1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI GHÉT BẢN THÂN TÔI!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 19/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị ơi , em thấy chuyện này là ...bình thường mà , đâu cần phải lập ra một topic như thế này ?
    We are friends not fiends !
  2. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ời giời! Thằng khỉ! Lâu ngày không gặp mà nó đâm ra cù lần thế này! Chán thì tự tử quách đi cho xong! Tao mún sống lắm mà chả được đây này................ thằng khỉ! Thôi cố lên thằng cu........... mấy chuyện vặt ấy mờ. Hay mày có thích làm ninja như ngày xưa nữa không?
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  3. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    thănng THANh may phai nghi cho tuong lai may di ,noi linh tinh lam gi nua ,thoi gian ko doi ai dau!!!!
    keizoku wa chikara nari!!!!
  4. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Chưa gì đã thấy có vẻ chú Thành Xồm post thiếu suy nghĩ rồi. Mà mọi người đang thử thách mày đấy. Còn chờ gì nữa, táng ngay trở lại, tự do ngôn luận mà
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đây không phải là một bài thiếu suy nghĩ. Tao đã nghĩ chán rồi đấy chứ. Tại mọi người không suy nghĩ, và không hiểu thôi.
    Đơn giản, bài này là "sự hối tiếc thời gian đã qua", hehe. Hồi trẻ con đâu có phải suy nghĩ gì nhiều. Đúng không nào.
    Đêm NOEL, đi ăn kem, ten tén tèn ten tén
  6. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, hồi tao còn trẻ tao cũng ít nghĩ đến chuyện được thua lắm nên dù thất bại liên tục vẫn thấy sướng. Giờ khôn ra tí ti, làm gì cũng suy tính trước sau, tự nhiên mọi việc nó cứ êm ả quá .Lại muốn đập phá chút ít rồi xây đắp lại:)

Chia sẻ trang này