1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghét con gái lắm lắm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    TÌM DIỆT VÀ BÌNH ĐỊNH CÁI XẤU !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    xấu và tốt , con người phải đấu tranh để dành phần tốt v ề mình , ai chả muốn thế , nhưng tại sao cái thời mà tổ tiên chúng ta sống Adam và Eva đó , sao chả thấy họ kể những thói xấu của nhau nhỉ
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Con trai và con gái đều giống nhau cả mà thôi . là con ngừoi ai chẳng có mặt xấu và mặt tốt . ngừoi nào mà chẳng thế . Con trai và con gái cũng vậy , lúc nào mà chẳng có người tốt và ngừoi xấu chứ , tốt nhất đừng nên vơ đũa cả nắm , tội nghiệp cho những ngừoi ko có gì để nói lắm nên lại thành tranh cãi nhau giữa hai phe nam nữ thì chết , làm sao mà tìm hiểu nhau đc hi` hi`
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*...con zai vào tự thổi kèn khen lấy kìa,ko biết ngượng giề cả,hehe...chán chưa ,không nói có khi người ta còn chẳng sao dưng mà nói sao mà thấy chuối thía không biết,hic....thía này thì có khi không fải roài....
    Mà bạn gì đó lịch sự thật,tôi ghét con gái roài mà còn làm quen,hic...chịu roài.
  5. male29

    male29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tui không biết con trai ngày nay thế nào trong mắt các chàng , nhưng sáng sáng lên xe bus cứ đứng mãi thì....
    GĂ LĂNG ƠI ! THỜI ẤY NAY CÒN ĐÂU ?????
    HIC....HIC...HIC
    mà phải stop thôi không lại trở thành 1 cuộc khẩu chiến mất
    " Text
  6. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nói là ghét nhưng mà thương nhất vẫn là con gái đó mà ! Không yêu họ thì yêu ai được hi` !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  7. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    xời ơi, ko lầm khi bảo con trai cung biết "nói ghét là thương"
    lại còn " tui ghét con gái lắm lắm" trong khi nói câu đó chỉ để trả đũa 1 chủ đề, chả quân tử chút nào hết. thế mới biết con trai bây giờ lắm người tồi như thế nào
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đừng ghét con gái, mà con gái cũng đừng ghét con trai nhé. Nhân loại của chúng ta hình thành là cả trai lẫn gái mà.... Nếu ghét con gái thì con trai lấy ai để yêu, để thương , để chứng tỏ là mình galăng chứ???? Còn con gái nữa, đừng ghét con trai nhé, ghét con trai thì lấy ai để chứng mình rằng con gái chúng mình dễ thương lắm ( ko biết có đúng ko nữa) lấy ai để chúng mình chứng minh rằng con gái yêu say đắm lắm, con gái có thể chịu đau khổ vì người mình yêu , ko giống như con trai.... hic hic sorry cả nhà. Đang 7love hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. emthuonganhlam

    emthuonganhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào c ác bạn mình muốn nói cái này con trai bây giờ quả thật là hơi bị hư rồi dó bay gio con trai quay lam ,trpong lop thi chi la con gai phien long hoai,roi lai hay bay ba lam con gai xau ho nua chu roi con rat nhieu chuyen nua ma minh ko tien noi ra day nhung con trai van cu de thuong (tuy nhieu con sau qua noi canh cung ko dung dc nua roi )mong con trai hay co gang lam vui long con gai va ko phu long tin cua con gai nhe_chuc thanh cong va may man nhe ______ nhung am du sao minh cung yeu con trai lam lam
    mong dc lam ban tot cua cac ban
  10. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến !
    ai chả có lúc ghét lúc yêu mà đúng không ?
    thôi bình tĩnh đễ tìm thấy cái đáng yêu của chính mình !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !

Chia sẻ trang này