1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI GHÉT TEENPOP , LT ,DT..............................

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi METALPANPAN, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Hehehe DPS nói hay quá! :D buồn cười chết mất...
    Hình như đọc bài reply thì Metalpan ko hiểu được lối nói so sánh hài hước của DPS hay sao ý (zân zan người ta gọi là "nói đểu" đấy) :D
    TeenPop có Christina Aguilera từng được zải Oscar chứ đâu có ai nhầm lẫn với Madonna (2 n chứ ko phải 1 n), Mariah Carey hay Whitney Houston đâu. Hehe bác Metal... này viết rất to Madonna nay đã chuyển sang R&B, bác có nhầm ko nhỉ? Bác tưởng kiểu nhạc điện tử của Die another day là R&B à, hay bác muốn nói mấy bài Don't tell me, Music trong album Music là R&B. Trong 3 nhân vật bác kể ra, may ra có Whitney mới có thể gọi là chuyển sang R&B thôi bác ạ! (nếu bác có đặt dấu ngoặc nhầm chỗ thì cho em xin lỗi vì tất cả những dòng này cái :P) Kể cả Mariah Carey sau khi đã chuyển thể loại, cuối cùng cũng đã nhận ra con đường đúng đắn phải là Pop. Sự trở lại của Mariah với Through the rain là một sự trở lại hết sức thông minh? Bài này hay! ;)
    Hehe mà đề nghị Metal sắp xếp lại hệ thống thông tin nhé! Bài trước thì nói những rockband bây giờ đang ém quân, bài này lại nói đã là lịch sử zồi, thật chả hiểu thế nào! Bác đã xem video clip bài Misunderstood (hay misunderstand ý nhỉ) của Bon Jovi chưa? Fresh của Bon Jovi đấy hehe... video được lắm, buồn cười vật vã luôn, nhạc Rock mà cứ thế cũng được :P
    Hehe bây zờ mới hiểu MHWGO là My heart will go on, cái bài trước bác viết tắt luôn tắp lự lại hơi thiếu chấm phẩy nữa em chả hiểu zì hehe... Em đang tưởng tượng ra Whitney hát My heart will go on và bước lên bục nhận giải Oscar đây, ặc ặc...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    to Missuonline nốt này: DPS viết là "Pop NÊN đem lại fun và relaxation nhé"... Chứ thật sự các Pop fans đều nghe Pop để share both the joy and pain mà ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe mình vào đọc thấy bất bình quá tức cảnh sinh tình reply lại xong mới đọc bài zải thích của DPS. Thôi thì zải thích thế đã đủ thấu tình đạt lý chưa các Rock fans? ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    he he... xem ra còn ban căng hơn mấy cái box fooball nhìu!
    [​IMG][​IMG]
  5. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự thấy ngớ ngẩn, quái đản và mán mường trong bài viết của DPS. Đúng là tôi đọc tôi cũng đã thấy rõ ràng là DPS có ý bới móc, chê bai Rock thì phải. Chẳng qua là cậu ta nói ẩn đi mà thôi. NGhe mà tức lộn ruột. Thế chẳng lẽ những lời của mellyvee rằng các PF không bao giờ lên tiếng chê bai Rock ư? TÔi biết rằng rất nhiều tv trong box này chả được như lời của mellyvee nói đâu. Tôi ra ngoài xã hội, thấy đứa nào thích teenpop là cũng chửi um cả Rock lên, mấy ai có thể hiểu lời mellyvee nói. Tôi nói thật nhá, những lời của DPS có lẽ là hơi tiêu cực, mang cái tính giễu cợt quá nặng nề, khiến người ta chỉ có vừa khóc mà vừa cười mà thôi. Cười là vì đọc những lời nói thì thấy hơi vui vui. Nhưng khóc là vì thất vọng rằng trên TTVN mà cũng có những người như thế sao..........
    Gloria, gloria perpetua

  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hic!!! Bó tay .Tớ tưởng xưa nay chỉ có rockfan bảo thủ ,ai ngờ popfan cũng bảo thủ ra phết .Hôm qua tớ hơi rảnh rỗi ,tớ ngồi xem MTV , hình như có BSB ,LOF ,Boy2men gì đó...tớ thử nghe nghiêm túc để xem có hay không ,và sau khi nghe xong tớ nói thật là tớ chả hiểu cái gì cả ,nhạc của Boy2men và LOF nghe đều đều quá ,tớ chưa đọc lyrics của 2 bài đấy nhưng thôi chắc là về tình yêu thôi .Bài của BSB tớ thấy cái video hay còn nhạc tớ cũng chả hiểu.Tớ công nhận là teenpop có hơn rock một chỗ là hát bè ,nếu rock mà cũng bè đảng thế này thì mấy gã đánh đàn chắc chả còn tâm trí đâu mà vỉa đàn nữa .Hát bè cũng hay đấy ,trong những đoạn điệp khúc thì phải hát bè rồi nhưng tớ thấy điệp khúc của pop sao nó cứ lặp đi lặp lại .Một bài hình như phải 4 lần hát lại cái đoạn điệp khúc đấy .Hay là như khi một người hát cả đoàn đằng sau ú ú ớ ớ ,luyến liếc đủ kiểu tớ thấy nó cứ dởm dởm thế nào ý .Cái này mà khi tớ nghe opera hay hơn nhiều .Nhưng thôi ,vì tớ thấy đây cũng là đặc trưng của pop nên tớ ko bàn luận nhièu lắm về cái này .
    Lớp học của tớ thì có mỗi tớ nghe rock thôi ,còn đâu là nghe nhạc của các bạn pop bên này nên tớ cũng biết chút ít chứ ko phải là ko biết .Tớ biết các bạn thích là vì nhạc nó dễ nghe mà giai điệu của nó cũng dễ vào ,lại được phổ biến rỗng rãi .Tớ hỏi là tại sao ko nghe được rock thì đa số đồng thanh bảo tại vì nghe nó ầm ầm ,nặng lắm .Hic ,tớ cố hỏi một câu " thế The Wall là rock đấy sao các bạn nghe được " .Ngồi tậm tịt một lúc các bạn mới nói được " à tại vì nó dễ nghe" .Ra thế , thế mới biết là cái gì ko được phổ biến rộng rãi thì y như rằng có nhiều quan điểm rất cổ hủ , mà cổ hủ nhất là cái kiểu rock nghe nặng lắm không nghe được .Thế hoá ra là rock nghe nặng thật à , chắc là vì có thêm âm thanh từ đàn, trống,keyboard và các nhạc cụ khác.Nhưng mà thế thì có gì là nặng đâu ,tớ thấy mấy bài của ĐT ,Phi hùng...gì đó lead cũng ầm ầm ,rồi âm thanh điện tử phát ra nghe cũng chói tai ra phết mà sao các bạn nghe được .Bó tay!! .Hay thử bật More Than Words của Extreme với MTW của WL xem thích cái nào hơn chắc khó chọn nhỉ ,cái nào cũng dễ nghe như nhau cả (cùng 1 bài mà) , là tớ thì tất nhiên là tớ chọn mấy anh chàng ET hơn là mấy anh WL ,vì tớ thấy mấy anh ET anh ý đổ mồ hôi vì tác phẩm nhiều hơn , ca sĩ tớ thấy khổ luyện lắm mới luyến được cái đoạn cuối 'more than word' ,rồi đến anh chàng đánh guitar cũng phải mài đi mài lại vãi mệt ra mới đánh được ,em nói thật chứ cái ngón bấm trong bài đấy khó cực kỳ các bác ạ .Còn mấy bác WL , cái thứ nhất là mấy bác chỉ việc hát lại ,nhạc thì có ng` làm hộ ,các bác chỉ việc ngồi hát .Rồi một bác hát chính hát, còn mấy bác sau cứ ú ớ phụ hoạ em nghe nản quá ,hình như em ko thích cái kiểu ú ớ đấy .Hay như Against all odd cũng thế ,Pill Collins hát kỹ thuật bao nhiêu thì đến khi mấy bác WL hát cứ ú a ú ớ ,luyến giọng lung tung cả lên nghe khó chịu cực.Em có nghe mấy bài cover của WL , hình như còn bài Season in the sun ,bài này phần lời hình như là tình tiết của một câu chuyện buồn , trong khi ca sĩ đồng quê hát rất dành mạch , rõ ràng thì vào tay mấy bác lại cái kiểu bóp méo ,luyến luyến nghe rất " thổ tả" .
    Mà tớ thấy giọng của teenpop cũng ko có gì đặc sắc cho lắm ,hình như tớ có nghe ở đâu nói rằng việc lập boyband hát pop bây giờ rất đơn giản ,ko cần hát hay ,kỹ thuật gì cho lắm chỉ cần ngoại hình khá ,nhảy múa đẹp là được .Kỹ thuật lăng xê bây giờ sẽ tự khắc làm cho nổi tiếng .Tớ đọc xong thấy í ẹ ,hoá ra bây giờ chỉ cần ngoại hình khá thôi à , thế sao các bạn ko ra sàn diễn thời trang mà xem người mẫu có hay hơn ko mà phải chen chúc xem mấy bác boyband ú ớ .Thế mới biết bác Bônjovi nhà ta nhờ có ngoại hình khá nên được nhiều fan hâm mộ chứ ko phải hâm mộ về những cống hiến của bác ý cho âm nhạc .Thế nên bây giờ tớ thích xem video clip của teenpop cực ,nhất là BS,Cristiana ,Mandy More..gì gì đó , vì nhìn phê cực , còn mấy bác đẹp trai boyband thì sao mà bác ý có mấy bộ cánh đẹp thế ,nhìn mấy cái áo phông các bác mặc làm em cứ uớc ao: " giá mà mình cũng có một cái như thế để diện"
    Thôi ,còn những cái khác mấy bác kia nói rồi .
    Tớ ko chê pop hay teenpop ,vì tớ đâu phải nghe phát được rock luôn , tớ chỉ nhận xét mấy mặt mà tớ ko hài lòng lắm về dòng nhạc teenpop ,nói thật chứ xưa tớ thích Love me for a reason lắm đó ,cả Take That nữa .Còn mấy diva nhạc pop như Celine Dion ,W.Houston ... thì khỏi nói , giọng hát tuyệt vời ,ko chê vào đâu được .Tiếc là bi giờ W.H có hơi hướng chuyển sang dòng nhạc kiểu gì ý ,tớ nghe ko hợp .Cả Maddona nữa bi giờ cô ấy cứ hát giật cục , khó chịu lắm , chứ tớ xào đi xào lại cái đĩa nhạc phim Evita đến cháy cả đĩa rồi mà vẫn xuýt xoa : " hay thật , sao cái soundtrack đấy nó phối hay thế , giọng hát rất hay mà lời nhạc cực kỳ thâm thuý "

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    chán quá, xì tốp lại đi được ko.
    I am a boy and you are a girl
    Do you want to be my friend
    I am a girl and you are a boy
    Yes I want to be your friend
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe việc zì mà Machine... phải khóc tu tu lên thế?
    Bài viết của DPS thông minh đấy chứ, ý bài đấy e rằng ko phải bới móc, chê bai Rock đâu mà là "bới móc, chê bai" (xào lại từ của các bác, tại em chưa nghĩ za từ mới thôi) Rock fans như các bác thì chính xác hơn đấy ạ! Hèhè... zõ zành zành za đấy là đang thể hiện nỗi bất bình trước sự thiếu logic trong bài viết của các bác mà :D
    Havatage ko nói zõ là bài nào của BSB, Boyz II Men với L.F.O (tức Lyte Funkie Ones, viết chính xác lại từ LFO viết nhầm của bạn) nên tớ cũng chả biết phân tích nhận xét thế nào cho phải cả. Nhưng mà hình như là những ai chê boyband thường ko hay đưa Boyz II Men vào đây đâu, vì theo tớ biết thì Boyz II Men sáng tác ca khúc cũng ác chiến phết đấy!
    Đã gọi là "Điệp khúc", theo tớ hiểu thì là Một khúc hát được điệp đi điệp lại mà, chả điệp 3,4 lần thì điệp mấy lần? :D Mà bạn có chắc là tất cả các đoạn điệp khúc trong Rock đều ko bao zờ lặp lại phần lyric ko?
    Tớ cũng ko nghĩ tớ nghe Rock vì Rock ồn ào, nặng trịch zì đâu, đơn zản vì ko thấy hợp tai nghe nhạc của mình thôi.
    Westlife thì tớ ko thích thật. Boyband tớ thích mỗi BSB mà. Westlife nhạc đều đều quá là một, thứ hai là cover lại nhiều bài cũ quá! Nhưng cũng phải nói là thật sự cái kiểu "luyến ú ớ" đó chẳng phải là một cách đổi mới sao? Đã là 1 bài hát cover, thì phải tìm được cách trình bày khác với người hát trước chứ, đương nhiên họ đang có thế mạnh là nhiều người hát thay 1 người (Against all odds, Seasons in the sun), cộng thêm đặc trưng của 1 boyband nữa, thì phải sử dụng hát bè triệt để chứ còn zì nữa?
    Về phần ngoại hình, nhảy đẹp chứ ko cần zọng hát của các boyband thì bạn chịu khó đọc lại phần trên nhé ;)
    Tớ cũng ko hiểu nếu bạn thích Love me for a reason của Boyzone, thì tại sao bạn lại có ác cảm với những ca khúc TeenPop bây zờ? Chẳng phải là kiểu zống nhau lắm sao?
    Madonna thay đổi phong cách như thế là đúng đấy chứ! Tớ ko thích đĩa Evita bằng đĩa Something to remember. Nhưng STR cũng là đĩa nhạc tớ thích nhất của Madonna luôn => tớ cũng khoái cái kiểu nhạc như xưa của Madonna hơn. Tuy nhiên, một điều rõ ràng tại sao Madonna vẫn tiếp tục toả sáng trong khi sự nghiệp ông vua nhạc Pop Michael Jackson thì càng ngày càng xuống dốc? Chính là vì Madonna đã biết đa dạng hoá phong cách âm nhạc của mình. Các album liên tục nối tiếp nhau. Ray of light cũng khác, Music cũng khác. Ca khúc mới nhất Die another day - nhạc soundtrack phim James Bond - lại khác nữa. Phải đổi mới từng ngày như thế thì Madonna mới xứng đáng là Artist of the millennium chứ! Thành công với 1 kiểu nhạc đâu đáng khâm phục bằng thành công trong nhiều kiểu nhạc?
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau đủ chưa . Em MellyVam cãi nhau với bọn rỗi hơi làm gì . Lock lại đi
    Ai thích Rock thì sang Rock nói chuyện nhé
    Nhấn vào đây nè
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, bố ý vào thẳng Pop Club cãi nhau, bênh Rock mà dẫn ra được có Gun, Bon Jovi, Manowar. Dẫn được Metallica thì được con 91. Hô hô. Thua trắng bụng thôi. Về nghe Rock thêm vài năm nữa rồi cãi nhau tiếp.
    to Machineguns: Cậu bảo Metallica không bằng Manowar thì nhiều người không đồng ý đâu. Tất nhiên khi nghe nhạc thì tuỳ từng người, nhưng nếu xét về kĩ thuật (thể hiện ở chord, note) thì Manowar còn thua xa đấy.
    Mà sao mình ghét mấy thằng Rock fan đú bẩn này thế không biết. Ai nghe gì thì nghe chứ, cãi nhau làm gì. Điên thật. Vào xin cái lyric nữa, nhìn ngứa mắt quá tham góp 1 câu, hehe.
    Bạn VV Mellyvee cố lên. (nhìn mấy bài viết choáng thật, đúng là Pop fan chân chính)

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING

Chia sẻ trang này