1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hận anh !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nemchua71, 28/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    [Rụt rè]... Híc... em thật các bác, em theo dõi cái topic này từ đầu, thấy sao mà vô lý quá. Em không tin câu chuyện này, nhiều mâu thuẫn lắm. Rất giống phim.. Việt Nam, có vẻ được đầu tư kĩ lưỡng về trí tưởng tượng (gay cấn, nhỉ) mà lại thiếu thực tế ạ... [/Rụt rè]
    Còn nếu là chuyện có thật, thì phải nói là chị nem đã "khôn ba năm dại một giờ" mất rồi. Nhưng em cũng mong chị ấy đừng dại thêm một lần nữa, trả thủ anh ta không thể giúp chị thôi nỗi ám ảnh đấy. Em nghĩ, cách tốt nhất là tìm cho mình một mục đích lớn cho cuộc đời để phấn đấu. Vì dụ là lao đầu vào học để dành một suất học bổng nước ngoài, hoặc lao đầu vào làm để trở nên thành đạt. Lúc đó chẳng ai coi thường chị được cả. Mà sự tự tin cũng sẽ giúp chị quên đi những tổn thất này.
    Mới lại, ở thời mà cái màng "quý giá" ấy có thể được khâu lại ba bốn lần, người tử tế sẽ chẳng đánh giá vào cái màng vật chất ấy đâu. Chị biết quý trọng giữ gìn, ấy là chị vẫn còn sự trong trắng trong tâm hồn rồi.
    I''m just a simple girl
    In a high tech digital world
    I really try to understand
    All the powers that rule this land
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 02/02/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở Mỹ người ta gọi là Date Rape. Có thể lôi ra toà xử như tội hiếp dâm.
  4. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên bỏ anh ta thì tốt hơn. Đỡ phải dằn vặt. Tình yêu đích thực không thể như vậy. Mình khinh bỉ lũ đàn ông dục tính như vậy
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    gửi Nemchua71
    tui ko biết xưng hô sao cho phải đạo, bồ tèo chắc nhỏ tuổi hơn tui, thôi thì cho tui làm anh nhá.(hehe tui quen kêu con gái nhà người ta là em mất tiêu rồi)
    em đừng bận tâm nhiều vào chuyện đó nữa Nem à. 1 kẻ như vậy ko đáng cho em phải tốn quá nhiều thời gian như vậy
    Chuyện đã lỡ vật rồi, em được 1 bài học kinh nghiệm còn thằng ku con kia mất 1 người yêu thương nó.Cho nó chết em ạ. ai bảo dại! Quẳng gánh lo đi mà sống!
    Đời còn nhiều người tốt lắm em à, chẳng hạn như anh nè. keke
    chuyện còn virgin or not ko quan trọng trong xã hội ngày nay nữa đâu em ơi, chỉ có những kẻ cổ hủ mới đặt nặng vấn đề đó thôi. cái chính là con người ta yêu nhau.
    em thù hận thằng đấy à??okay la! hận cả đời cũng được em ạ. theo như em kể thì thằng đó phạm tội cưỡng dâm. em có thể cho nó ra toa.Xoá bởi thuphuong20[đùa]Bác nì mà đánh ghen thì Hoạn thư cũng còn phải lậy làm sư tổ[/đùa]gì thì gì anh cũng xin chia buồn cùng gia quyến!
    i''''ll b ur side sis.
    <P><FONT color=red size=4></FONT></P>
    <P><FONT color=red size=5>BAO CHIẾN SĨ ANH HÙNG, NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG......</FONT></P>
    Được thuphuong20 sửa vào 19:48 ngày 04/02/2004
  6. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lời hay ý tốt thì anh em ở đây nói cả rồi... Chỉ xin nhìn nhận xét thêm về cái người mà chị vẫn có thể gọi là "anh" thôi....
    Thứ 1: "anh" chẳng yêu chị đâu, chỉ khoái làm tí cho vui thôi... Mợ, nhìn thấy người yêu bò lúc lắc, lại còn nhẩy vào bóp cổ nữa thì đúng là em phục. [ngượng] Nếu nó là thằng yêu thật, khi người iu kêu thét, thằng anh không dừng thì thằng em cũng dừng rồi ..[/ngượng] Chắc nó nghĩ như nhiều anh em nghĩ: lần đầu khó chứ lần sau dễ... Phải ko chị em
    Thứ 2: Công nhận cái lúc thằng ấy nó thốt lên 1 câu: "vá chín" sao mà đắng thế. Nó bảo rằng nó chỉ thích "ấy" với chị chứ nó thích thì nó đã "ấy" với đầy con khác, ấy với ****. Nhưng chuyện "ấy " nó cũng theo cấp độ chứ. Càng cái loại con nhà vô giáo dục thì càng chán. Thế nên "ấy" thử loại nhà có giáo dục nhưng ... dễ lừa thử xem sao. Chẳng ai đánh thuế cái câu phét lác của anh ý cả.
    Thứ 3: ( Ngoài lề) Đọc ý kiến chị em trong này, ối anh vỗ tay đôm đốp. Hờ... toàn là thôi cho qua, hoặc chắc anh ý yêu mình... Hoá ra muốn thịt một chị dễ thế thôi à Thế thì em khuyên thật các chị. Cẩn thận đừng để thằng người người yêu chị đọc được mấy dòng này đấy rồi lại đẻ thêm vài topic " Em rất hận anh" "Em vô cùng hận anh" đấy...
    Nhắn chị nemchua: thôi thì ra ngõ Tạm Thương làm vài cái nem chua mà ngẫm lại. Rồi mà liệu, cảm thấy cho qua được thì cho qua; không cho qua được thì chơi tới cùng... Thế thôi. Chúc chị vui

    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là bạn đủ dũng cảm để đứng lên tố cáo hành vi lạm dụng ******** kia. Song bạn chỉ có một cuộc đời và bạn không thể ngày nào cũng trốn vào mạng TTVNol được, nên bạn cũng sẽ (đành) đủ dũng cảm để vượt qua (dù cho anh bạn post bài ngay trên tôi kia cười ruồi!)
    Bạn cứ coi như đó là một tai nạn mà bạn không tránh được. Ví dụ bạn bị ngã, bị chấn thương (cầu cho không bao giờ như vậy!) chẳng hạn, bạn phải chấp nhận vết thương đó dù bạn không muốn, vậy thì sự việc này cũng vậy thôi. Tốt nhất là không ngoái lại nữa. Cái gì mất thì đã mất rồi. Tôi luôn cho rằng không nên để một vết thương trong quá khứ đánh hỏng mất tương lai tốt đẹp mà bạn hoàn toàn có quyền đạt được.
    Bây giờ chỉ có một cách duy nhất cứu vãn được phần nào, đó là đừng để anh bạn ấy chạm vào bạn nữa, dù chỉ bằng một ngón tay hay chỉ một cái hôn. Không ai bảo vệ được bạn, tôi có lên mạng chát thế này cũng chỉ là nói suông thôi, mà chỉ có chính bạn mới đủ sức giữ lấy bạn.
    Sau này, bạn hãy thử nói từ chối một cách kiên quyết và cứng cỏi, bình tĩnh. Trong những trường hợp nguy hiểm như thế tôi từng né được bởi bình tĩnh chọn cách nói cứng cỏi, để cho người ta vừa sợ mà người ta vẫn còn thích mình để giúp mình (trong những việc khác). Chứ nói để họ mất sĩ diện thì bạn cũng thiệt mà chống cự lại như lần đó thì khác nào kích thích họ thêm. Tôi còn thích chiếm những người (man) đang chống cự nữa là đàn ông!

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 04/02/2004
  8. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trách anh ta làm gì, sao ko nhìn lại chính bản thân mình. Tự bạn làm mỡ dâng miệng mèo, bây giờ ngồi đó nói hận anh ta.
    Le Trung Linh
  9. JS_BACH

    JS_BACH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    To Nemchua.
    Theo tôi nghĩ người yêu bạn là người ko tốt. Hắn chẳng qua chỉ lợi dung bạn thôi. Nói chung con trai có thể quan hệ ngay cả với người mình ko yêu (tuy nhiên ko phải tất cả) nhưng nếu là một ông chân chính sẽ không bao giờ thực hiện hành vi cưỡng bức như vậy với người mình yêu với bất kể một lý do nào. Bạn hãy có thái độ dứt khoát với hắn. Chắc chắn hắn ta ko hề có ý định lâu dài với bạn đâu. Chúc bạn có quyết định đứng dắn.
  10. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hận làm gì, quên luôn đi cho đỡ mệt
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này