1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ghet Veron!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi HereWeGo, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. futball

    futball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hay đó
    Các bác cứ phát huy đi.
    Sắp tới trận Argentina-Anh rồi đó, để xem thế nào nhẩy?
    Veron, Veron..........
  2. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    hê hê yêu thì...ai bảo là xấu cũng vẫn yêu...mà dã ghét thì...nói kiểu gì cung vẫn......không ăn thua...tôi thích veron ở tuyển achentina còn o MU thì không chịu đuọc..hi vọng mùa tới nếu có ở lại thì cũng chiên đấu vì mu cho ra hồn
    MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH
  3. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    To: VN_Motherland,
    What was the hell that you said above? You have no right to ask everyone here shut up. You are a bitch! when we are discussing on Veron and his vision in World cup, you are like a un educated one came in thrown a rock to us! Leave us alone pls!
    Giàng A Páo
  4. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tất caer là do MU đã không cho Veron được đá đúng theo sở trường của anh.Tại sao ở Lazio và đội Ar thì veron lại đá rất hay và không thể thiếu???--->chỉ do MU.Chắc chắn Veron sẽ toả sáng ở WC này(và anh đã toả sáng)Anh không bị chấn thương do chơi thông minh , nhanh .bạn hãy xem Bech thử xem ,trước đây ạnh đó cũng đâu có bị chấn thương ,sao bạn là fan của MU sao lại không chú ý đến điều đó??Tuy tôi không thích MU nhưng cũng không vì thêa mà thiên vị hay bênh phe nào.Sai lầm mù quáng rồi bạn ơi.Hãy công bằng đi.Lại nói tới các cầu thủ nam mỹ.Lố đá của họ là thiên về kỹ thuật ,hkôgn phải như các cầu thủ anh ,chỉ biét chạy và đánh đầu , cày còn hơn maý cày.Hễ chút là đạp rầm rầm ,lại còn gầm gừ khi mình phạm lỗi(tiêu biểu là Roy Kean).Veron sẽ đưa Ar lên ngôi vô địch WC mùa này.Hãy chờ xem.Hahhâhhhahha
    AK47
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hà...........lâu lắm mới được lên mạng.Tình hình "chiến sự" có vể tấp nập quá nhỉ?
    Vậy là các bác vẫn chưa hiểu được lòng tôi rồi.
    Tôi hiểu là Veron không thích hợp với bóng đã Anh,ở đó anh không phát huy được hết khả năng của mình,nhưng điều đáng trách là anh không cố gắng hết mình để hoà nhập với đội bóng!Có lẽ anh đã quá quen làm "ông chủ" rồi,ở Arghen cũng như Lazio.
    Nhưng thôi,mùa bóng đã qua,bây giờ là WC.Hãy chờ đến thứ 6 này.
    Tôi nghĩ ở trận gặp Anh,cầu thủ nguy hiểm nhất sẽ không phải là Veron hay Batigol mà là Lopez hoặc Ortega.Các cầu thủ Anh có lẽ sẽ phải nếm mùi đau khổ từ 2 cầu thủ này.
    Nhưng hãy cẩn thận với...Sven!
    Đội Anh sẽ đá phòng thủ ở trận này!Đó sẽ là cái bẫy dành cho Arghentina.Họ sẽ phải trả giá đắt nếu quá ham tấn công.Tuy nhiên cũng còn tuỳ vào bản lĩnh của cá cầu thủ Anh,mà lạ thay đây là điểm yếu nhất của họ.
    Nếu 30 phút đầu mà chưa thủng lưới,Anh sẽ thắng!
    to Hmongmen:
    bác bảo tôi "hổ lốn" thì tôi cũng xin thua!Dĩ nhiên mỗi người thích đội nào đều phải có lý do riêng của mình.Tôi không nói tôi thích cả Real lẫn Barca,cả Ac lẫn Inter hay cả Arghen lẫn Brazil.
    Trước hết tôi thích Bỉ vì cái "bẫy việt vị" tuyệt vời mà họ đã tạo ra,và Enzo Scifo-cầu thủ "số 10" đích thực cuối cùng-là thần tượng bóng đá của tôi.
    Còn tôi thích Arghen vì Maradona và Batigol.Có lẽ chỉ cần nói thế là đủ!
    Hẹn gặp lại.

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  6. futball

    futball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To HereWeGo: anh bạn là fan của CAHN và MU hả------>miễn bình luận.
    Để xem thằng Anh đá ra gì mà anh bạn đề cao nó quá.
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    ko bít là ENG có vượt được qua vòng loạ ko nhểy
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hà...hà....hà....
    Hôm Anh thắng,định vào làm bài ăn mừng nhưng mạng lại "chuối",bực vật!
    Hôm nay vào khuấy động tinh thần các bác chút vậy!
    Trước tiên nói sơ qua một chút về trận trước nhỉ,để xem thua Anh là vì sao?
    -"Khủng hoảng tinh thần"!
    Có thể nói nguyên nhân lớn nhất không phải là đội Arghen thua kém đội Anh mà là do "yếu tố tinh thần".Họ đã "sợ" đội Anh!!!
    Sau những phút đầu tấn công dồn dập,họ đã vấp phải một hàng phòng thủ vững vàng và tổ chức chặt chẽ.Họ tấn công trong bế tắc!Và rồi cú sút dội cột của Owen làm họ thực sự e ngại và dao động!Họ mất dần tự tin,không còn mạnh mẽ và đánh mất sức ép.Hơn nữa,sự yéu kém của hàng tiền vệ càng làm cho họ đi vào bế tắc--->tinh thần đội Anh lại tăng lên,và thi đấu càng tốt!
    -Hải tặc "trên bờ" Juan Veron!]
    Vâng,không thể phủ nhận rằng phong độ yếu kém của Veron đã ảnh hưởng tới đội Arg!Cũng như các CLB của Ý,khi "ông chủ" mất phong độ thì đội bóng quả thật chỉ còn một nửa.Và chẳng thể bào chữa cho Veron ở trận này!Chỉ có thể nói,nếu không có phong độ tốt ở trong mùa giải thì khó có thể đật được phong độ vào lúc này.Có phải cứ đá "thật sự,hết mình" là đá hay được đâu?Anh ta phải hiểu điều đó chứ???
    -Thủ tướng Anh-Sven!
    Công lao của Sven là to nhất!Đúng như dự đoán,ông đã chọn một đấu pháp cực kỳ đúng đắn cho đội Anh.Và ông đã thành công!Xin ngả mũ kính chào ông!
    -Đến lượt anh đó,Nicky Butt!
    Vâng,cầu thủ đóng góp nhiều nhất vào thắng lợi này chính là anh!Có anh,Scholes như tìm lại "sinh khí" và họ đã tạo thành cặp đôi đầy sức mạnh và nguy hiểm nơi trung tuyến!Anh đã làm "Veron mặt tái mét"!Vâng,diễn viên phụ đã toả sáng.Một phần thưởng cho tinh thần của anh:Dự bị-luyện tập-dự bị-luyện tập===>thi đấu-toả sáng.Tương lai hứa hẹn hơn?
    -Lắt léo Owen!
    Hãy hỏi "the rock" W.Samuel xem Owen là ai!Có lẽ chẳng cần nói nhiều nữa,nhưng có lẽ Owen phải cải thiện khả năng dứt điểm hơn nữa!
    Hic....ăn cơm đã,rồi nói về trận Thuỵ Điển sau.Dù sao tôi vẫn tin Arg sẽ vào vòng sau và vẫn là ứng cử viên Vô địch!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    thế chú nghĩ sao nếu ARG cũng chọn cách đá như kiểu Anh hôm nọ, chiến thuật 10 - 1, có lẽ tôi chỉ thấy mỗi đội Guam là áp dụng lối đá này thôi, người ta thường nói lối đá phòng ngự phản công, nhưng khi Anh ghi được bàn thắng thì quảng cả tiền đạo ra ngoài, đá 10 trung vệ, vậy bác thấy đây có là lối đá ENG thường áp dụng, vậy sao phải áp dụng trước ARG, nói như vậy để chú hiểu được là đội nào sợ đội nào, ENG có dám đá một cách sòng phẳng như những lần trước ko, hehe, kết quả thế nào thì chú bít rùi đấy
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hì...hì.....no qué!
    Ban MF mói buồn cười quá!
    Người ta đọ nhau về mọi thứ mà,sao bạn lại chê đôi Anh đá phòng ngự?
    Bạn không thấy đội Ý à?Họ mạnh hơn đối thủ mà vẫn đá phòng thủ đấy sao?Nhưng họ là "thụ động",còn đội Anh vừa rồi là chủ động!
    Thôi,chúng ta hãy nói về trận gặp TĐ!
    Arg sẽ đá như thế nào?
    1 tiền đạo hay 2 tiền đạo?
    Tôi nghĩ là một.Và vẫn là Batigol.
    Tuy nhiên,rất có thể cả Veron và P.Airma sẽ cùng ra sân.
    Arg sẽ đá với đội hình 3-1-4-1-1,với Sorin và Zanetti bên cánh và Simone đá trụ.
    Nếu vậy,Arg sẽ thắng!
    Tôi ủng hộ Arghentina!!!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

    Được HereWeGo sửa chữa vào 11/06/2002 10:15

Chia sẻ trang này