1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi ghét Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi aiditimtoi, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aiditimtoi

    aiditimtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi ghét Hà Nội

    Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên tôi tận mắt chứng kiến hầu hết những đổi thay, biến chuyển của Hà thành gần 17 năm.
    Phải nói thật là tôi ghét Hà Nội, sáng tinh mơ thì hàng quà hàng xôi ý ới gọi mời còn chính xác hơn đồng hồ bào thức. Bước chân ra khỏi cửa là tự mình bon chen từng xăng ti mét đường để vượt người khác. Tới trường thì thầy cô khó tính, cổ hủ. Tan tầm thì bụi bặm dơ dáy. Nơi duy nhất để sáng hè đá bóng là lòng đường.
    Đó mới là phác hoạ sơ sơ thôi còn thực ra Hà Nội rất nhiều điều chướng tai gai mắt. Giới trẻ thì học đòi 1 cách nửa mùa, kệch cỡm. Hàng quán thì ăn dối làm gian, trộn hàn the phoóc môn, giết người cướp tiền. Trộm cắp xe đạp xe máy thì triền miên hở ra là mất, vỉa hè bị lấn chiếm, lòng đường thì chật hẹp, rác rưởi thì bừa bãi.
    Con người Hà Nội bủn xỉn và keo kiệt, ít người có lòng vị tha, phải nói thật hà nội là nơi chủ nghĩa cá nhân được đề cao hơn cả....
    vân vân và vân vân
    Tôi không ghét Hà Nội nhưng tôi ghét những gì gọi là Hà Nội, 1 thứ bong bóng xà phòng, rất to, rất căng nhưng dễ vỡ!
    điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự khi đi xa Hà Nội
    Nhưng...
    khi đi rồi tôi mới biết mình để quên 1 thứ, đó là tôi, là 1 tình yêu Hà Nội.
    Cái tình yêu mộc mạc và giản dị này gắn liền với những bát phở nghi ngút khói, với từng cốc chè trong mái lều tồi tàn..., mọi thứ như vây quanh lấy tôi khi xa Hà Nội. Không được, mình phải hạnh phúc mới đúng chứ TÔI GHÉT HÀ NỘI cơ mà? nhưng cuối cùng, toi đã hiểu tôi là 1 fần của Hà Nội, ghét Hà Nọi cũng đồng nghĩa với tự ghét chính mình, khi mà tự mình chán ghét bản thân thì sao có thể có niềm vui cơ chứ?
    đâu rồi những đêm Trung thu vác súng fun nước bắn nhau chí tử bằng nước tiểu pha mực, nước mắm và 1 số dung dịch khác lấy từ ống cống. Đâu rồi những khi trời mưa đường ngập lội bì bõm dưới lòng đường đầy rác trôi lềnh bềnh? Đâu rồi những lần trốn học bùng tiết ghé hàng điện tử? đâu rồi những lần đá bóng vỡ bóng đèn trụ sở uỷ ban? đâu rôi những đêm hè cởi trần đi dạo phố? đâu rồi cái âm thanh phố phường chát chúa nhưng rất đỗi thân quen? đâu rồi ngày tết rộn ràng mà ấm áp? đâu rồi từng tiếng chửi huyên náo trên phố đông? đâu rồi 1 quán vắng với ly cà fe'' và tiếng nhạc? đâu? đẩu? đâu? đâu rồi Hà Nội của tôi....
    cách xa Hà Nội, tôi mới biết mình là người Hà Nội, cái điều mà khi sống ở Hà Nội tôi không bao giờ nhận ra trừ phi phải viết sơ yếu lý lịch. Sang những miền đất lạ, choáng ngợp văn minh, mới cảm thấy mình lạc lõng. Đường xá hiện đại xe chạy nườm nượp mà dường như chẳng ai bóp còi trừ những lúc tỏ vẻ giận giữ vì 1 chiếc xe lái ẩu mà thôi, lắm lúc tôi thèm ngửi cái mùi hôi hôi bẩn bẩn ở hồ giảng võ hơn là cái không khí trong lành của những hồ nước lớn trong xanh. Đôi lúc tôi thèm được nốc bia ruợu như ở nhà 1 cách thoải mái mà không cần chứng mình 21 tuổi, nhiều lần tôi thèm nghe tiếng ai đó hoặc bất kỳ âm thanh nào đó từ ngoài vọng vào cho nó ầm mỹ, cho nó lộn xộn và cho nó bớt quạnh hiu nhưng không được. Tôi thực sự thèm 1 cái cảm giác, một cảm giác rất Hà Nội, cái cảm giác mà chỉ có ở Hà Nội tôi mới nhận ra....
    Hà Nội ơi, xa đã lâu rồi không biết ngày nào sẽ về lại đây? Nếu một ngày tôi quay về Hà Nội, thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là vượt đèn đỏ, chạy vào đường 1 chiều, bắt hay không bắt không quan trọng, quan trọng là đó là 1 fần của Hà Nội, 1 fần của tôi, 1 fần mà đã lâu rồi tôi thiếu hụt.
    Hà Nôi ơi yêu Hà Nội quá....
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hừm, không được ấn tượng lắm và tên chủ đề của U khá nhạy cảm! Lẽ ra phải P.M với U nhưng viết luôn để nhiều người mới vào chú ý. Mong mọi người khi tham gia diễn đàn nào cũng nên ngó qua trong diễn đàn có gì trước đã, vào Hà Nội Public cũng vậy. Các bạn muốn đóng góp, rất hoan nghênh. Nhưng trước hết hãy xem toppic BẢN ĐỒ DU LỊCH BỎ TÚI CỦA BOX HÀ NỘI để không bị lặp chủ đề và đồng thời ngó qua tình hình các toppic khác chút đã. Nếu tôi không nhầm thì bài này bạn có thể gửi vào toppic TẠI SAO BẠN YÊU HÀ NỘI. Mong mọi nguời chú ý để không bị lặp. Cảm ơn!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này