1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hận anh.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi just_the_way_you_are, 18/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hận cái nỗi gì, tui nói thật chứ đàn bà cũng hay ho cái gì mà nhìn đàn ông bằng nửa con mắt, hehe xem lại đi chỉ ngồi xổm chưa qua được ngọn cỏ đâu, xin lỗi các bác nhưng em bức xúc vì câu nói nhìn đàn ông bằng nửa con mắt, hehe chân lý cuộc sống ko thay đổi được vì một vài câu nói của cái người khơi ra cái diễn đàn này đâu
  2. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hỏi " Hận" có nghĩa là như thế nào à, Gà con còn hỏi đó có phải la " Ghét" không ư?
    Với mình, Hận trong tình yêu không có nghĩa là ghét. Bời vì ghét là không thích hay coi thường, còn "HẬN" có nghĩa là một cảm giác bất lực trước những gì xảy ra và sắp xảy ra. Hầu như bất cứ Problem nào cũng đều có một solution (giải pháp). Nhưng Hận có nghĩa là không tìm được một giải pháp nào cả cho nên mới có cảm giác hận.
  3. woodwheel

    woodwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu bạn dùng từ "hận" ở đây với mức nào ...
    Khi phụ nữ yêu, mà ko có đc những gì mình muốn, thường hậm hực với tình yêu của mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục với những suy nghĩ như vậy, triền miên trong cảm xúc vậy ... thì mọi thứ trả thể tốt đẹp, hạnh phúc lên được đâu.
  4. beat_for_love

    beat_for_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tôi nghĩ bất lực là bất lực, còn hận là cảm giác thù ghét với một ai đó khi người ta đối xử tệ bạc với mình chứ. Nhầm lẫn khái niệm hết cả
    Tình yêu sẽ đem lại đau khổ đối với người quá tỉnh táo như just_the_way_you_are hoặc với người mù quáng như bạn đã đề cập đến. Không có tình yêu, mơ ước có những đứa con xinh xắn, có một gia đình yên ấm, có tình yêu thương, hòa hợp thực sự, khó lắm thay...
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bác viết tiếp đi!Đang đoạn hấp dẫn.Nóng lòng quá
  6. chusan

    chusan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    ...........................................................
    và thế là tôi hận anh hả??
    kể típ đi
  7. huyentrang123456789

    huyentrang123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thế thì vì sao chị hận ảnh chị làm em sốt hết cả ruột lần sau chị viết nốt đoạn cuối nha
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng là đáng đời, ko biết mình là ai , giám coi thường các mạnh thường quân nên bị gặp đúng cao thủ cho biết thế nào là lễ độ , giờ xong rồi lại hận mới hẹo cái nỗi gì, hehe đáng đời lắm
  9. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    700 đô cơ á,đắt wá
  10. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hận ở đây nó trên mức ghét rồi em ah, nó tương đương với mức căm thù. Nhưng người mang nỗi hận thì lại không có ý định trả thù....hihihi

Chia sẻ trang này