1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hận anh !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nemchua71, 28/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận rì. Cứ xét một cách cục bộ thì nếu anh kia ngon ngọt chị này chắc chắn xuôi(cái này là lấy ý của bác nào ý nhẩy). Chẳng qua là do anh ý hùng hục nên chị ý mới hận đến như thế thôi,chẹp...đúng là chị cứ cái thân làm tội cái đời. Cứ như em đây chẳng yêu đương.Chẳng lo.
     
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Eo, sư cụ mà nói bậy kinh
    Tôi nói thế tức là mình là con gái thì đừng cho mình gần một chú... con trai khi mình không tự bảo vệ được mình, tất nhiên trong chuyện í.... Trong những hoàn cảnh như thế thì chả ai dám chắc chuyện gì cả.
    Còn chuyện sư nói cũng chẳng có gì. Chú đó đã tôn trọng đối tác, thế thôi. Chú í đã kiềm chế được bản năng của mình. Hì.
    To nemchua: Bạn còn bình tĩnh để post bài lên đây, còn đủ tỉnh táo để nghĩ lại các tiểu tiết tức là bạn chỉ cảm thấy bị xúc phạm chứ thực ra anh ta và bạn đã yêu nhau rồi cơ mà. Chuyện này xảy ra khi bạn không muốn nên bạn mới hoảng loạn vậy thôi. Chứ cá rằng anh ta mà nhẹ nhàng tí nữa bạn chẳng còn muốn ngồi đây mà hận anh ta đâu.
    Nói chung, của ai đấy giữ, trách cứ gì ai. Dẫu sao thông cảm một fần, bạn chưa vượt qua được suy nghĩ mình đã "hư".
    Mấy nhời gọi là....
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đây là một tai nạn nào??? Phải gọi là một tội ác co tính toán hẳn hoi.
    Tôi là một thằng đàn ông đàng hoàng, có nghĩa là cũng đi cua gái như bao thằng đàn ông khác. Thậm chí còn lên giường với nhiều người đàn bà mà mình không hề yêu ... tội gì nhẩy .
    Nhưng không bao giờ có chuyện ép buộc ở đây. Cái này phải khép vào tội hiếp dâm mới đúng.
    Lang thang như gã du ca buồn
  4. nhimxu82

    nhimxu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đọc chứ ko post bài. Nhưng mà tôi muốn bênh bạn nem chua 1 cái. Tôi là con trai, giới thiệu rõ để đỡ bảo là bênh này bênh nọ.
    1. Việc các bác phê bình nemchua đi chơi 2 ngày đúng mà cũng ko đúng. Thực ra khi không biết cụ thể mối quan hệ của 2 người thế nào, tình yêu đến giai đoạn nào rồi, hoàn cảnh nào lại đi chơi 2 ngày.. thì ko nên phê bình hay bênh hành động đi chơi 2 ngày. Qua lời nemchua mô tả chắc các bác tưởng tượng ra 1 thằng khốn nạn chứ gì? Rồi từ đó lên án rằng nemchua đi chơi với thằng khốn nạn như thế là chủ quan chứ gì. Dạ thưa các bác.. trước khi chuyện đó xảy ra thì anh ta vẫn là người tuyệt vời trong mắt nemchua đấy chứ. Tin tưỏng tuyệt đối. Đã tin tưỏng thì sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ đúng ko. Deck ai yêu mà lại nghi ngờ.Nói với các bác nam có người yêu rồi nhé : 1 ngày nào đó bác có điều kiện đi chơi 2 ngày, và bác biết người yêu bác cũng có thể đi. bác sẽ rủ đi chứ? chỉ 2 người với nhau? Rủ nhỉ, mạnh là đằng khác. Khi rủ bác cũng sẽ suy nghĩ là " chúng mình tử tế, dạo chơi trong sáng thôi, có gì to tát đâu. Chúng mình là người đứng đắn v.v.v " . Với các bác nữ (những ai lên tiếng phê phán nemchua vì hành động đi chơi qua đêm), các bác mà yêu, tin tưởng, mà được rủ đi, bác có đi không? Đi mạnh!! Các bác cũng sẽ nghĩ " chắc ko có gì xảy ra đâu, anh ý tử tế, mình cũng ngoan."
    Ô hoá ra trên đời này chỉ có mỗi mình bác ngoan à. Khi không có chuyện gì xảy ra thì ko sao, còn xảy ra 1 cái là aloso vào phê phán người khác nhỉ. Nếu bây giờ có 1 topic : " Người yêu em rủ em đi chơi 2 ngày, có nên đi ko? " Thì đảm bảo lại có ối ông vừa phê phán trên kia sẽ khuyên nhủ là " em bao nhiêu tuổi rồi, ngại gì mà ko đi, nếu tin tưỏng ko có chuyện gì thì đi di " v.v và v.v
    Hay là 1 topic của 1 thằng nào đó : " làm sao rủ người yêu đi chơi xa qua đêm " các bác lại chả nhảy bổ vào bày chiêu hiến kế, chứ deck can ngăn, khuyên bảo là : " ko nên, nguy hiểm lắm, rất có thể bản năng thú sẽ trỗi dậy" gì đâu. MK, tôi là con trai nhưng đúng là chuyện này tôi thấy đàn ông VN khốn nạn thật.
    Thôi tóm lại là đừng có đánh giá gì chuyện đi chơi qua đêm nữa nhé.
    2. bạn có 1 sai lầm cực lớn nemchua ạ. Ko phải sai vì đi qua đêm, cũng ko phải sai vì ngủ chung phòng. Bạn biết là cái gì ko? Trái tim bạn đã để trên đầu. Đã tin ko đúng người. Thế thôi. Chuyện xảy ra bạn sẽ phải trách mình đầu tiên. Tin ko đúng người thì bị phụ là đúng thôi.OK?
    3. Đừng cho hắn cơ hội. Hắn ko yêu bạn đâu. Chả ai đối xử với người mình yêu thế cả. Đã ko nâng niu trân trọng thì thôi, lại còn dùng bạo lực, bóp cổ . Xin lỗi cải bản năng thú vật nhé. Cứ vin vào cái bản năng mà đổ lỗi cho bản năng à. Ô thế thì khác nào hắn tự nói : " mình là 1 con thú, mình mới tiêm phòng dại nên ko nguy hiểm, nhưng đến mùa hè mà ko kịp tiêm thì mình sẽ lên cơn dại " Nêu thật sự là vì bản năng thì hắn khác gì súc vật đâu nhỉ? bạn mà cho hắn cơ hội thì 1 lần nào đó, bản năng thú của hắn lại trỗi dậy, hắn đã bóp cổ bạn 1 lần, lần này hắn có dám giết bạn ko? Tự trả lời nhé
    4. Bạn có đủ can đảm để kiện hắn ko? Chắc ko đủ vì sợ dư luận xì xào. Vậy thì đừng làm gì cả để trả thù nhé. Vì kiện hắn ra cơ quan pháp luật là cách làm duy nhất. Còn các cách khác chỉ làm cho cuộc sống của bạn đắm chìm trong mê muội. Hiện giờ bạn đau khổ, tuyệt vọng, thù hận. nhưng đấy là sự đau khổ , tuyệt vọng của 1 con nguời lương thiện, trong sạch. Ko nói ý tiếp theo, bạn tự hiểu lấy nhé.

    KL : thật, tôi chúa ghét cái kiểu đem suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác. XIn các bác nhé, mỗi người 1 hoàn cảnh, deck có cái gì là đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối. Trước khi xuống lỗ, nhìn lại cuộc đời mình, đánh giá, nếu mình thấy hài lòng thì tức là bài toán cuộc đời đúng, còn nếu ko hài lòng thì là sai. Phụ thuộc vào mình thôi, ko có chân lý.
  5. nemchua71

    nemchua71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cái gì mà phận đàn bà với đàn ông chứ . đàn bà thì fải cam chịu còn đàn ông thì cứ thế mà lấn tới àh thật vô lý.ùhm đúng thật là ko ngờ đấy "đến cái thế kỷ 21 này " mà vẫn còn ng` phong kiến như bạn àh . Còn bạn hỏi tuổi tôi để làm gì chứ ? tôi nghĩ là tôi đã đủ tuổi để biết lời khuyên nào là đúng và mình nên làm gì . tương lai ở trong tay mình mà.
  6. nemchua71

    nemchua71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi bạn ,bạn sẽ làm gì khi số tiền trong túi 2 bạn ko đủ để thuê 2 phòng khi giá tiền thuê phòng ở khách sạn đột nhiên tăng vọt . chẳng ai có thể luờng trc'' đc việc gì sẽ xảy ra . lúc đấy bạn sẽ ra ngủ ngoài đường hay chấp nhận thuê phòng 2 giường . có 1 điều mà các bạn wá lầm tưởng là khi yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể tha thứ . yêu thì sao chứ ? yêu là phải tôn trọng ng` mình yêu chứ ko fải là yêu rồi thì muốn làm gì cũng đc . tôi thù hận ng` ta vì ng` ta ko tôn trọng tôi , t/y ko phải là vĩnh viễn . bạn còn có thể yêu 1 ng` khi mà ng` ta sẵn sàng giết bạn để thoả mãn bản thân ko ? nếu bản thân tôi là 1 đứa con gái khêu gợi liệu tôi còn dám post bài lên đây ko ? chẳng nhẽ tôi lại ko sợ anh ta đọc đc bài của tôi sao , thì anh ta sẽ nói gì đây.tôi chẳng sợ điều gì cả vì những điều tôi nói là sự thật ,và tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng. còn bạn nói " Thù hận một người mình đã từng yêu ư??? Thật bệnh hoạn." thì bạn nên xét lại bản thân bạn đi ai mới là kẻ bệnh hoạn đây ?
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hận thù chẳng được điều gì đâu em ơi, nó chỉ làm em thêm mệt mỏi và nặng nề thôi. Tốt nhất là hãy quên chuyện đó đi, và quên cả cậu bạn trai kia của em đi nữa. Bây giờ nên dành thời gian cho việc lấy lại cân bằng cho bản thân mình em ạ.
    Thêm 1 câu nữa, em cũng đừng nghĩ trầm trọng quá đến chữ trinh, anh ko nói là không coi trọng nó nhưng nếu cứ đặt nặng nó vào đầu thì sẽ khó sống đấy. Người nào yêu em thực sự thì sẽ chấp nhận em dù em thế nào đi nữa. Nhớ nhé, bây giờ bật Eagles lên nghe Take it easy cho nhẹ đầu nào
  8. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Gửi nemchua:
    Tôi thực sự không muốn bàn đến vấn đề tình yêu ở đây vì câu chuyện đã đủ phức tạp rồi. Bạn ạ, sắp đến ngày Valentine, ngày lễ của tình yêu rồi. Không nên làm hoen ố cái tình cảm cao đẹp đó chứ. Tôi chỉ biết rằng không có thứ tình yêu nào mà lại rape "người yêu" mình cả, và cũng chẳng có cái gọi là thù hận trong tình yêu đâu bạn ạ.
    Bạn cũng là người hâm mộ tư tưởng bình quyền nam nữ. Tôi cũng vậy. Nhưng trời đất kia vốn đã chẳng vẹn toàn. Những điều ta không muốn vẫn luôn xảy ra. Con khủng long khi thò đuôi vào lửa nó đâu có muốn bị bỏng, nó chỉ muốn thò vào thôi mà.
    Tôi rất thông cảm với lý do bạn không thể không thuê một phòng và không thể không ở chung giường với một thằng con trai. Cũng như thằng cha kia nói rằng nó không kiềm chế được. Bạn ạ, người ta luôn tìm được lý do để biện hộ cho hành động của mình. Cũng như bây giờ khi bạn nó là bạn rất đau khổ như bài của bạn khiến người ta có cảm giác rằng bạn đang cố tìm thêm lý do để biện hộ cho hành động của mình. Pháp luật lên án hành động cầm thú của thằng cha kia, tất nhiên. Và cũng tất nhiên có những hành động mà pháp luật chẳng lên án.
    ZOMBIE
  9. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Wows, có lẽ tôi cũng hơi nặng lời với bạn, như thế cũng không nên. Có một điều tôi chắc chắn quan hệ của bạn không phải là tình yêu. Bạn nói là bạn yêu hắn. Tôi nói là bạn đã mù quáng với hắn. Hắn thì tất nhiên là chẳng hề thương tiếc bạn điều đó là hiển nhiên rồi. Vậy nên chẳng có yêu đương gì hết đâu bạn ạ. Có thể bài của tôi khiến bạn lầm tưởng là tôi bênh hắn và muốn bạn tha thứ nhưng chẳng hề thế. Loại đàn ông như vậy tôi cầu cho nó khốn khổ mãi mãi, bị đè đầu cả đời mới đáng.
    Tôi cũng công nhận bạn không phải là đứa con gái khiêu gợi (chỉ có loại **** mới như vậy) nhưng bạn đã không biết giữ mình. Tôi cũng đã gọi bạn là bạn. Lời khuyên cho bạn ư,..., quên đi tất cả và đừng bao giờ sai lầm nữa.
    ZOMBIE
  10. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nem chua! Ban đang trong trạng thái bế tắc và theo tôi nghĩ những đánh giá của bạn không được khách quan. Chính vì vậy tôi thấy hơi lạ là những người trả lời, ngoài một số ít thì phần lớn cũng đưa ra những ý kiến một chiều.
    Trước tiên vì kết quả nó đã là như vậy nên tốt nhất không nên tranh luận ai đúng ai sai, lỗi tại người này hay người kia. Đặc biệt các bạn không phải là người trong cuộc. Vấn đề bây giờ là giải quyết tình huống như thế nào?? Cách giải quyết vấn đề của 2 nhân vật chính sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất để chức tỏ rằng họ cùng nhận thức và trách nhiệm của họ ở mức độ nào.
    Không thể nói chia tay luôn cái thằng "chết tiệt" kia đi. (Quả thật gì thì gì tôi cũng không đồng ý với cách giải quyết của chả đó là đi vá trinh - nghe có vẻ bất nhẫn quá - nhưng cũng phải đặt giả thiết rằng thằng chả sợ thái độ hận của nem chua quá nên đâm ra cải lương như vậy). Phải đánh giá tình yêu của 2 người ở mức độ chân thật đến thế nào. Nếu không thể cứu vãn được thì mới thôi mà thôi cũng nên nhẹ nhàng bởi đi đến quyết định thôi tức là cả hai người đều không có tinh thần xây dựng. Đã không có xây dựng thì việc người này hận người kia hay ngược lại cũng chẳng làm thay đổi được cái tôi của người kia. Có điều theo tôi người bị thiệt cần phải sáng suốt hơn trong những tình huống tương tự trong tương lai. Và tôi cũng đồng tình với ý kiến rằng: Nếu đã đồng ý ngủ cùng giường qua đêm với một người khác giới tức là bạn đã chấp nhận chơi trò chơi người lớn. Vậy nem chua, tôi nghĩ bạn hay xem nó là bình thường, chấp nhận nó như chấp nhận đi chơi qua đêm với người ấy.
    Tất nhiên là vết thương lòng là rất lớn nhưng vết thương nào rồi chẳng lên da...
    With God e'rything is possible.
    But I'm not the God so sometimes I feel that life is hard than we die...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này