1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi gọi nó là thành phố Hoa Phương Đen

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi gianghobenbinh, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Ta không nên ngại rằng đề cập đến những cái tiêu cực, những cái "bad" thì người nơi khác họ sẽ có hình ảnh xấu về HP. Chúng ta thực sự quan tâm đến HP của mình thì theo tôi không nên tránh né các vấn đề như thế, như Xuka nói, cái bad và cái good là 2 mặt của vấn đề mà đúng ko nhẩy? Ai đọc bài viết như thế mà đã cho ngay là "nó" nói ko hay ho gì về HP mình (cho nó một chưởng mới được) quả thật chưa hiểu biết và có lẽ còn chưa từng trải cuộc sống...
    Có bạn nói I LOVE MY HAIPHONG MUCH (yêu cháy bỏng!) hoặc I LIKE HAIPHONG (thích cực kỳ thích) trong các bài viết của mình, nhưng cũng có bạn thay vì viết thẳng zuột ngựa như thế họ dồn ý tứ của mình trong hơi văn. Đọc từng câu văn họ viết ta sẽ nhận ra văn của họ, quan điểm của họ nó như thế nào. Điều này không dễ, không phải ai cũng hiểu theo cách như thế được, nó đòi hỏi một trình độ nhất định...Bên box Vimaru có ông bạn TVP (http://ttvnol.com/forum/t_155985/1) viết thì toàn chê bỉ thâm tệ nhưng có người nói lại thì cứ nhất định cãi là "đâu phải tôi nói thế, mọi người không hiểu tôi nói gì cả! ".
    Thế đấy các đồng chí cảm nhận gì về HP của ta thì cứ thổ lộ cho mọi người biết nhá. Đừng ngại vì nó MÀU ĐEN thì người ta nghĩ ĐEN cả, đồng ý không nhẩy?

    I am a Citizen of the World
  2. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Ai đọc bài viết như thế mà đã cho ngay là "nó" nói ko hay ho gì về HP mình (cho nó một chưởng mới được) quả thật chưa hiểu biết và có lẽ còn chưa từng trải cuộc sống...
    --> chết thật, bác nói thế này bằng đập vào mẹt anh em rồi, he he...
    ------------------------------
    Xuka
  3. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Hà hà đồng chí Xuka cảm thấy những câu cú ấy đập cho bầm dập thì quả thật là là bản lĩnh cách mạng chưa cao đoá, cảm thấy bản thân thuộc vào lớp chưa từng trải hay sao mà nói như dzậy đồng chí đề nghị đồng chí cần rèn luyện tinh thần CÁCH MẠNG
    cao hơn nữa nhá
    I am a Citizen of the World
  4. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    ...còn bây giờ tôi nghĩ ta nên thử đề cập đến những gì (những bông hoa phượng nào) màu ĐEN và cả màu ĐỎ trong thời hiện tại nhá. Thử xem Đất Cảng đã tiến bộ đến đâu và còn tồn tại những gì BỨC XÚC nào
    I am a Citizen of the World
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thì cũng có. Bức xúc nhất là mấy bạn gái Hải Phòng xinh ơi là xinh mà chửi bậy không biết ngượng miệng

    Stop the war in Iraq​
  6. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác, tôi chẳng hiểu ý bác là gì cả, bác viết trừu tượng quá . Tôi chẳng thấy tức tối gì, bài trước tôi viết ko phải ám chỉ tôi, thưa bác.
    ------------------------------
    Xuka
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ.... Hôm nay viết nhièu quá ..Dừng lại bên chủ đề này thì thấy bắt đầu loãng loãng rồi ... Hơ hơ .. Đành chạy vô đây buôn chuyện chút vậy ...
    Dưa lê của em vừa ngon vừa bổ, lại rẻ nữa ..Bán một tặng một biếu thêm hai vậy mà vưỡn trả tiền ...bốn như thường....
    ...
    Triết lý chút rồi đi ngủ nào...
    ...
    Đầu tiên là nói đến cái màu đen... Nghĩ kĩ ra thì nó cũng chỉ là một ..."màu" như bao nhiêu màu khác. Nếu ngày xưa người ta định nghĩa cái màu đỏ bây giờ là màu đen thì rõ là thành phố mình không có câu hát "Tháng năm rợp trời hoa phượng ...đen" bởi nó không vần ....
    Cũng là cái màu đen đó... Nếu như cái màu cảu bống tối của những thế lực dấu mình ... người ta không gọi là "đen" mà lại gọi là đỏ thì bây giờ cái mà người ta gọi là "xã hội đen" lại thành xã hội đỏ ...
    Hơn thế nữa, đen hay đỏ không chỉ phụ thuộc vào cái định nghĩa của nó, không chỉ phụ thuộc vào cái lịch sử của nó mà tất nhiên còn phụ thuộc vào ý nghĩ và cách nhìn nữa..
    Người mù màu thì nhìn mọi vật trong hai màu của một mặt phẳng đen trắng. Người chưa biết thì nhận ra hai màu khác nhau , nhưng cũng không biết nó gọi là cái màu gì.... Đó là hiểu biết, đó là va chạm, đó là kinh nghiệm...
    Tôi cũng chưa đủ tuổi đời để nhận mình là có ..kinh nghiệm. (Lại nói ...Thế nào là có kinh nghiệm??)... Tối cũng không biết là mình có phân biệt nổi "trắng đen" hay là "đỏ đen" nưa hay không... Tất nhiên không phải trong tất cả trrường hợp trường hợp nào tôi cũng ngu ngơ như vậy....
    ...
    Rồi đi đền quan niệm. Quan niệm ở đây cũng khó nói lắm. Có người cứ nói người khác là bảo thủ ... Nhưng tại sao lại khôn gnghĩ mình cũng bảo thủ hay là tại sao lại không nghĩ người ta dùng luận điệu để bảo vệ ý tưởng của mình.... Nhưng lại có người lại nói hắn ta ..sai lè ra rồi nên ...bảo thủ...
    Hê hê hê ...
    Vậy mà trong khoa học lại có bảo thủ đấy. Trước khi kính hiển vi nhìn được vi khuẩn, thì người ta cha rằng mọi thứ đều do thuợng đế sinh ra...
    Mà rồi đến cả khi Newton ra đời, rồi thuyết này thuyết kia ...mà để rồi Einstein chết đi rồi mới nhận giải Nobel cho mình về thuyết tương đối rộng...
    .... Cái chuyện quan điểm hay là hiểu biết cũng tương đối mà...
    ....
    Có người lại nghĩ. Việc gì phải lấy cái đau đâu để luận cái chuyện "đen" hay "đỏ"... Nhưng rồi có ai biết là cái nơi nổi tiếng là xã hội đen đấy liệu rằng có phải là nơi các đàn anh đàn chị trú chân nhiều nhất hay không?? Hay là như người ta nói " Tiểu ẩn ẩn hoang sơn, còn đại ẩn thì.."... Liệu người ta nhìn vào nơi đó thấy cái xấu được phơi bày ra như thế thì thấy dễ sống hơn hay là nơi mà chẳng thấy cái xấu xa nào cả dễ sống hơn???... Cái đó cũng là vấn đề quan điểm và còn tuỳ vào con mắt nhận xét "tinh tế" của từng người kách nhau....
    ........
    Thật ra nói theo kiểu triết lý cùn như trên thì đến vô cùng ..Có trời mà lần được....
    Cứ coi như nó là một hình thức câu bài vậy. Đọc nó hơi bứt rứt một chút, khó chịu một chút vì thấy nó nhức nhức ..muốn cãi lại một câu chơi. Hay là đọc nó thấy cùn cùn ..muốn chém cho một phát để nó sắc hơn...
    Thôi thì ..câu bài vậy... hề hề hề ...
    .......
    Đến đây thì thực sự đầu hàng cái bàn phím rồi. Bà con chúc ngoclong này ngủ ngon đi nào.. Đi ngủ đây ..chào buổi sáng bà con..hơ hơ hơ...Ngaáppppp
    Ngoclong80
  8. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ...Ờ , phải rồi công nhận là bạn Ngoclong triết lý cùn thật nhưng đọc thì thấy hơi bị giàu tư tưởng thành ra tớ cũng phải tham gia tí hê hê
    Bạn hiền nói:
    "Vậy mà trong khoa học lại có bảo thủ đấy. Trước khi kính hiển vi nhìn được vi khuẩn, thì người ta cha rằng mọi thứ đều do thuợng đế sinh ra..."
    Điều này phải khẳng định lại lần nữa là rất đúng. Sự bảo thủ có ở chỗ khác nữa nhưng khoa học lại là Mặt trận thường xuyên giáp mặt với nó. Khi một phát minh, một tư tưởng mới sinh ra thì phải khẳng định mình trước các quan điểm tư tưởng cũ thì mới được chấp nhận để tồn tại. Còn nhớ hồi xưa khi Galilê Galileo khi phát hiện ra rằng "Trái Đất tự quay quanh mình và quay quanh trục của nó" khi công bố ra đã vấp phải sự bảo thủ của Toà thánh La Mã ra sao...
    ...Chắc Ngoclong cũng cùng quan điểm với tớ rằng để phát minh ra cái gì MỚI chúng ta cần luôn biết hỏi "Ơ..ơ tại sao (quả mơ...) " lúc nào cũng nên biết "ngạc nhiên" , không chỉ chấp nhận quan điểm nào đó vốn đã có từ trước và đã ăn sâu vào nếp nghĩ của con người...
    Bây giờ nói về màu ĐEN. Chúng ta nói vật gì đó MÀU ĐEN là bởi từ khi bé chưa biết gì đến giờ chúng ta nghe mọi người nói gọi nên gọi theo như thế. Tớ lấy thí dụ nôm na mách qué chẳng hạn một ku nào đó suốt hồi còn bé tí mẹ nó đã chỉ cái đít nồi bảo rằng cái ấy màu ĐỎ thì hẳn thằng bé sẽ lớn lên với quan niệm?ođít nồi thì màu ĐỎ , và thằng bé chả biết đúng sai ra làm sao cho đến khi có người nào đó cười vào mũi nó khi nghe nó nói ra. Từ đó nó biết là mình sai và rút ra KINH NGHIỆM.
    ...và người ta hẳn cũng không gọi XÃ HỘI ĐEN để chỉ những thế lực trong bóng tối mà gọi là xã hội đỏ ngay nếu như mỗi khi chiều hoàng hôn xuống bóng tôi có màu đỏ chói!...
    ...Và XÃ HỘI ĐEN thì không xấu hay là xấu và xấu đến mức nào thì cũng tuỳ vào mỗi người có trình độ hiểu biết và nhân sinh quan khác nhau. Giờ ta thấy nó ĐEN nhưng một lúc nào đó ta không nghĩ thế vì hiểu biết thêm và nhiều kinh nghiêm sống hơn chăngYThằng ku nghĩ cái đít nồi mà đỏ kia hẳn sẽ không cười một ai đó nữa khi người này cũng nhầm lẫn mà nói vậy. Có lẽ nó có một chút gì đó thông cảm hê hê...
    ...Cuộc đời có cả ĐEN và ĐỎ có nơi ĐEN nhiều hơn có nơi ĐỎ nhiều hơn, Chủ yếu là ta có chấp nhận và thích nghi hoặc cải biến nó hay ko mà thôi, phải ko niều ông bạnY ??
    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 31/03/2003

Chia sẻ trang này