1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi hận anh.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi just_the_way_you_are, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Tại sao không tiếp tục câu chuyện mà mãi vẫn vơ thế? khiến người khác tò mò rồi lại im re thế à? Nhanh nhanh kẻo nguội câu chuyện ? đang nóng mà cứ làm thinh mãi. Thiệt tình!
  2. hanhdensi

    hanhdensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nè có 700 rùi là quên hết anh em à kể đi chớ
    Trọng hào khinh bạn
  3. hanoihacker

    hanoihacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chán chết, câu khách và đây mình khẳng định là câu chuyện chôm ở đâu đó về chứ chẳng phải tâm sự gì hết đó
  4. tranthimui

    tranthimui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, câu chuyện này cũng khá đặc biệt và giảm đi Stree đúng kô ? Hehe nhào vô đọc tiếp nhé ! Mà anh gì ơi, sao anh Bức xúc về đàn ông lắm thế sao ? Các anh còn hơn nhu thế nữa ấy chứ ! Có gì mà Tự Ái Ghê Thế hả ?
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc khặc...
    mình nghĩ chắc bạn này đang câu khách để rồi mấy kỳ tiếp theo sẽ cho vào vài ba cái brand name để quảng cáo cho mấy cái công ty í mà.
    nghe nói dạo này loại văn học này đang được mùa.
    tóm lại, sau chiện này, tui rút ra kết luận là mình cũng là NGƯỜI (=mình ĐẦY CHẤT NHÂN VĂN) nên hèn chi mình cũng...tò mò.
    hè hè hè
  6. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cô nhắn tin lại ?o Trừ tất cả các khoản chi phí, tôi muốn có 700?.
    Sau khi bấm run run vào nút send, cô hồi hộp chờ đợi sự hồi đáp của người đàn ông xa lạ. Cô ngồi mà nghĩ lung tung, mong chờ và thỉnh thoảng lại ngó xem điện thoại nhưng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy hồi đáp. Không lẽ lại là một trò đùa ....
    Cô cầm túi xách, sắp xếp tài liệu và rời khỏi văn phòng .
    Cô bước ra đường phố đang tấp nập xe cộ ngược xuôi. Mọi người ai cũng có vẻ phấn chấn và thoải mái sau mọt tuần làm việc căng thẳng. Hôm nay là buổi chiều thứ sáu đẹp trời. Cô chậm rãi đi dọc bờ hồ. Mặt hồ sóng sánh gợn sóng theo cơn gió nhẹ. Hơi nước lành lạnh mơn man làn da thật thích thú. Những cơn gió mạnh thổi bay tóc cô. Mọi người hối hả đổ về những ngả đường khác nhau. Đang thả hồn theo những suy nghĩ của mình, bỗng mobile của cô reo vang....
    Cô móc túi lấy điện thoại ra và nhìn số gọi đến. Tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy số máy 08 8247...Hít một hơi thở thật sâu cô ấn nút màu xanh và lấy giọng thật bình tĩnh ?oAlo?
    ?oChào cô,Tôi là D vừa nhắn tin cho cô. Tôi đồng ý với đề nghị của cô.Tôi có làm phiền cô vào lúc này không??
    Cô khẽ trả lời ?o Vâng, anh D ạ. Không tôi đang rỗi mà. ?
    ?o Vậy thì kế hoạch là chúng ta sẽ không đi cùng nhau mà sẽ gặp nhau tại điểm đến ở đó. Như thế có thuận lợi cho cô không??
    Cô trả lời như mọt cái máy mà không biết mình đang nói gì nữa? Oke, không vấn đề gì?
    ?oToàn bộ chi phí chuyến đi tôi sẽ gửi cô nên tuỳ cô quyết định.Chuyển khoản hoặc là...?
    ?oVâng. Cũng phải còn một tuần nữa phải không? Vấn đề đó tôi sẽ gọi điện lại cho anh được không??
    ?oRất sẵn lòng. ?o
    ?oTạm biệt ?o
    ?oBye?
    Cô phải kết thúc cuộc goi bởi vì cô chưa kịp suy nghĩ về những điều vừa rồi. Phải làm gì tiếp theo đây nhỉ. Thế có nghĩa là vừa rồi cô nói như một cô gái ?o call girl" ư.
    Trên đường về nhà cô rẽ vào một nhà hàng bên đường và nhìn ngắm xung quanh. Thú vị thật. Người đàn ông kia cũng kì lạ thật. Anh ta đâu có biết mặt mình. Mình như một món hàng ấy nhỉ. Thậm chí còn không biết mặt người sẽ qua đêm với anh ta trong chuyến đi 3 ngày sắp tới. Vậy thì bản năng của con người đâu phải là cái không đáng quan tâm. Ôi, một món hàng hấp dẫn những gã đàn ông? Đó chính là ***...
    Cô gọi đồ ăn và nhìn xung quanh. Những người đàn ông vô cùng lịch sự đang ngồi cùng những cô gái gợi cảm. Họ thật đẹp đôi, nhưng có bao nhiêu phần trăm họ không phải là những đôi yêu nhau.....
    Sáng hôm sau, cô tới công sở làm, và đôi lúc lại giật mình khi có tin nhắn. Cô cũng vân chưa biết phải làm gì tiếp theo nếu người đàn ông đó gọi lại.. Cô lên mạng tìm những bài báo viết về phía sau của cuộc sống nơi đô thành với những điều cô chưa từng biết đến. Cuộc đời số phận những điều kì dị., những mánh mung, những cuộc mặc cả, ngã giá và những kết cục không có hậu. Mọi thứ thật cô chưa bao giờ biết tới, một thế giới khác mà cô đang cố tìm hiểu...Lại một ngày nữa trôi qua. Cô lên giường với những ý nghĩ chập chờn. Cô bước vào mọt căn phòng với ánh sáng mờ ảo nơi đó có một người đàn ông.
    Chẳng nhìn rõ khuôn mặt người ấy chỉ nhìn thấy nụ cười và cái cằm vuông vuông. Người đàn ông bước tới, anh ta nắm lấy tay cô, vuốt nhẹ trên mu bàn tay, xoay tròn ở cái mắt cá nơi cổ tay. thay. Cảm giác rợn rợn... cô mở to mắt nhìn người đàn ông nhưng anh ta như không hề thấy cố... anh ta kéo cô sát lại gần và và vòng tay qua eo, xoa bàn tay với những ngón tay như có phép thuật của mình vao tấm lưng cô. Cô cảm nhận được hơi ấm và sự quyến rũ của đoi tay ấy qua làn áo và cảm thấy ngột ngạt.....Một cái gì đó xuất hiện trong cô, lạ lắm, cảm giác như đang đứng trên một ngọn núi và phía dưới là vực thẳm sâu hút....
    Khuôn mặt anh ta gần lắm, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh ta....Cái cằm vuông vuông tiến lạ gần lại gần .....và đôi môi anh ta....gần lắm....gần lắm rồi.....
  7. tvta

    tvta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sến quá !
  8. hanhdensi

    hanhdensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    và đôi môi anh ta....gần lắm....gần lắm rồi.....
    làm tới luôn cho rùi...rõ là lẩm cẩm việc gì phải run
  9. kamikaze_86

    kamikaze_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    chít rùi sắp đi quá giới hạn rùi, lock ngay ko lại KIM BÌNH MAI bi h,
  10. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lại phải post bài, làm sao dể đủ 49 bài bây giờ.

Chia sẻ trang này