1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghét em gái của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bát đũa trong 1giỏ cũng có cái xô cái lệch. Gà cùng 1 mẹ cũng có con lớn con nhỏ. Gia đình, cuộc sống, tính cách mỗi người một khác. Và chuyện gia đình làm sao để trong ấm ngoài êm là một vấn đề vất vả. Mình hiểu những suy nghĩ của bạn. Có vẻ như 2 chị em bạn cách nhau không nhiều tuổi lắm. Tính cách cũng khác nhau. Như vậy trục trặc ý kiến cũng là chuyện bình thường. Bạn tuổi đời lớn hơn, va vấp nhiều hơn nên cách suy nghĩ của bạn khác nhiều so với cô em gái hãy còn mải rong chơi. Thực ra, bạn muốn những điều tốt đẹp trong gia đình bạn, kể cả cô em gái mà bạn nói là ghét đó. Nhưng bạn ơi, thay đổi suy nghĩ của một người là 1 điều khó khăn.Nhiều khi chỉ là 1 vấn đề nhỏ cũng hoá ra thành tranh cãi. Và cuối cùng cả 2 bên đều nóng giận và bực mình. Thế là bế tắc bạn ơi.
    Có 1 lần, 1 người bạn của mình đọc quyển " Thế giới vô cùng rộng lớn và còn rất nhiều việc để làm" xong rồi buông luôn 1 câu: "Chỉ được cái nói đúng". Câu nói đó mang âm hưởng của 1 sự cảm thán mang ý nghĩa ngược lại với câu nói. Vậy đó, chúng ta ai cũng biết điều cần phải làm cả. Nhưng làm như thế nào?
  2. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Đọc Topic của bạn tự nhiên thấy buồn quá.
    Mình thấy đứa em bạn chẳng có gì đáng trách cả, ai đó nói đúng, đâu phải nó không cố gắng nhỉ. Nó muốn đi học cái chương trình 10 triệu gì gì đó là chương trình của học viện mạng Cisco (Hanoi CTT) nếu mình không nhầm, điều đó có nghĩa rằng nó chẳng lười tý nào cả, còn ba cái chương trình máy tính vớ vẩn như tin học văn phòng thì chẳng cần nó phải đi học ở trung tâm nếu nó có một công việc thì chắc rằng nó sẽ learning by doing tốt hơn.
    Sao bạn lại trách nó, bạn đã bao giờ tự hỏi mình xem mình đã làm gì cho nó chưa nhỉ? mình có một ông anh và một thằng em trai, thằng em mình cũng khá là lười, nó cũng được tạo đủ các điều kiện để có thể học tập và phát triển mà nó vẫn lười, mình đã từng đóng cho nó 1200 USD tiền học IELTS tại Việt Nam, 400 USD tiền học ở BC rồi nó cũng vẫn không bứt lên được,điểm thi của nó vẫn chưa vào được đại học, thế nhưng mình chưa bao giờ có cảm giác ghét nó, mình thương nó hơn cả cuộc sống của mình vì mình nghĩ rằng nếu nó không nên người được, không có một trình độ học vấn tốt và một công việc tốt thì đó là lỗi của mình chứ không phải của nó. Mình nghĩ rằng với tư cách là những người anh, người chị, bọn mình cần làm tất cả những gì có thể làm được cho em mới phải chứ. Thằng em mình cá độ bóng đá, mình cầm 3 triệu tiền nó nợ, đưa nó ra quán cafe uống nước, đưa tiền cho nó và chỉ nói một câu rằng "tao rất thất vọng với hành vi của mày, mày có thương mẹ và tao không? Đó là tiền mà tao dịch tài liệu cả 2 đêm mới có đấy - hy vọng chuyện này không bao giờ xảy ra nữa - nếu có, mày tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mày" - và nó làm được điều đó. Mình đưa cho nó cái hoá đơn đóng tiền học British Concil với lời giải thích rằng tiền học của nó là gần cả tháng lương của mình, và để đóng tiền cho nó thì mình chẳng biết lấy tiền đâu để đưa cho mẹ tiêu, và cho gia đình của chính mình tiêu. Bạn thấy không, nhà mình cũng vất vả chẳng kém gì bạn, thậm chí mình nghĩ là vất vả hơn là khác nhưng cách nhìn nhận của mình hoàn toàn không giống của bạn. Mình thường cân nhắc những việc nó đang và sẽ làm, hướng cho nó đi theo con đường mà nó chọn một cách tốt nhất với định hướng và sự hỗ trợ của mình. Nói thật bạn từ ngày bố mình mất người nó nghe nhất là mình, vì sao ấy à, chẳng phải vì mình cho nó tiền, mà chỉ đơn thuần là mình không áp đặt nó và không yêu cầu nó làm những gì mà nó không có khả năng làm. Người lớn thường hay áp đặt những gì mình cho là đúng cho tụi nó nhưng tụi nó có nghĩ như mình đâu nào. Mình vẽ cho nó đường, thậm chí là chuẩn bị các điều kiện mình có thể làm cho nó bằng những mối quan hệ của mình nhưng mình chỉ nói với nó một điều thôi: Cố gắng hết sức của em, nếu em không đạt được những gì mình mong muốn thì cũng sẽ không ân hận vì em đã làm hết sức của mình.
    Mình nghĩ rằng làm chị thì cần phải độ lượng, phải hướng cho em mình đi một cách đúng hướng. Cho mình hỏi bạn chút bạn đừng giận nhé, bạn đã bao giờ nghĩ tới phương án giúp nó đi du học với bạn chưa? Bạn có bao giờ động viên nó đi học tiếng Anh rồi đi sang đó với bạn chưa, mình nghĩ rằng có thể bạn chưa làm điều đó. Bạn có bao giờ dám hy sinh toàn bộ số tiền savings của bạn cho nó đi du học như mình đã từng làm cho thằng em trai mình chưa? Mình nghĩ rằng khi bạn làm được như thế thì chắc chắn nó sẽ rất phục và nghe lới bạn chứ không thể có chuyện bất hoà giữa hai chị em xảy ra được.
    Nếu bạn yêu thương nó bằng cả tình cảm của mình, bạn sẽ thấy rằng nó cũng sẽ có rất nhiều điểm đáng yêu bạn ạ. Mình cảm thấy rất buồn nếu nghĩ rằng một ngày nào đó mình cảm thấy thằng Meo nhà mình hoặc thằng Meo nhà mình là một đứa đáng ghét. Mình không chịu được ý nghĩ đó bạn ạ.
    Chúc bạn có những suy nghĩ possitive hơn về nó nhé.
    Meo-meo
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn thật hạnh phúc vì có những người ruột thịt luôn ở bên bạn, dù làm bạn đau đầu hay làm bạn vui vẻ. Bạn có bao giờ biết đến cảm giác không còn có ai để mình chăm lo, để mình yêu thương và để mình làm việc hay phấn đấu vì họ chưa?
    Em gái của bạn dù có làm điều gì đi chăng nữa thì cũng nhỏ hơn bạn và là em ruột của bạn, phải chấp nhận nó như nó vốn có thôi, còn bạn hãy dùng địa vị người chị gái để khuyên nhủ em bạn, tiền bạc trong tay bạn thì bạn quyết định, còn em bạn mơ ước thì vẫn mơ ước, nó đòi hỏi này nọ là chuyện của nó thôi, bạn không đồng ý cũng nó cũng chẳng làm gì được.Bạn nên nhìn cuộc đời nhân từ hơn ngay đối với những người thân yêu xung quanh bạn và nếu được như vậy thì đã không có topic này!
    <P><FONT face=Verdana color=magenta size=3><STRONG>Hakunamatata</STRONG></FONT></P>
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 24/12/2003
  4. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là 1 cô em gái vô tích sự, nhưng anh của mình lúc nào cũng yêu thương mình, sự yêu thương không là chiều chuộng nhưng là sự che chở..
    mình cũng mong ước có 1 người chị gái hay 1 cô em gái.. nhưng điều đó hình như thuộc về định mệnh, về số phận.. đôi lúc mình ghen tỵ vói những ai có em gái.. ( trừ anh mình)
    tuy mình rất thông cảm với tâm sự của bạn kanazawa, mình rất ghét những ai thường xuyên cư xử quá đáng, nhưng mình cũng mong bạn thử đặt bản thân vào vi trí của 1 ngưởi thấp kém hơn..
    một khi người em gái luôn cảm thấy mình không thể nào bằng được anh chị của mình ở bất cứ lĩnh vực cho dù đã cố gắng hết sức, 1 người em gái ở lại căn nhà đã vắng vẻ đi và chấp nhận cuộc sống bình yên nhưng tẻ nhạt..
    giữa người đi và người ở lại, cũng chưa chắc được là ai khổ tâm hơn ai...
    nhưng mình cũng tin là vào 1 ngày nào đó, 2 chị em của bạn sẽ rất hiểu và thân nhau.
    Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, dear !. Mỗi người có một cách thức thể hiện ra bên ngoài. U lặng lẽ và nhu mì thì em gái u không thế. U làm gì cũng nhẹ nhàng và kín tiếng thì em gái u không thế. Cô ấy muốn thể hiện mình, muốn nói lên cảm xúc của mình. Tất nhiên, điều này không hợp ý với u, thế là xảy ra xung đột. Hơn nữa u là chị cô ấy, ra đời sớm hơn nên có vẻ chững chạc hơn. So với u cô ấy thật trẻ con và ... . Nhưng với tư cách là một người chị, một người đi trước u hãy nhẹ nhàng với cô ấy, cho cô ấy biết nghĩa vụ của cô ấy với gia đình và nên kìm nén chút đi. Mà nếu có giận thật thì cứ nói với cô ấy, đừng nén lâu trong lòng ức chế lắm dear ơi!
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  6. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nghĩ xem, nhân vô thập toàn, mỗi người sinh ra trên cõi đời này với một sứ mệnh riêng của mình. Đừng nên thấy những điều mình làm được và người khác không làm được để giận, để buồn. Cuộc đời còn dài lắm, khoảng 80 tuổi, lúc đó 2 bà già móm mém ngồi với nhau, lúc đó nói ghét nhau vẫn chưa muộn mà
    Bạn hãy nghĩ là gia đình bạn còn may mắn khi 2 chị em không có hiềm khích gì lớn lắm. Mình có con bạn, ông chồng tương lai của nó tự nhiên quay qua yêu cô em, trong khi cô em thì ghét ông í ra mặt. Chia tay là điều tất yếu xảy ra, nhưng nó vẫn thương em nó hết lòng, vì nó biết tình trạng diễn ra không phải là do em nó, vậy thôi. Hãy yêu thương người khi còn có thể yêu thương, mình nói thế chắc bạn hiểu. Cuộc sống lúc này lúc khác, mình biết là không phải lúc này bạn cũng có cảm giác ghét em của mình, chỉ là đôi lúc mà thôi, và viết lên đây cho nhẹ lòng.
    Chúc tâm bình nhé bạn
    Thân


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]

Chia sẻ trang này