1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hận anh !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nemchua71, 28/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là bát bún riêu............... Bát bún của chị nước chan ngon nhưng riêu cua bị trộn lẫn cả đậu phụ rồi. Chẹp.........Chuyển sang ăn bún ốc xem............
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là bát bún riêu....Chao qua chao lại vẫn cho vào mồm...hiak hiak hiak...thế đấy...đàn bà thuờng mù quáng trong tình yêu..chữ hận chia nhỏ lại về với chữ tình....
    em nghĩ nem chua vẫn sẽ ăn bún riêu thôi...với cô ý đổi sang vị khác là hơi khó...trao nhầm trái tim cho con thú...đòi lại sao được đây...
    nếu cô ta ko dứt bỏ đuợc hắn...thì cố gắng làm sao để hắn iêu và quan tâm đến cô ta thật sự...biết là khó nhưng biết đâu lại làm đưọc...
    Forgiven NOT Forgotten
    Flowers grow...Rainbow sky...Stars appear..Color shine...And Bleeding heart. Move on w/o u.
    Get numb by l0v3.
  3. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    bác nemchua chắc là chán rùi nên có vào đọc nữa đâu. Anh em post bài làm quái gì cho mệt he he.
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  4. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn tôi sẽ bỏ Anh ta ngay tứ khắc cho dù tôi đau đớn thế nào, cho dù đó là mối tình đầu của tôi vì những lí do sau.
    1. Một người yêu không thể cương bức để có chuyện đó được, phải biết kiềm chế chứ, yêu nhau đâu phải vì tinh dục, một phút hồ đồ Anh ta đã mất bạn mãi mãi. Ko thể chấp nhận một người yêu như thế.
    2. Tôi thấy những điều mà Anh ta nói sau khi xảy ra chuyện đó còn tồi tệ hơn nhiều, Anh ta nghĩ khác bạn bạn thân mến ạ, vì vậy thực ra 2 người yêu nhau nhưng chư hiểu nhau THẬT SỰ thì phải.
    Có điều tôi khuyên bạn chẳng lên hận Ạnh ta làm gì bạn a, vì như thế chỉ khổ ban tôi, đành rằng sẽ khó mà quên được chuyện đó nhưng thời gian sẽ giúp ban. Và càng không nên có ý định trả thù làm gì vì ít ra chúng ta củng là gái Việt Nam, chúng ta luôn sẵn sàng tha thứ ( không có nghĩa là đồng ý quay lại ) . Mong bạn có những quyết định sáng suốt.

    There is no comfort in the truth !
  5. TMK

    TMK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    híc . Một sự thật phũ phàng ....
    Đây là tác phẩm văn học xã hội thời hiện đại dưới 1000 chữ do nemchua sáng tác .. (hoàn toàn hư cấu) . Do vậy xin khép chủ đề này lại đi . Miễn bình luận tập trung vào vấn đề khác nhé
    No gun no Fun !!!
    Every Thing I Do
    TMK1978@hehe.com
  6. nemchua71

    nemchua71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Bạn biết gì mà nói thế? Mà thôi điều đó bây giờ chẳng còn wan trọng nữa. Thật sự lúc đầu tui post bài tui ko nghĩ là lại có nhiều ng` vào đến thế .lúc đó trong tui hoàn toàn bị ức chế chỉ muốn thoát khỏi tất cả . nhưng tôi đã ko thể kể cho gia đình cho bạn bè của tôi . tôi viết bài chỉ muốn giải toả ức chế của bản thân và muốn tìm 1 vài lời khuyên để xác định đúng việc làm của bản thân mà thôi. Thật sự những lời khuyên của mọi ng` đã có tác động rất lớn đến tôi.tôi rất cảm ơn. Bây giờ tôi đã biết đc mình nên làm gì, trang này chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả . tôi ko muốn mọi ng` vào đây tranh luận thêm gì nữa. Mong bqt hãy xoá chủ đề này đi. thanks.
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Theo yêu cầu của thành viên nemchua71,topic này sẽ đc lock lại.Chúc mọi ng` vui vẻ,và dù sao thì cũng nên ...nâng cao hơn tinh thần cảnh giác,dù cho chàng có là thằng khờ nhất trên đời đi chăng nữa
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này