1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghét phải lựa chọn..............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CNT_AMS18611, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì ghét vô cùng khi bị lựa chọn.
  2. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Yêu và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy.Hơn nữa không phải người con gái nào cũng có suy nghĩ theo kiểu như thế.Có thể anh là người trong mơ của em về một chàng trai lý tưởng( mặc dù điều này không bao giờ có) nhưng em lại đang sống trong hiện tại.Em cần chỗ dựa thật sự cho em trong cuộc đời.mà những chàng trai trong mơ thì không sống được ở hiện tại đâu....
  3. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng gần 1 năm kể từ ngày tôi phân vân lựa chọn 2 chàng trai đó.Tôi- sau bao nhiêu suy nghĩ cũng tìm ra cho mình một sự lựa chọn .Cuối cùng cả 2 chàng trai, chảng ai đi cùng tôi tới cuối con đường này cả..Và thời gian qua, thật nhiều chuyện xảy ra, khắc trong tôi một vạch rất đậm...
    Bất cứ sự lựa chọn nào cũng bao hàm trong nó cả cái sai, cái đúng.Và vì thế, giờ phút này, tôi chẳng có gì để tiếc nuối về sự lựa chọn của mình.Bài học tôi rút ra được sau chuyện này nhiều lắm.
    Hôm nay thằng em trai tôi, đến công ty với khuôn mặt rất buồn.Nó cũng như tôi, phải lựa chọn một trong 2 con đường hoặc là công việc, hoặc là công tác tình nguyện.Nó thiết tha với các công tác ấy lắm, nhưng công việc thì cũng chẳng thể bỏ đc.Dung hoà giữa hai cái đó ư? Chả baogiờ bạnlàm tốt đc việc gì nếu bạn làm đồng thời nhiều việc, mà chẳng việc nào toàn tâm toàn ý. Tôi chẳng biết phải khuyên nó thế nào, chẳng biết nói gì.Dù sao, nó cũng đã đưa ra sự lựa chọn cho mình.(Cho dù nó chọn con đường thế nào đi nữa.)
    Một kinh nghiệm tôi nghĩ, tốt nhất đừng dồn mình vào thế lựa chọn.và dù có chọn thế nào, thì cũng đừng hối tiếc.
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đừng chọn ai cả,thật đấy,cứ coi cả 2 người con trai đó là 2 anh bạn tốt và chỉ nên dừng lại ở đó,hãy kiếm một anh chàng thứ 3 mà yêu bạn ạ
  5. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần lựa chọn làm gì cho mệt . Bạn phải xác định kĩ xem trái tim mình cần gì ? Yêu ai ? Thương ai ? Coi ai là bạn ? Bạn phải xác định rạch ròi giữa cái có và cái không..............nếu bạn thích 1 trong 2 người thì không nói làm gì và lúc đó thì bạn biết phải làm sao với người còn lại rồi , còn nếu bạn thích cả 2 thì .........ôi thôi bạn bắt cá 2 tay àh ??
    Nói chơi thui đừng giận nhé , bạn đừng suy nghĩ nhiều làm gì , bạn chỉ cần xác định rõ tình cảm của mình dành cho ai nhiều hơn thế là được rùi .......... chúc bạn thành công nhé
  6. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi, còn gì nữa đâu để mà chọn lựa.Hơn nữa, tôi cũng đã quyết định rồi, lựa chọn rồi. Giờ tôi viết lên những dòng này để dành cho những ai đang gặp những điều khó xử kiểu như tôi ngày ấy đọc.Hy vọng họ sẽ tìm cho mình được một lối đi.Chúc cho những ai đang đứng ở ngã 3 đường sẽ tự tìm ra lối thoát cho mình!

Chia sẻ trang này