1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghét em gái của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét em gái của tôi.

    Tôi ghét em gái của tôi.
    Em gái của tôi đã tốt nghiệp đại học được mấy năm rồi mà vẫn không tự xoay sở để đi kiếm việc làm.
    Tôi cũng chỉ vì thương bố mẹ tôi đã rất yếu rồi mà vẫn phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi chúng tôi học đại học (tôi còn một em út nữa cũng đang học đại học). Và cũng chính vì thế mà tôi đã quyết tâm học cho đến tận bây giờ (động lực mạnh nhất khiến tôi cố gắng học là để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ và các em)
    Ngày hôm nay tôi gọi điện về nhà, sau ba tháng kể từ khi tôi sang nước ngoài học (vì tôi phải cố gắng tiết kiệm tiền).
    Tôi muốn hỏi em tôi là ở nhà có cần tiền ngay không để tôi gửi về, vậy mà em tôi lại hỏi lại tôi rằng: em chỉ sợ ở bên đấy chị kẹt tiền (tôi đi học theo học bổng của nước ngoài).
    Tôi ghét em gái tôi. Tôi chỉ vì mải học, công việc của tôi rất vất vả. Nhưng không vì vậy mà tôi muốn kêu ca phàn nàn với những người trong gia đình tôi, vì mọi người khổ như thế là đã quá đủ rồi. Vậy mà em gái tôi không hiểu cho tôi, những lí do vì sao tôi không có thời gian về thăm nhà khi tôi còn sống trong nước, mà tôi có về thì cũng có gặp được bố mẹ tôi đâu (bố mẹ tôi phải đi làm ở một nơi rất xa).
    Ở nhà tôi bây giờ chỉ có em gái tôi và anh trai tôi (anh trai tôi không có đủ khả năng để mà tự nấu cơm cho mình ăn). Em gái tôi phải làm thay mẹ tôi việc đó. Nhưng nếu như có thể gánh vác cùng gia đình công việc đó thì sao không mỗi người một công việc. Đối với tôi, một người đang sống xa nhà, mà lại rất bận rộn nữa, thì điều đó là một điều không thể thực hiện.
    Vậy mà em gái tôi lại rất lắm chuyện.
    Tại sao tôi không thể yên tâm để hoàn thành tốt việc học vốn rất vất vả của tôi?
    Tại sao có những lúc tôi lại thấy không còn muốn gặp em tôi nữa? Vì đơn giản một điều, tôi ghét em gái tôi.
  2. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    .....Chị ơi hãy bình tỉnh đã nào ! Dầu gì đấy cũng là em ruột của chị mà ! Chị đã biết wên mình vì gia đình thì tại sao lại ko thể rộng lượng hơn với một đứa em gái ! Có lẻ vì xa cách nhau nên em chị đã ko hiểu chị đấy thôi ! Hãy để thời gian trả lời tất cả chị ạ ! Rồi em gái chị sẻ hiểu chị khi chị trở về bên nó và cả gia đình chị nữa..! ..
    Chào chị ! Chúc chị vui - khoẻ và yêu hơn cuộc sống hiện tại !
  3. phe_dau_ma_phe

    phe_dau_ma_phe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thường thì con người ta ít khi quan tâm một cách đúng mức đến tình cảm của người thân trong các mối quan hệ gia đình. Cái này không biết có phải do bạn cảm thấy, đây là người thân của mình, có ai tranh giành của bạn hay có mất đi đâu mà sợ, đúng vậy không? Tớ thì khác, tớ chẳng có em gái, nên không thể biết sẽ đối xử thế nào. Nhưng trong gia đình, người mà tớ cho là dễ thuyết phục nhất là mami của tớ. Nhưng một thực tế là, chưa bao giờ tớ thuyết phục được bà. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh khả năng kém cỏi của tớ. Tớ đang tự hỏi, bạn sẽ làm cách nào để thuyết phục chồng bạn đây, khi mà đến em gái cũng không thể cho vào quỹ đạo?
    Còn vấn đề bạn cho rằng, công việc của bạn bận rộn nên không có đủ thời gian quan tâm đến người thân thì hơi quá. Mỗi người đều có 24h một ngày, ai cũng công bằng như ai, không hơn không kém. Ấy vậy mà có người là giáo sư, bác sỹ, có kẻ lại là thằng ăn mày. Vấn đề là sử dụng thời gian hợp lý thôi. Okie, ghét em gái cũng được, thôi thì bạn gả em gái bạn cho tớ đi. Có mấy điều lợi đây:
    1- Bạn sẽ không còn phải lo lắng cho nó nữa, đỡ ghét bỏ em nó, biết đâu tình cảm của hai chị em sẽ được cải thiện.
    2- Tớ sẽ không còn mang tiếng ế vợ nữa, mấy thằng bạn tảo hôn của tớ sẽ không còn cơ hội chê tớ!
    3- Xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn (hoặc cũng có thể ...) khi có thêm một gia đình.
    Noel vui vẻ!
    Phê Phê.
  4. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    to phe_dau_ma_phe!
    Cảm ơn bạn đã lo lắng cho tôi. Em gái của tôi rất xinh đấy, chị nào em đấy mà nhờ, hihi. Hai chị em trông rất giống nhau, nhưng chẳng hiểu sao tính cách lại khác nhau đến thế. Vì tôi hiền quá cho nên hay bị đứa em gái dở giọng triết lý cãi nhau với tôi. Cũng chỉ vì muốn giữ hoà bình mà tôi đã nhịn nó nhiều lần rồi, nhưng lần này thì tức quá không chịu nổi. Tôi gọi điện về nhà là để muốn hỏi thăm tình hình, và muốn dặn dò một vài điều quan trọng. Vậy mà vừa mới nhấc máy lên là nó đã cãi nhau với tôi ngay, chẳng hiểu sao lại thế không biết được. Tôi không có thời gian giải thích thanh minh nhiều, vì nói qua điện thoại sẽ rất dài dòng. Và để kết thúc cuộc cãi nhau đó (tôi không hề cãi nó, mà chỉ có nó trách móc tôi rằng sao không thế này sao không thế nọ), tôi chỉ còn biết nó với nó rằng: Thôi tao không cãi nhau với mày đâu đấy nhé. Thật là tức không thể chịu đựng nổi.
    Vậy bạn có dám lấy em gái tôi không, mặc dù trông nó rất xinh, nhưng chỉ sợ bạn chê mà thôi.
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bạn kanazawa : Bạn có thể nói rõ hơn không?? Chẳng hiểu em gái bạn có tật xấu gì mà bạn ghét đến thế??? Đọc đi đọc lại đến 4 lần cái bài bạn post đầu tiên cũng không hiêu?? Thấy có mỗi chỗ này biểu hiện rõ nhất này: "Em sợ chị ở bên đấy chị kẹt tiền".
    Bố mẹ bạn đi làm==> ít ra có thể nuôi được bản thân?? bạn còn 2 em gái và 1 anh trai, xin lôi nếu tôi đoán không lầm thì anh trai bạn bị bệnh??==> việc nhà dành hết cho em gái bạn, vậy thì cũng khổ đấy đâu phải sướng đâu, theo hoàn cảnh gia đình thì điều đó là tất nhiên mỗi người một việc, em gái bạn tốt nghiệp đại học không đi làm có lẽ vì không thể đi làm đúng hơn (còn 1 người anh bị bệnh và một cô em gái đang học đại học vậy thì đi làm lúc nào??). TÍnh cách của bạn khác so với cô em gái==> bạn ghét? vậy tôi hỏi bạn, có thật bạn là chị không?? bạn có rộng lưọng, thương yêu và chiều em mình không???
    Xì trum lại là bạn kể rõ hơn không?? Tình huống đặc trưng nhất, nổi bật nhất chứ tôi thấy mấy thứ bạn nêu ra mơ hồ quá!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  6. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kể từ hồi bé hai chị em đã không được sống cùng nhau, em tôi thì sống cùng với ông bà nội (nhà ông bà nội tôi ở ngay gần nhà tôi, cùng một phố mà), vì ông bà nội tôi nuôi nó (ông bà tôi muốn gánh vác một phần thay cho bố mẹ tôi). Còn tôi thì vẫn sống cùng bố mẹ tôi. Hai chị em tôi là hai chị em ruột hoàn toàn. Tuy bề ngoài thì giống nhau, nhưng mỗi người mỗi tính cách khác nhau. Nó thì được ông bà tôi, và được tất cả các cô chú trong nhà quý và chiều, vì thực sự hồi bé trông nó rất xinh mà, vì vậy mà một phần nào đó cũng làm cho nó đanh đá hơn so với tôi.
    Còn tôi thì sống cùng bố mẹ tôi và những chị tôi, anh tôi và em tôi. Bố tôi là một người rất thông minh nhưng hay chán đời, vì vậy mà bố tôi thường xuyên say rượu. Hồi nhỏ tôi rất sợ bố tôi, vì mỗi một lần nhìn thấy bố tôi say rượu là tôi chỉ muốn khóc và chạy đi một nơi nào đó chốn. Vì vậy tôi là một người trầm tính, ít khi tâm sự với những người trong gia đình, kể cả mẹ tôi và chị tôi.
    Tôi không trách bố tôi, không giận bố tôi, mà chỉ thương bố (vì thực sự bố tôi cũng rất thương các con), thương nhưng mà lại sợ bố. Vì vậy tôi không muốn bố mẹ tôi phải buồn mãi như thế nữa, và tôi đã quyết tâm học để trở thành người có ích, và đủ khả năng để giúp gia đình.
    Giờ đây tôi là người có khả năng kinh tế khá nhất trong gia đình, và đã đến tuổi đi lấy chồng. Nếu như là một người khác, thì đối với tôi, cuộc sống hiện giờ của tôi thế là đủ để yên tâm. Nhưng tôi không muốn một mình sung sướng, trong khi bố mẹ tôi thì ốm yếu, em tôi chưa có việc làm, và một em thì đang đi học chưa biết sau này sẽ ra sao (khi tôi ở Việt Nam thì ở cùng tôi, còn bây giờ đang đi học một mình), anh tôi thì tôi không tính vì tôi không đặt nhiều niềm tin rằng anh tôi sẽ khá hơn.
    Cũng chỉ vì tôi rất lo, cho nên cũng thi thoảng tôi hỏi nó xem có định đi làm không, để tính xem việc nhà sẽ sắp xếp như thế nào. Nhưng mỗi một lần tôi hỏi nó, là nó lại gạt phắt ngay đi: Ôi giời, chị không phải lo cho em. Tôi không thể không điên lên được. Trong nhà tôi, chỉ có mỗi mình nó là em lại nó chuyện với tôi kiểu thế. Nhưng tôi chịu thôi, biết mình không thể giáo huấn gì nó, vì tuy là chị, nhưng không chênh lệch tuổi đáng kể, mà bố mẹ tôi lại không ở nhà, đành nhịn nhục thôi.
    Hôm vừa rồi tôi hỏi ở nhà nó có cần tiền không để tôi giử về, thế là nó bảo rằng: Em chỉ lo chị bên đó không đủ tiền học. Nó định lên giọng kẻ cả với tôi, rằng không cần chị thì nó vẫn lo được hết. Mà giời ạ, nó lấy tiền ở đâu ra, khi mà đã hai năm rồi nó ở nhà suốt không đi làm.
    Cũng có đôi khi nó nói chuyện với tôi, rằng muốn đi học vi tính để có cơ hội kiếm việc làm. Nếu như học vi tính văn phòng thôi thì đó là điều đơn giản, nhưng đằng này lại đòi đi học chưong trình vi tính do nước ngoài nào đó đào tạo, tôi không nhớ rõ, mà lại rất tốn kém, trên 10 triệu trong vòng mấy tháng. Tôi không thể ủng hộ nó và cho nó tiền trong việc này, vì tôi thấy điều đó là rất thiếu thực tế.
    Tôi thật đau đầu vì đứa em gái của tôi.
  7. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ....Ái chà ! Bây giờ thì đã rõ rồi nhá ! Với hoàn cảnh như vậy , hai chi em khó mà thân thiện nhau được ! Mọi người nghỉ có đúng ko ? Vả lại em chị cũng đã lớn rồi , đã có đủ khả năng tự ý thức rồi . Có lẻ những lời nói của chị giống như một cái jì đó nguyên tắc hơn , khuôn khổ hơn mà chính những cái đó làm cho người nghe cảm thấy như là mình bị bó buộc ! Chị hãy đặt mình vào hoàn cảnh ấy xem chị có thích ko đã ! Đừng quên một điều là em chị đã lớn mà có lẻ đã wen rồi với sự tự do chị ạ ! Thân chào chị !........
  8. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn hongtham20062001 à, rất cảm ơn bạn đã tham gia vào topíc của tôi. Nhưng tôi suy nghĩ mãi mà vẫn có một điều mong muốn bạn tham gia ý kiến cùng tôi. Đó là bạn đã nói rằng "Đừng quên một điều là em chị đã lớn mà có lẻ đã wen rồi với sự tự do chị ạ ", vì sao bạn lại cho rằng tôi muốn lấy mất sự tự do của nó và muốn bó buộc nó vào khuôn khổ của nguyên tắc, bạn có thể nêu rõ lí do vì sao bạn nghĩ thế được không?
  9. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ khó nghĩ quá, chọn cô chị hay cô em đây?
    Hình thức thì same same như nhau. Tính tình bướng và đanh đá cũng hơi giống nhau. Cô chị thì học hành tốt hơn và có vẻ tự lập hơn. Nhưng cô em thì lại đang ở Vn gần gũi hơn. Nếu chọn cô chị thì phải chờ học xong. Chọn cô em thì lại phải kiếm việc cho cô ấy. Cả hai, à, hơi khó một chút, pháp luật không cho phép đa thê, mà giữ hai chị em này ở chung một nhà cũng khó. ....
    Ah, thế em kanazawa ơi, hai chị em thì ai nữ công gia chánh giỏi hơn??? Em nói đi để anh còn quyết sớm
  10. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ...Vấn đề nầy có lẻ hơi căng thẳng....Em gái của chị chắc khoảng 23 đến 25 tuổi fải ko ? Cái tuổi này thì quyền tự quyết là trên hết chị ạ ! Bởi vì bản thân tôi cũng thấy thế ! Tôi cũng đã từng khao khát cái ...tự quyết ấy....nên tôi rất dể cảm thông với những người giống mình ! Nhưng chị đừng cho rằng tôi sống tự do fóng khoáng nhá ! Tôi rất nghiêm túc , nơi tôi ra đi và trở về cũng chỉ có gia đình , bè bạn tôi chỉ có bạn gái ko thích có bạn trai ..tôi rất quý trọng những người bạn gái của tôi và họ cũng rất quý mến tôi ! Tôi lúc vừa dứt sửa mẹ là về sống với bà ngoại , 7 tuổi về ở với ông bà nội nhưng ko giống với em chị , ông bà nội tôi là những người già xưa nên rất khó . Tôi sống với ông bà nội nhưng ko ai quan tâm cả tôi tự tìm tòi , học hỏi ... khi nào cần tiền để đóng tiền trường tôi moi tìm ba me tôi để xin tiền ( ba tôi tuy là con trai duy nhất nhưng do ông bà nội khó khăn nên đã cùng mẹ tôi cất chòi ở riêng trên ruộng vừa làm ruộng vừa chăn nuôi gia cầm , tới mùa khô thì làm muối ... ) quê tôi ở GÒ CÔNG - TIỀN GIANG chắc là chị ko biết ! Lúc đó thì còn làm muối bây giờ thì ko ! Ngọt hoá GÒ CÔNG rồi chị ạ ! Mãi cho đến khi tôi thi tốt nghiệp cấp ba mới được ở chung với ba me do bà nội tôi bệnh , sau đó ko lâu bà wa đời và ba mẹ tôi dời về sống với ông nội . KHi sống với ông bà nội tôi luôn bị bó buộc và thường bị khinh rẻ " con gái ngoại tông " , " con gái ăn cơm nguội, ở ngoài hè "....tôi rất buồn tủi nhưng ko biết thổ lộ cùng ai ! Ở xóm thì rất đông vui nhưng tôi lại ko có lấy một người bạn , di hoc về là chuối đầu vào sách vở , công việc nhà , tưới cây trái sau nhà....cứ thế lầm lũi mot mình! Chị biết ko ? Tôi rất khát khao được tự do tung tăng no đùa cùng bè bạn ! Bây giờ tôi cũng wen với môi trường như thế , ko ham chơi , ko dua đòi , ko bạn bè lăng nhăng chỉ biết tới công việc ...Và có thể em chị củng thế , cũng đã wen rồi môi trường sống truoc kia ! Mà cũng như tôi đã nói , hai chị em chị hoàn toàn ko hiểu nhau ! Tôi cũng có em gái chứ ! Nó rất ham chơi va tinh nghịch nhưng tôi thong cảm đươc điều đó ...vì tôi cũng đã có lần ước ao như thế...tôi luôn khao khát quyền tự quyết cho bản thân mình , tôi chưa cải lời ông bà - cha mẹ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn làm những gì tôi cho là đúng và ko gây nguy hại đến ai ! Do đó mà chị em tôi rất vui vẻ mỗi khi gặp mặt dù là ngắn ngủi...tôi vẫn thường hay nói đùa với em rằng : Đi chơi nhiều wá bỏ cả ăn thì thành cây tre miểu đó em ....và thế là chị em tôi cười đùa vui vẻ ! Hãy rộng lượng hơn với em mình chị ạ ! Dù rằng chị ko thích nhưng chị ơi ! Hay là chị đi mãi ko trở về với gia đình nữa ? Và nếu trở về , cùng trong một nhà mà ra vào mỗi người một vẻ..ko ai nhúng nhường ai ! Hỏi chị có vui ko ? Ba mẹ chị có vui ko ? Hãy để gia đình luôn êm ấm và đầy ắp tiếng nói cười hạnh fúc chị ạ ! Hãy suy nghi lại chị nhá ! Nếu chị vẫn hãy còn là một người VN yêu quê hương ! Thì có lẻ chị cũng sẻ ước mơ về một mái ấm hạnh fúc thật sự ....Chúc chị vui - khoe !....
    Tôi yêu wê tôi từ cánh đồng lúa chín..
    Từ góc vườn với mái nhá tranh......

Chia sẻ trang này