Tôi ghét internet Tại sao lại như vậy bạn biết không?Chuyện là thế này . Khi có internet người yêu tôi không viết thư tay cho tôi nữa,mà bạn biết đó ,email làm sao tình cảm bằng đọc thư viết tay. Khi có internet tôi phải tốn ít nhất là ba bốn bận đi check mail ,gửi thư ,lên mạng lấy thông tin.Đó là lí do vì sao tôi hay bùng học để đi net Khi co net tôi phải ghi thêm vào sổ tay chi tiêu của mình một khoảng nữa dành riêng cho việc lên mạng.Vì vậy tôi thường hay bị viêm màng túi. Có net rồi,bạn tôi không thèm mua thiếp sinh nhật cho tôi nữa mà toàn gửi qua mạng thôi. Còn nhiều nhiều nữa nhưng tôi đói bụng rồi nên stop vậy
Ừm, mình cũng nghiện net ghê lắm, nhưng một năm quá đà mới thấy nhiều cái cũng không bổ ích gì cho mình lắm. ------------------------------------ NDMinh http://www.scripts.64vn.com
Nay Sonysony! Ban co biet mua mot tam thiep la bao nhieu tien khong, trong khi do voi gia tien nhu vay, ban co the goi thiep cho biet bao nhieu nguoi khong. Con nhieu cai,nhieu cai loi ma sao ban lai thien can den muc do khong nhan thay duoc chu? Day la mot y kien nho. PhuongLoan
Noi vay cung co phan dung ,nhung neu khong co internet thi co le O se khong biet duoc tin tuc o VN va moi nguoi than roi.Du sao thi nho co no ma o day O do co don hon khi tro chuyen voi ban be va hoc duoc nhieu cai hay .Thoi chuc cac ban an tet vui ve ha ,co gi ke lai cho biet voi ok ? Mark
Có lẽ bạn đang nhìn vào mặt hạn chế của Net, hoặc bạn chưa thực sự phù hợp với các tiện ích của nó. Hãy nhìn vào mặt tốt của mọi vấn đề cho dễ sống bạn a. Ga` ma` không gáy là con gà quay, gà mà biết gáy là chưa bị quay..