1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi gọi nó là thành phố Hoa Phương Đen

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi gianghobenbinh, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi nó là thành phố Hoa Phương Đen

    Tôi không phải là người Hải Phòng, chỉ sống ở HP vào một thời gian ngắn nhưng nó lại là những năm tháng dánh dấu rất nhiều sự kiện về cuộc đời tôi. Duy chỉ có một điều ngày tôi ra di khỏi HP cũng là ngày mà tôi cam thay cam ghet HP nhat. Toi song o HP nhung nam 84-92 cuoc song that kho so và phai noi là chay an tung bữa toát mồ hôi. Toi gọi nó là thành phố Hoa Phuong Đen.

    Ngày đó tôi luôn ước mong sao mình có thể rời xa HP càng sớm càng tốt và tôi được toại nguyện. Tất cả những kí ức tuổi thơ lu mờ trong tôi cho đến 5 năm sau ngày rời xa HP, toi mới biết có những thứ mình không sao quên được đó là: Con đường Hồ Xuân Hương, trường cấp 1 nơi tôi từng mài đũng quần 5 năm, canh bánh đa đỏ và một cô hàng xóm nhà bên.
    10 nam sau ngày xa HP, toi trở lại tìm những gì mình còn sót lại và tôi tìm thấy em- nguoi con gái của cả đời tôi và tôi còn tìm thấy ngoài những thứ ở trên là bánh mì cay ở Hoàng Van Thụ là những chiều cùng em đi ra đảo Ðình Vũ ngồi cạnh bờ kè chải tóc cho em. Nhờ có em tôi đã không còn ghét HP nhưng ở bất cứ đâu khi chìa giấy tờ ra người ta lại nói ở HP a`, giang ho, xã hội đen lắm phải không ở người tốt hơn thì được thêm một câu an ủi: Nhưng người HP buôn bán giỏi lắm. Thôi thì cái gì đó không còn nữa cung khong nên nhắc lại làm go, nhung trong toi không sao dứt ra khỏi đầu mình rằng phải bỏ xứ mà di, toi đã từng bị chửi nhu vậy nơi mảnh đất mà sau khi roi HP toi đã chuyển đến.
    Ðây là những gì của toi, còn những gì toi thấy càng làm tôi chẳng vui vẻ gì với mảnh đất có người yêu đang sinh sông và có một quãng tuổi thơ chôn vùi. Toi gặp mot nguoi bạn, cô ta khẳng dịnh rằng HP cú 2 nguon đâfu tu lớn : Buôn lậu(bao gom ca heroin) va tiền từ Kiều. Ðây là to bon toi cun toi von thoy buoi song khong biết bao người thất nghiệp lang thang, không biết bao nguoi nghiện hút chạy ra chạy vào nơi đường tàu làm cho nó đông đúc như chợ Sắt những năm 80, còn chợ Sắt tới đó để coi người ta ngủ gật hay là tìm kiếm một nơi để sau khi đi một vòng về đến nhà bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ ngay mà không phải đếm cừu. Tuy kiếm tiền thật khó, những dịch vụ Internet moc lên như nấm sau cơn mưa to khuyến mại đến siêu khuyến mại đại hạ giá, rồi @ hay Avenis chạy ngoài duong không khác gi HN hay SG(cái này có lẽ từ nơi bạn tôi nói là 2 nguồn đầu tư lon), dù rất khó khăn song nguoi HP voi phong cách nổi tiếng an chơi, nguời ta vẫn mang xe đạp ra tiệm rửa xe và hình như nếu so sánh với HN, những cho rửa xe ở HP sẽ nhiều hơn rất nhiều.
    Còn bạn, các bạn nghĩ sao về diều tôi nói, dù sao, tôi cũng đi xa HP 10 nam troi chỉ về thăm được 2 lần, mỗi lẫn một tháng mà thôi, vậy nếu tôi nói gì không đúng xin chỉ bảo.


    [đây không phải là những dòng tâm sự của riêng GHBB ..mà là của một người..có những năm tháng cuộc đời gắn bó với HP. ]


    I am a Citizen of the World


    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 14/03/2003
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Ai mà cũng nghĩ như thế này thì Hải Phòng muôn đời đi xuống thôi, cũng may chỉ một vài người nghĩ về Hải Phòng như thế này ...
    ... Bác GiangHoBenBinh trích dẫn bài người khác vào đây vì lý do gì thế? Bác có tâm đắc với suy nghĩ này không? hay là phản đối? Đấy là ý kiến của ngưới khác còn của riêng bác thì sao? Hai cái đó có lien quan đến nhau không? ...
    ... Hoàn cảnh sống của mỗi người phàn nhiều liên quan đến suy nghĩ của họ ... Con người ở đâu cũng thế có người tốt người xấu, người giàu người nghèo ... chút phân biệt như đầu gấu, giang hồ chỉ là một chút đặc trưng của thành phố nơi mình gắn bó thôi, Đôi khi đó là điều hãnh diện đấy ... Còn người tốt đi đâu cũng là người tốt chẳng sợ ai nói vào nói ra đúng không? ... Việc nhiều quán Nét mọc lên, Nhiều @ và Nis như bài viết cũng là chuyện bình thường thôi ... là do nhu cầu và kinh tế đã khá hơn ...
    ... Tóm lại ( Em xin lỗi bác GHBB và tác giả ) những suy nghĩ kiểu này giống của thằng chán đời, ừ thì cứ đi thành phố nào mà kiếm nhiều tiền nhé và đừng bứt rứt, khổ sở khi nghĩ về thành phố mình sinh ra được không? ... Còn cây ngay sợ gì chết đứng ... Thành phố Hải Phòng vẫn mãi là thành phố Hoa Phượng Đỏ đấy là văn hoá ...

    [​IMG]
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong cũng xin phép có một vài ý kiến.

    Nói là phản đối cách nhìn của người viết bài đầu tiên thì có gì đó hơi quá (tác giả của bài viết), bởi những điều tác giả viết ra có vẻ đúng với sự thật.
    Đọc Hồng Lâu Mộng .. khi Giả Bảo Ngọc trong cuộc tiếp thơ đã đưa ra một câu "Trần trùi trụi đi về không vướng víu" và đã bị tất cả các người đẹp phản đối.
    Bài viết của tác giả như muốn bóc trần những sự thật có , dang có ...nó là hiện thực ..tồn tại trên thành phố Hoa Phượng đỏ của chúng ta. Nhưng nếu như vì thế mà nói đó là thành phố Hoa Phượng đen thì ...đúng như bác bibi nói... Câu nói của người bỏ đời rồi.
    Tôi với bạn. Ai chẳng vậy. Sinh ra và lớn lên, từng gắn bó và từng yêu những bông phượng đỏ khi hè về .. Cho dù ở mỗi một lứa tuổi có một cái yêu riêng, nhưng khi nào ..những con người nhiệt huyết, muốn xay dựng, muốn cống hiến ... cũng vẫn thấy Hải Phòng là thành phố Hoa Phượng đỏ.
    Tôi cũng ghét nhưng cái xấu đang lẩn quất đâu đó trong bóng tối. (cũng có thể nó trần trụi ra ngoài ánh sáng. Tôi nghĩ mình dám nhìn nó và nói ..tôi ghét nó). Không như người ta nói, yêu là yêu cả những cái xấu. Tôi cũng như bạn, muốn nó biến đi để có một thành phố đẹp hơn, rực rỡ hơn...
    Tôi cũng yêu những cái đáng yêu của nó. Bởi dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba mà. Tôi biết canh bánh đa đỏ được tôi yêu qua những kỉ niệm cùng bạn bè .... móc hầu bao ra khao sau những buổi nhận học bổng, hay những buổi tối thực hành tin xong lại chạy ra quán bánh mì cay ... Mỗi một chút ấy như một câu ca trong bài hát "Quê huơng" của nhà thơ Đỗ Trung Quân...có điều nó không phải là cánh diều biếc hay chùm khế ngọt mà thôi....
    Có một điều. Mỗi con tim đang chảy hừng hực dòng máu nhiệt huyết của mỗi chúng ta đang mách bảo chúng tac ần phải làm gì. Chúng ta đang cố gắng hết sức mình làm những điều chúng ta mong muốn với "làm thế nào để Hải Phòng lại rực rỡ hoa phượng đỏ" hay "một vòng quanh thành phô"....vv...
    Khi nào có những cái không hay, cái dở... ta gặp lại nó. Muốn biến đổi nó thành cái tốt. Nhưng không được. Rồi lại chia xa... Tự nhiên một ngày nào đó ta lại thấy thiếu vắng, thấy nhớ..cũng chỉ vì nhừng điều đó... Không tự hào về nó, chỉ thấy thiêu thiếu thôi...
    .........

    Hê hê hê. Câu cuối cùng ngoclong nói có phải là câu nói của người yêu đời không nhỉ pác bibi nhỉ....???
    Ngoclong80
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời! Em cũng đã từng sống ở rất nhiều nơi trong thời gian dài như Sài Gòn, Hà Nội nhưng mà em thấy HP vẫn luôn tuyệt vời nhất!
  5. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Cần phải nói thêm nữa là bài viết này của một ông bạn thuộc thế hệ trước đã từng sống và kiếm ăn ở mảnh đất HP những ngày tháng còn bao cấp nên đúng như Ngoclong nói, nó đã phần nào nói lên cái "trần trụi", cái chân thực của cuộc sống. Tôi nghĩ rằng bài viết này không ít thì nhiều đã nói được nhiều điều đáng kể, đã nêu ra tên của những bông phượng mà theo y tác giả nó có màu ĐEN. Thứ nhất các bạn hẳn có thấy nói rằng HP có 1 trong 2 "nguồn đầu tư lớn" là từ buôn lậu. Điều này có sát thực hay không và đúng đắn đến đâu ? Thưa bạn điều này hoàn toàn đúng vào những năm trước đây, khi HP còn là cửa khẩu duy nhất ở miền Bắc thông thương với nước ngoài. Một hải cảng, địa hình luồng lạch chằng chịt là
    điều kiện lý tưởng để dân buôn lậu chuyển hàng từ phao số 0 về đất liền. Ngày còn là một chú nhóc tôi đã từng được nghe kể về phi vụ đánh quả như thế, những con tầu được làm 2 lớp vỏ
    kể che mắt sự kiểm soát của Hải quan và cảnh sát kinh tế như thế nào, rồi chính những cảnh sát kinh tế tham gia buôn lâu ra sao...Bạn cho những điều này là phạm pháp và có màu đen chứ? Vậy bạn đã thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao chưa, tại sao những phi vụ buôn bán kiểu này lại có điều kiện phát triển và HP là mảnh đất màu mỡ như thế không? Nếu như hồi ấy VN cũng từng mở rất nhiều cửa khẩu giao thương như hiện nay, cũng tham gia AFTA rồi hạ thuế nhập khẩu xuống 0% cho các loại mặt hàng thì chắc rằng mọi thứ đã đi theo chiều hướng khác đấy. Say này khi các cửa khẩu Móng cái, Mộc Bài, Lạng Sơn mở ra hàng hoá chuyển về qua các nơi này nhiều gấp bội,
    nhưng HP vẫn giữ vững danh tiếng của nó cho dù "thời oanh liệt" đã đi qua. Một thời khi người HN chỉ mới dùng các loại hàng "dân chủ" như xe Mifa,Min khờ, Ba bét nhè, nồi cơm điện Liên Xô, thì người HP đã biết đến mini Nhật, Honda 82, đài Casset Sony mà họ có được từ những chuyến tàu viễn dương đem về!
    Còn ông bạn nói về Kiều thì ở đây chỉ những Việt kiều gốc HP hiện đang ở nước ngoài,tiền từ Kiều là tiền của họ gửi về cho thân nhân trong nước ở HP. Những Việt Kiều này vốn chủ yếu là những người bình dân quê HP, họ có thể là người trong phố, hoặc chỉ là những người dân làng chài ven biển. Vào những năm tháng khó khăn và VN còn đóng cửa với bên ngoài,thì những chuyến tầu vượt biên được tổ chức hàng loạt đưa nhiều người HP ra đi. Nếu may mắn thoát khỏi tầu biên phòng tuần tiễu, gió bão, sẽ đến được trại Hồng Công và rồi được thanh lọc đi nước thứ 3. Và tất nhiên từ đây họ là Kiều dân HP ở nước ngoài. Theo bạn những cuộc vượt biên của họ , rồi những đồng tiền họ gửi về cho thân nhân có màu Đen không? bỏ HP ra đi co phải là không yêu quê hương bằng người ở lại không. Trước năm 54 còn có những người HP đến được Pháp
    và các nước thuộc địa Pháp. Thí dụ ở Mac-xây (Pháp) có một cộng đồng rất đông người HP. Chính phủ thường gọi những người đi trước này là yêu nước nhưng nói một cách vô tư thì những người này hiện đang sống rất an phận ở Pháp vàhọ chẳng có những họat động hay giúp đỡ gì đáng kể...
    Tôi thấy thích bài viết của ông bạn này vì nó chứa đựng cả chê trách nhưng mặt khác tình cảm cũng nhều ra phết, ít ai thấy ngoài đảo Đình vũ toàn đất hoang, sú vẹt, và đầm nước lợ một sự thơ mộng được như ông bạn đã thấy! Cây phượng vĩ được
    tô điểm bởi những bông phượng màu ĐEN thì sẽ chỉ rực rỡ hơn mà thôi. Chắc là như thế. Và đó mới là tính cách HP.
    I am a Citizen of the World
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Ngứa mồm chấm net

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.
  7. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bài này nói rất đúng và khách quan bác Giang Hồ ạ.
    Hi Bibi, nói đúng và nói thật thì làm Hải Phòng đi xuống à? Rõ là ngta tâm huyết với HP ngta mới nói cho chỗ sai mà sửa, ko cám ơn lại còn...
    Mà thông tin ở HP bị chuối thì phải, vì tôi chẳng thấy chỗ nào trên mạng có thể xem thông tin về HP daily cả.
    ------------------------------
    Xuka
  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin trích lời anh Xuka: "Rõ là ngta tâm huyết với HP ngta mới nói cho chỗ sai mà sửa, ko cám ơn lại còn..."
    Vâng thưa bác. Em đã thử suy nghĩ theo kiểu của bác nhưng cũng vẫn thấy những lời anh gianghobenbinh là phiến diện, là chưa thật hoàn chỉnh
    Em xin kể cho các anh một câu chuyện thế này:
    Có một anh phóng viên đi làm phim ở Paris. Nhưng cách làm phim của anh lại thật đặc biệt. Anh không quay những nơi đã nổi tiếng như tháp Effen, cổng Khải hoàn môn mà lại đi quay toàn những cảnh chợ trời, những khu ổ chuột. Mà qua đó, anh ta đã làm cho người xem tưởng tượng đến một đất nước ... Châu Phi nào đó đang lâm vào nạn đói chứ không còn là một kinh đô Paris tráng lệ nữa.
    Em xin trích tiếp lời của anh gianghobenbinh: " Toi song o HP nhung nam 84-92 cuoc song that kho so và phai noi là chay an tung bữa toát mồ hôi.".
    Em rất hiểu hoàn cảnh sống của anh lúc đó. Mặc dù chưa từng phải trải qua một cuộc sống trong thời bao cấp nhưng qua phim ảnh, qua những gì mà em được giáo dục trong nhà trường thì em cũng đã hiểu phần nào về cuộc sống khi đó. Nhưng anh ạ! Khi đó thì dù anh sống ở Hải Phòng hay bất cứ nơi đâu cũng vậy thôi. Đó là tình trạng chung mà. Thử hỏi lúc đó nếu anh sống ở Hà Nội, cũng trong cái chế độ đó thì phải chăng lại sẽ có một câu: " Mặt hồ Gươm vẫn ... đen đen mây trời". Đừng bao giờ đánh giá như thế anh ạ!
    Anh có viết: "10 nam sau ngày xa HP, toi trở lại tìm những gì mình còn sót lại và tôi tìm thấy em- nguoi con gái của cả đời tôi và tôi còn tìm thấy ngoài những thứ ở trên là bánh mì cay ở Hoàng Van Thụ là những chiều cùng em đi ra đảo Ðình Vũ ngồi cạnh bờ kè chải tóc cho em."
    Điều này cho thấy anh vẫn còn cái gì đó không hoàn toàn là ghét cái thành phố Cảng này. Bởi nếu anh đã ghét, anh sẽ ghét tất cả, sẽ không một người con gái nào được anh màng đến ở nơi đây.
    Lẽ ra em sẽ còn trích tiếo những câu trong bài viết của anh ra đây nhưng do ... anh viết thiếu dấu nhiều quá nên em không trích nữa.
    Theo anh, người Hải phòng có nhiều xã hội đen, nhiều kẻ buôn lậu, ăn chơi. Điều này thì em không thể nào có một lời biện minh, một lời bào chữa. Nhưng chữ "ăn chơi" thì nên suy nghĩ lại. Có thật người Hải Phòng ăn chơi quá không? Không thể chỉ lấy cái việc rửa xe đạp ra làm bao quát cho tất cả được. Hãy nhìn những thành phố khác xem. Không xa lắm đâu chỉ Hà Nội thôi, các anh sẽ thấy rằng họ chơi bời tiêu phí nhiều hơn người Hải Phòng đấy
    Còn bây giờ, ngoài những điểm xấu mà anh nói về Thành phố Hải Phòng thì Thành phố chúng tôi cungcõ nhiều nét đẹp lắm chứ.
    Thử hỏi hoa hậu Việt Nam là ai? Một người Hải Phòng
    Thử hỏi nơi nào có màu hoa đẹp nhất cho tuổi học trò, tuồi hồn nhiên mơ mộng nhất cuộc đời? Thành phố Hải Phòng
    Có lẽ là để nói đến những cái nhất thì Hải Phòng không nhiều nhưng để nhớ về hải phòng thì có rất nhiều đấy. Có lẽ chỉ người nào sinh ra trên đất này mới hiểu...

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river
  9. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    to NSDC: em đọc kỹ lại đã nhé , bài này anh đăng lại bài do người khác viết đấy.
    to Xuka: người viết bài nói sát thực được như thế vì ông này không phải chỉ viếng thăm HP vài ngày mà đã từng ở đây cả chục năm giời, thời gian đủ để hiểu phần nào về mảnh đất hp.
    Mình thích thích kiểu viết như vậy nên mới post ra đây cho mọi người tham khảo
    ở HP nghe nói đang build up một cái website to đùng. Sẽ có daily news thì phải
    I am a Citizen of the World
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nếu bài này không phải của gianghobenbinh thì có lẽ anh nên mời người viết bài này đọc những gì em viết để hiểu hơn về nơi này

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river

Chia sẻ trang này