỗi khi tôi nói chuyện với cô út của anh, cô ấy luôn tỏ ra là cô ấy hiểu anh hơn tôi. Những bài viết mà cô út của anh viết trên box của chúng tôi cũng mang hàm ý sâu xa lắm, cứ nói về một điều gì đó về sự tha thứ của một người con gái dành cho cô ấy. Rồi đến hôm nay, cũng gần đến sinh nhật anh, cô út ấy viết những lời chúc mang một tình cảm rất sâu sắc dành cho anh ( Thật ra tôi cũng không xác định được là cô ấy viết cho anh hay cho ai ).
    Điều mà tôi ghét nhất đó là cô ấy gọi người yêu của tôi bằng câu " Anh của em ". Tôi không dám đọc thư của anh ấy, vì tôi tôn trọng anh ấy. Anh ấy , có lẽ là lập riêng hộp thư ấy để dành cho cô út của anh, cũng như anh lập riêng một hộp thư cho riêng tôi.
    Cô út của anh gần anh hơn tôi nhiều. Và tôi cứ có một cảm giác nào đó không an toàn với cô út của anh từ trước khi tôi nhận ra sự khác biệt này giữa hai anh em nhà họ. Cô út của anh cho anh số điện thoại ngay khi vừa chuyển đến chỗ mới. Điều này không khiến tôi hài lòng, tôi đã nói với anh về điều đó. Tuy nhiên anh đã chối phăng và cứ nói đó là tình anh em. Tôi thì không tin, bởi vì nếu chỉ anh em kết nghĩa thôi thì tôi không có cái linh cảm hiện giờ tôi đang có. Tôi tin anh nhiều, nhưng tôi không thể không nghi ngờ về điều này. Liệu tôi ghen tuông như thế có là oan uổng cho anh hay không ? Và tôi làm thế nào để biết chắc mối quan hệ giữa hai người ấy và kiểm soát tối đa anh dù anh ở xa tôi ???

    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bạn Angel thân mến!
    Tôi nghĩ là bạn nên cẩn thận với lời nhận xét của bạn đi nhé, bạn biết tôi là ai đúng ko? Tôi là cô em gái đó đây,tôi với anh người yêu của bạn chỉ là một tình anh em ko hơn ko kém,tôi cũng chưa từng cho anh ấy cái sdt nơi tôi ở hiện nay, cũng ko hề có tình cảm naò hơn là tình cảm của một người bạn trên Net,tôi nghĩ là bạn nên tin tưởng vào người yêu của bạn, và cũng đừng phỏng đoán vớ vẩn,tôi cũng xin lỗi bạn vì viết mấy cái tiêu đề vớ vẩn đấy cho người yêu của bạn, tôi mong bạn hiểu về tình cảm mà tôi dành cho anh ấy, chúng tôi chỉ là bạn trên mạng chứ chả có gì đâu, còn chuyện viết bài chúc mừng sinh nhật thì tôi viết dành cho người yêu của tôi chứ chả phải cho người yêu của bạn bạn hiểu chứ,tôi thành thật xin lỗi vì đã để bạn hiểu nhầm mối quan hệ đó........Muốn giữ được người yêu tốt nhất bạn nên tin tưởng vào anh ấy.....
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    &nbsp;Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  3. ditimemodau

    ditimemodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói trong tình yêu, có những điều không phải lúc nào cũng đúng. Và nó xảy ra với tất cả mọi người.
    HTMT thân mến,
    Tôi thấy bạn hơi nóng rồi đó. Bạn cũng đã yêu, bạn cũng phải thông cảm với bạn angeloflife chứ??? Đã yêu thì bao giờ cũng phải có sự ghen tuông nghi ngờ. Nhiều khi cũng biết đó chỉ là sự ghen tuông vô lý nhưng tâm tính con người ta không thể nào không như thế. Bạn hãy thông cảm với angel, bạn ấy cũng đã thấy điều đó là vô lý đấy thôi nên mới tự đặt câu hỏi đó cho chính mình và nhờ người khác giải đáp đấy chứ. Chỉ cần bạn ấy chưa tỏ một thái độ nào với bạn là được, mọi chuyện còn lại chỉ là sự suy nghĩ trong tâm tưởng thôi.Người ta đang yêu, bạn cũng phải thông cảm cho họ về điều đó , nhé HoaTím Mùa Thu .
    Riêng về phần Angel, chị biết em lo sợ những điều đó là vì em yêu anh ấy nhiều. Nhưng đừng có nên lo lắng như quá vậy. Chị biết cái khoảng cách giữa em và anh ấy nhiều khi khiến em lo lắng. Nhưng cũng nên nhìn vào thực tế một chút. Em còn là một cô bé ngốc nghếch lắm cô em của chị ah. Hãy cố mà vượt qua những lúc suy tư mệt mỏi và khờ dại ấy đi nhé.
    em sẽ không bao giờ rời xa anh dù anh không muốn em ở cạnh anh

Chia sẻ trang này