1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hận anh !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nemchua71, 28/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    To nemchua: Bạn hãy bình tĩnh lại, kẻ đó không đáng để bạn phải bẩn tay đâu, ác giả ác báo, nó sẽ nhận đúng những gì nó được nhận. Bạn hay coi đây là 1 bài học, một tai nạn và tranh xa nó cang sơm cang tốt vì như tình trang của bạn nếu còn tiếp tục có thể bạn sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Hãy cố gắng tìm lại sự thanh thản và quên đi những cảm xúc mà bạn đang có. Nó quan trọng đấy
    TO ALL
    Các bác thấy chưa, chán thì thôi rồi, iem đã bảo ngay từ đầu mà nị, Các chị em cứ nghe anh em hót là hỏng hêt việc, mà tâm lý chị em lai cứ muốn cứu vãn cái chẳng cứu vãn được, thậm chí còn không thèm chấp nhân sự thật nữa chứ. Anh iem bảo cho thì ko chịu tin rồi đến luc gạp phải chuyên tương tự thì kêu trời lên. Con trai thì chỉ con trai mới hiểu được nên các bác gái có muốn xin ý kien ý cò gì về bạn trai nhơ kiếm thằng bạn thân mà hỏi nhá
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con lắm em ạ, mong rằng em sẽ không bị truợt ngã vào địa ngục vì sự ngây ngô và nông cạn này, như vậy có nghĩa là em may mắn. Còn nếu không, là hợp lý thôi với một đầu óc như em.
    Con gái không biết giữ thân thì thiệt. Vậy thôi.
    Như nhiều người đã nói rồi đấy, xét về mặt nhân cách thằng này là không thể chấp nhận được, và đó là lý do chính để có thể tránh xa nó ra, coi như bị tai nạn vậy, chứ không phải chuyện đi chơi hay là kiềm chế gì hết. Thằng người yêu mà hành động như một con thú thì nếu có lấy nó làm chồng nó cũng sẽ xử sự như một thằng chồng-thú thôi. Các em gái ngây ngô đã hiểu chửa?
    Tốt nhất là xa nó ra và quên nó đi, nếu không bị chiếm đoạt thân xác một lần rồi sẽ là nô lệ ******** mãi, nó đã bạo lực một lần thì tại sao lại không có lần thứ hai và thứ n. Càng được càng làm tới, còn các cô đã mất rồi thì chống cự lần sau yếu hơn lần trước, tóm lại là anh ơi mời anh thịt em free thôi, thế có nhục không?
    Thua thiệt rồi thì chấp nhận vậy.Quên đi và coi đó là bài học đắt giá cho mình. Chấm hết.
    Ah mà các cô hay có kiểu " tin chân thành, yêu chân thành" buồn cười vật. Tin và yêu là phải nhìn, đánh giá bằng hành động, bằng thử thách, bằng thời gian chứ không phải cứ thế mà tin, chả có quái gì cũng " em tin, em tin" Tin cái giề, ở đâu ra??? Tí tuổi đầu đã ít kinh nghiệm đường đời lại còn nhẹ dạ cả tin, chết là phải.



    And YOU who though I was just only friend........


  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng, anh ta là một con thú nhưng bạn thì cũng có lỗi nên bạn hãy tuỳ cảm giác mà định liệu, bạn chia tay anh ta nhưng hãy lấy đó làm bài học xương máu, hãy tự kiểm điểm bản thân mình về cái sự dễ dãi của bạn khi nhận lời overnight với anh ta, con trai ở trong hoàn cảnh đó, kiềm chế được mới thực sự là con trai.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng, rồi đến lúc gặp được người chân thành thật thì đã muộn.
    Mà sao nghe giọng mọi người ở đây thấy ai cũng đánh giá thằng con trai không kiềm chế được là do lỗi người yêu chịu đi qua đêm cùng nhỉ ? Chẳng nhẽ bây giờ yếu đuối, để nhục dục lấn át lý trí là chuyện thường ngày ở huyện à ?
    Nếu tôi bảo có chuyện hai người đi chơi qua đêm mà đứa con gái không chịu được tỏ ý khêu gợi quyến rũ, đứa con trai vì nghĩ cho nó mà từ chối thì chắc chẳng ai tin đâu nhỉ.
    Hoặc thấy ******** trần như nhộng mời mình mà dừng lại ?
    Khè khè, không phải nói chơi đâu, ít ra tôi biết có hơn một người như thế, và hơn một đêm như thế ? Các bạn nghĩ sao ?

    TTN
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hận anh ta ư? Bạn chẳng có lí do gì để hận anh ta cả. Bản năng TD được coi là bản năng gốc có lẽ vì người ta không thể kiềm chế được nó. Bạn đã cho mình vào hoàn cảnh nhạy cảm rồi. Thường fải nghĩ trước khi mọi chuyện chưa xảy ra chứ không fải khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi mới ..... Tuy nhiên, nếu anh chàng đó mềm mại hơn chút thì đã thay đổi được một chút suy nghĩ của bạn bây giờ rồi. Phụ nữ thích được tôn trọng nhất là trong vấn đề đó . Chúc bạn sáng suốt.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  6. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí cứ toàn đổ tại bản năng nọ bản năng kia, mẹ... muốn thật nhưng chắc chắn ở cái giây phút giữa làm và ko làm chú nào chẳng thoáng qua suy nghĩ. Chu noà mà làm tới thì về sau đổ tại bản năng còn chú nào nghĩ kỹ chút thì phanh lại được. Được hay mất do mỗi người nhìn nhân thôi. Mà các em bé tin con trai it thôi, thư thách nhiều vào mới ăn thua. Như đồng chí nào trên kia nói đấy toan tin vớ tin vẩn.
    Mà tớ cũng là thằng chứng kiến 1 chú 5 đêm liền giữ trọn nguyên dương mặc dù bị khiêu khích ác chưa từng thấy và ko thể tưởng tượng được. Nói ra để biết thôi, tin hay ko thì tuỳ...
  7. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là Date Rape, tức bị cưỡng bức do chính người mình đang quen. Lỗi lầm lớn nhất của nạn nhân bị cưỡng hiếp là lầm tưởng lỗi do mình gây ra. Tui cũng không ngờ có nhiều bạn trong này (cả bạn gái) lại đỗ lỗi cho Nemchua, nếu các bạn bị lâm vào hoàn cảnh như thế thì sao? ham muốn TD thì ai chả có nhưng dùng VŨ LỰC để ép buộc người khác làm theo ý mình thì rõ ràng sai và theo luật hình sự thì anh chàng kia đã phạm tội hiếp dâm, tức quan hệ TD khi không có sự đồng ý của người đó. Tui cũng không biết nói sao với bạn Nemchua, chắc chắn bạn đã bị tổn thương lớn bởi bạn o ngờ người yêu bạn lại làm 1 việc như thế. Thôi thì chúc bạn may mắn với cách xử lý của bạn.
    PS: Chấp nhận đi qua đêm không đồng nghĩa với chấp nhận QHTD với người đó.
  8. nemchua71

    nemchua71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi tội lỗi lại do tôi chứ? chăng nhẽ cứ wa đêm là đông nghĩa với việc đồng ý qhtd à . thế chẳng nhẽ với bất kì 1 ng` con gái nào ko phải là ng` yêu của anh ta cứ ở chung phòng với anh ta thì bản năng td của anh ta loại trỗi dậy và sẵn sàng làm mọi việc để có wan hệ td với cô ta sao . lúc đấy lỗi cũng là tại cô ta sao ? là 1 sv của trường đh ko fải tồi , đứa con của 1 gia đình nề nếp thì chẳng nhẽ anh ta lại ko biết đc việc mình làm sao ? anh ta là 1 con ng` chứ ko fải là 1 con mèo như bạn gì đã nói . con mèo nó ko có lý trí nó làm việc theo bản năng nhìn thấy cục mỡ thì ăn mà ko cần biết là có nên ăn hay có đc phép ăn hay ko? nếu nói như bạn anh ta cứ làm việc theo bản năng ,làm để thoả mãn nhu cầu và sự ham muốn của bản thân ,thì chẳng nhẽ a ta có gói thuốc phiện trong tay thì anh ta cũng sẽ thử ah vì nó đem lại cho anh ta cảm giác phê đến tột cùng . tại sao khi mọi chuyện xảy ra rồi thì mọi tội lỗi lại thuộc về ng` con gái chúng tôi ? có # chăng là chúng tôi yếu đuối hơn các a chúng tôi ko đủ sức để bv mình , nếu tôi là 1 thằng con trai khoe mạnh thì liệu anh ta có đủ sức làm việc đấy với tôi ko ? Nước mắt tôi đã rơi wá nhiều , tình cảm của tôi đã cạn,tại sao tôi lại ko thể cho anh ta 1 bài học cơ chứ ,tại sao lại phải chấp nhận . T/y đã cho tôi đc gì đây sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần . đến bây giờ sự đau đớn ấy vẫn chưa hết ,trong khi anh ta thì vẫn sung sướng nhởn nhơ . tôi muốn cho anh ta 1 bài học để anh ta cảm nhận đc sự đau đớn , bỏ cái suy nghĩ "muốn gì đc nấy ". nếu tôi làm đc việc đó thì có lẽ tâm hồn sẽ thanh thản hơn. tôi sẽ ko dám kể với gia đình về chuyên này nhưng ng` mà tôi xác định lấy a áy sẽ là ng` đc biết đầu tiên. khi tôi yêu tôi ko bao giờ giấu anh ấy 1 chuyện gì cả và tôi càng ko muốn ng` chồng của mình đau khổ vì mình.
  9. em_yeu_oi

    em_yeu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật nhé....Đẻ con gái như đái xuống ao....Đã chấp nhận làm phận đàn bà thì phải cam chịu...Vấn đề ở đây ko phai tôi chỉ trích nemchua nhưng mà u phải chấp nhận điều đó cho dù nó cay đắng đến đâu...Cuộc sống mà...có bao giờ đẹp như trong phim đâu nhỉ...các bác cứ tranh luận linh tinh....Chốt lại 1 điều là nemchua muốn trả thù...uh..trả thù đi....bạn muốn làm cái gì???Bạn có dám làm ko??Tôi thách bạn luôn...Ko ngờ đến cái thế kỷ 21 này vẫn có người gà tồ như bạn ...Cho hỏi cái..năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi????......Vớ vẩn
  10. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn chẳng mấy khi post bài nhưng thấy chủ đề này chuối wá nên muốn góp vài câu. Ta hãy làm rõ từng việc thế này nhé:
    - Thằng người yêu bạn là một thằng hạng bét. Nó đã rape bạn điều này không phải tranh cãi. Nó không có quyền làm vậy khi bạn không muốn ngay cả khi bạn đã hoàn toàn naked. Nếu thích thì bạn cứ việc kiện nó đòi bồi thường hay bỏ tù nó.
    - Bạn đi chơi overnight, ở cùng phòng với một thằng con trai... Với những chuẩn mực của tôi, bạn không thể là một cô gái tốt nếu không muốn nói là quá buông thả. Bạn không muốn QHTD, bạn cho điều đó là xấu xa, nhưng lại không tránh để chuyện đó xảy ra và sau đó bạn lại hết lời phỉ nhổ chuyện đó. Speechless.. Người ta không đáng bị lên án khi làm một việc mà họ không biết,...nhưng cái loại đã coi một việc làm là xấu xa mà vẫn làm sau đó lại ra cái vẻ mình trong sạch....thật tởm. Nghe như kiểu "Vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về".
    - Thù hận một người mình đã từng yêu ư??? Thật bệnh hoạn.
    ZOMBIE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này