1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghét phải lựa chọn..............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CNT_AMS18611, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét phải lựa chọn..............

    Người thứ 1:Tôi gặp anh trong một lần tình cờ...Ngay khi nhìn thấy anh, tôi đã có cảm giác anh giống như chàng trai trong giấc mơ của tôi.Và chúng tôi nói chuyện với nhau từ đó....Gần đây chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, và anh mang lại cho tôi nhiều tiếng cười hơn.Tôi thấy cuộc đời đẹp hơn kể từ ngày tôi gặp anh . Cho đến bây giờ, tôi vãn nhớ rất rõ ngày giờ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, màu áo của anh, và hơn hết là nụ cười lúc đó của anh...
    Người thứ 2: Anh là người mà tôi hiếm khi gặp trong tất cả những người tôi đã từng tiếp xúc.Anh tinh tế, nhẹ nhàng,nhạy cảm.Anh biết lúc nào tôi vui, lúc nào tôi buồn.ANh nhận ra ngay mỗi khi tôi có tâm trạng không vui, hay đang có điều gì đó phấn khích...Dường như anh đoán được tôi đang nghĩ gì.Đôi lúc tôi thấy sợ cảm giác anh biết rất rõ suy nghĩ của tôi.Nhưng bên cạnh đó, tôi lại cảm thấy anh đúng là người biết chia sẻ với một kẻ hay suy nghĩ như tôi.
    Cuộc sống cứ trôi chảy, bên cạnh tôi lúc nào cũng có 2 người cổ vũ , khích lệ tôi.Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi không thể và không nên cứ đứng giữa hai người như thế.( mặc dù tôi chưa nhận lời một ai cả...) Tôi căm ghét sự so sánh và lựa chọn, nhưng rồi tôi vẫn phải làm thôi, vì điều đó là tôn trọng tôi, và tôn trọng hai người. Tôi mong muốn rằng dù tôi có lựa chọn như thế nào thì sau này, cả 3 chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau,vẫ có thể nói chuyện với nhau và hơn hết, tôi hy vọng, tôi không làm tổn thương ai cả.....
  2. yryna

    yryna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói thế nào với bạn nữa.Lựa chọn luôn làm cho ta phải bối rối.Và đã rối thì phải gỡ.Hãy xem kĩ lại cảm xúc của mình để biết rõ, người nào bạn thấy cần cho bạn hơn và bạn cần cho người ta hơn.Tình yêu không phải là sự thương hại, hay chỉ là bạn cần người ta hoặc chỉ người ta cần bạn. Có vậy thôi.! Cái gì đến rồi sẽ đến
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tớ vào học kinh tế, tớ đã biết đến quy luật đánh đổi. Bạn phải chọn lựa và đánh đổi cái này để có cái kia (kiểu giông như mọi thứ có cái giá of nó). Dù sao tớ chúc bạn chọn đúng người. Bạn chỉ có thể hỏi cả trái tim và lý trí của mình, chứ người khác không giúp gì được bạn đâu.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Đọc những lời bạn viết mà cứ ngỡ bạn chính là mình vậy. Trước đây mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn, vẫn ko hiểu nổi được thật ra mình yêu ai? ( mình chỉ nói về chính bản thân người con gái thôi nhe, mình ko quan tâm đến tình cảm của các boy đâu). Thế là có lần mình cũng post bài lên diễn đàn hỏi mọi người và mình đều nhận được câu trả lời " thực ra mình ko yêu ai trong 2 người ấy cả,mình chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi". Điều này cũng rất đúng và chính nhờ thế mà mình biết nâng niu và trân trọng những thứ mình đang có hơn.
    Bạn có biết giữa 2 người như thế mình đã chọn ai ko? Mình đã chọn người thứ nhất - Người nào mà luôn cho mình cảm giác vui, người mà ở bên họ mình luôn sống đúng con người thật của mình, ko phải gò ép mình gì hết. Ở bên anh ấy, mình luôn chính là mình và rất hạnh phúc-
    Bạn phải biết chập nhận chọn 1 trong 2 thì bạn mới thoải mái, đã chọn thì ko nên ân hận gì hết dù người mình chọn ko có những điểm mà người kia có ( Vì có ai hoàn hảo đâu chứ). Sai lầm của mình là khi quyết định chọn người thứ nhất rồi mà thỉnh thoảng mình vẫn ko quên người kia, vẫn luôn hy vọng 2 người con trai đều thành bạn tốt của nhau và dở nhất là mình ko muốn mất người kia, vì vậy mà mình vẫn thường xuyên liên lạc với anh ấy, vẫn luôn tỏ ra cần anh ấy và cũng ko ngần ngại thể hiện mình thích cả 2. Chính điều này mình đã vô tình làm cả 3 phải dằn vặt, khổ tâm. Mình rất ích kỹ và tham lam. Khi gặp hoàn cảnh ấy, mình biết chỉ có người thứ nhất mới là người chồng tốt của mình nên mình đã chọn. Với mình thì sự lựa chọn ấy luôn luôn sáng suốt và mình rất vui vì đã quyết định như thế. Giờ đây, mình chỉ dành TY cho người mình đã chọn thôi vì chỉ có người ấy mới luôn mang niềm vui đến cho mình. Chúc bạn sáng suốt và đủ mạnh mẽ để có quyết định đúng đắn cho cả cuộc đời bạn! Và nhớ đừng lặp lại sai lầm của mình nhe!
    Cả 2 đều rất xứng đáng nhưng hãy dùng lý trí 1 chút để cân nhắc xem ai sẽ trở thành ông xã tốt của bạn? Mình ko biết đặc điểm người trong mơ của bạn thế nào nên ko thể khuyên bạn cụ thể được. Còn mình thì người trong mơ là: " ko rượu, ko thuốc, yêu mình lần đầu và duy nhất, hiền, tốt, thông mình và biết lo lắng đến tương lai..." và người thứ nhất đúng như vậy. Mình vốn rất mạnh mẽ và tham vọng nhưng người ấy vẫn cho minh cảm giác lúc nào mình cũng được chiều chuộng, nũng nịu và tràn ngập TY ( hihihi...dù sao mình cũng là con gái mà) còn người thứ 2 thì ko có những đặc điểm ấy dù anh ta như là chổ dựa tinh thần của mình ( nhưng ko có nghĩa sẽ là 1 người chồng tốt)
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 20/11/2005
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    cái cô này sướng mà điu biết đằng sướng. 2 đề thì chọn mịa lấy 1 đi. lằng nhà lằng nhằng mãi chúng nó bị con khác lừa vào tròng thì mất cả chì lẫn chài.
  6. frostig

    frostig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 1: Tôi không hiểu "cảm giác" trong câu mà bạn nói ?!?. Nếu bạn là 1 người con gái sống thiên về tình cảm tôi thực sự lo lắng cho bạn (chỉ có 1 câu nói duy nhất cho bạn "bạn đang cưỡi trên lưng hổ" _in the end_). Còn nếu bạn là con người sống thiên về lý trí thì bạn sẽ luôn có quyết định đúng cho mình đúng không (no request) ?
    Người thứ 2 : 1 câu hỏi tôi luôn tự vấn bản thân "Thế nào là 1 gia đình hạnh phúc ?". Trong xã hội hiện nay đã có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi trên, còn tôi thi câu này vẫn luôn trong đầu "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Các cụ nói cấm có sai.
    Sozzy đây là lời của 1 boy. Nếu có lời nào không đúng ... thiện tai .. thiện tai
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm tình trường của anh thì đa số con gái từ 16-27 sẽ chọn anh số 1, còn phụ nữ từ 30 trở lên sẽ chọn anh số 2, chắc em cũng không ngoại lệ đâu.
  8. frostig

    frostig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay tình yêu không có tuổi. Thời gian có đợi ai bao giờ ... Chẹp chẹp... tiếc thay ... tiếc thay
  9. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi có suy nghĩ là để không phải hối tiếc." yêu có nghĩa là không bao giờ phải hối tiếc." Thực ra tôi chỉ nghĩ xem tôi thật lòng yêu ai mà thôi.Yêu một người và thích một người là 2 chuyện khác hẳn nhau.Hơn nữa, tôi cảm thấy mình nên dứt khoát, nhùng nhằng chỉ làm khổ cả 3 mà thôi.
    Tôi rất muốn nghe những lời khuyên giúp tôi nhận ra tình cảm đích thực của mình..
  10. life123

    life123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bác này sướng thật...có đến những 2 người...
    Nếu là con gái mà đc như bác này thì tui cũng muốn làm con gái....
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng ko duyên...

Chia sẻ trang này