1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI GHEN TỨC VỚI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ANH

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mua_mua_ha, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    May mà bé gì đó ko yêu anh ,ko thì ghen với các em trước của anh cũng chết .Em nào cũng xinh xắn dịu hiền thông minh ngoan ngoãn ,mũm mĩm (để anh ôm ) và yêu anh .em ghen với họ thì chắc chết
    Hiện nay tình đầu là tình thứ n roài ,thôi ,làm người iêu thứ n+1 của anh đi .Khi n đã tiến tới + vô cùng roài thì khoảng cách giữa n và n+1 chả là cái cóc khô gì nữa .Với lại em nên chu chỉnh sắc đẹp ,điện nước đầy đủ vào ,anh tin rằng em chẳng có lý do gì để tự ti với bé trước của thằng kia nữa .
    /uploaded/kiralyfi/tn_thoughts.gif
  2. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người ha.Tự nhiên sau mỗi lần tức lên rồi lại thấy mình tức cười ghê
    kiralifi nè,có phải là người con trai sẽ ko quên được những tình cảm họ cho ai đó ko,họ sẽ ko quên được những "người xưa" đâu,đúng ko?

    ...Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi...
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sai bé bét rồi cô bé ơi .Con trai là kẻ nhanh quên nhất trần đời .Tớ là thằng con trai chung thuỷ ko nhất thì nhì thế giới ,nhưng xin có Chúa trời chứng giám (mà Chúa trời ko chứng giám cũng mặc ) cho lời thú tội sau đây của con kiralyfi này yêu nhiều em rồi ,em nào mình cũng vẫn nhớ ,vấn mến ,nhưng sau khi yêu người khác thì ko thèm nhớ lại hay rung động gì nữa .Con người ta 1 lúc chỉ yêu được 1 người thôi (yêu nhiều người nhưng nhiều lần thì được ) nên nhớ các em cũ làm gì .Nhớ em cũ thì yêu em cũ lại đi .bên em mới lại nhớ em cũ như thế là củ chuối .Với lại ,con trai chớ nên AQ quá ,đừng dối mình * con cá nhảy ra khỏi lưới là con cá to ,con dê núi chạy thoát khỏi bẫy anh là con dê béo ,người con gái bỏ anh mà đi là đẹp nhất trên thế gian này *...Nhưng thực sự là không phải thế .Nhớ gì cho lắm ,3 tháng sau là quên chứ nhớ gì cho nó mệt não
    /uploaded/kiralyfi/tn_thoughts.gif
  4. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ nói thì dễ nhưng làm được là còn phụ thuộc vào từng người nữa, bởi ghen hình như cũng là "năng khiếu"...
    Mình cũng tự kìm nén trong lòng rất nhiều nhưng dường như là không thể, mà khổ nỗi người đó cũng chẳng phải là người yêu cũ, mà là em gái kết nghĩa, rất thân... Lúc bình tĩnh nghĩ lại thì thấy mình thật là ngớ ngẩn, toàn suy nghĩ lung tung, thế nhưng cứ mỗi lần thấy người yêu nhắc đến, mình lại thấy khó chịu kinh khủng, và làm cho cả anh ý cũng khó xử, dù biết là sai nhưng vẫn chưa thể nào sửa được... Bi giờ đang trong tâm trạng đó nè.... hic hic...

    Bao câu hát chỉ yêu một người ... là anh thôi... là ... anh ... thôi
  5. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    To cô bé mua-mua-ha: Em thoải mái mà sống đi! Anh chàng nào đó nói đúng đấy! Con trai nhanh quên lắm. Đa số là thế! (chứ vẫn có nhiều người...). Với lại con trai họ không hay đem người yêu cũ ra để so sánh với người yêu hiện tại như con gái vẫn thường làm. Hãy tự tin vào mình đi, cô bé ạ.
    Có mấy câu thơ này tôi thấy ở đâu đó, chép ra đây cho cô bé đọc nhé:
    Sẽ chẳng bao giờ em trách anh
    Sống sôi nổi cái thời em chưa gặp
    Em cũng không ghen với người không biết mặt
    Và một thời người ấy làm anh vui
  6. emmoveanh

    emmoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn hãy thử nghĩ xem bạn đã có một người đàn ông nào khác người bạn yêu bây giờ chưa. Hãy nghĩ về anh ấy và tưởng tượng ra người yêu hiện tại của bạn sẽ khó chịu như thế nào khi biết điều đó.
    Ai cũng có cảm xúc cả. Nhưng cái gì " quá" thì sẽ không nên.

Chia sẻ trang này